Rùng mình động mại dâm cho gái trẻ dùng ma túy để "chiều chuộng" quý ông

Bị hấp dẫn bởi giấc mơ về công việc trong ngành công nghiệp thời trang, cô gái 20 tuổi đã trở thành con mồi dễ dàng cho những kẻ buôn người. 10 năm chìm trong vòng xoáy nợ nần, bị ép dùng ma túy và trở thành nô lệ tình dục là một ác mộng không thể nào quên.

Những đường dây mại dâm hoạt động vô cùng tinh vi. Các đối tượng điều hành dùng các thủ đoạn "cáo già" để che đậy nhằm tránh bị phát hiện. Chúng cũng ép buộc, lừa đảo, dụ dỗ ngon ngọt khiến nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin vào con đường không ai mong muốn. Loạt bài Bí ẩn sau những đường dây mại dâm sẽ cho độc giả thấy được tội lỗi của bọn chúng và là bài học cảnh tỉnh cho các cô gái.

Một trong những bức ảnh gợi cảm Helena bị ép phải chụp để “chào hàng”.

Một trong những bức ảnh gợi cảm Helena bị ép phải chụp để “chào hàng”.

Cơ hội đổi đời

Helena sống ở một vùng nông thôn thuộc Rumani. 20 tuổi, sở hữu gương mặt ưa nhìn cùng thân hình cân đối, Helena được nhiều chàng trai trong vùng để ý.

Một ngày, gia đình cô đón tiếp vị khách đặc biệt cũng là người quen cũ. “Anh ta có vẻ thành đạt và giàu có”, Helena nói. “Người đàn ông ấy nói với tôi rằng tôi xinh đẹp và có thể làm người mẫu".

Tuy nhiên người này lại cho biết, do lập nghiệp ở nước ngoài đã lâu nên không có nhiều mối quan hệ ở quê nhà Rumani mà chỉ có thể giúp Helena một hợp đồng người mẫu béo bở ở Anh.

Với bối cảnh tương lai tuyệt đẹp này, cô gái nhanh chóng gật đầu. “Khi đó tôi mới 20 tuổi, không muốn mình trở thành gánh nặng với gia đình nên coi việc đến Anh là cơ hội đổi đời, để có thể bắt đầu cuộc sống mới tốt đẹp hơn”, Helena chia sẻ.

Chỉ chưa đầy hai tuần sau, Helena lên máy bay đến miền đất hứa.

Tới Anh, Helena được đưa đến một căn hộ với 3 cô gái khác. Ở đây, họ được thông báo tiền thuê phòng là 500 euro/tuần. “Tuy nhiên, ngay sau đó chúng tôi được trấn an rằng tiền nong không phải là vấn đề lớn vì tôi sẽ có một công việc với thu nhập tốt”.

Ngày hôm sau, Helena được phát cho một bộ đồ lót. Ông chủ yêu cầu cô mặc và tạo dáng gợi cảm để chụp ảnh. Khi thắc mắc, cô nhận được câu trả lời rằng đây chỉ là một phần công việc của nghề người mẫu và cô cần phải làm quen với tất cả.

Tuy nhiên, lần đầu tiên làm việc này khiến Helena không thoải mái, cô liên tục tỏ ra căng thẳng. Thấy vậy, ông chủ liền đưa cho cô gái trẻ một viên thuốc và nói rằng nó sẽ giúp cô “thư giãn”. "Lúc đó tôi chỉ nghĩ rằng ông ấy đang cố giúp tôi mà không biết thứ tôi đang sử dụng chính là ma túy", Helena nhớ lại.

Cô gái trẻ không hề biết rằng những bức ảnh bikini của mình khi vừa chụp xong ngay lập tức được đăng tải trên các trang web khiêu dâm, kèm theo đoạn giới thiệu về khả năng sex cũng như giá của mỗi lần bán dâm.

Nhưng đó chưa phải là tất cả. Ác mộng với cô gái trẻ chỉ mới bắt đầu.

Vỡ mộng “miền đất hứa”

Chỉ sau buổi chụp, người đàn ông nói với Helena rằng cô đang nợ số tiền 3.000 bảng Anh (khoảng 90 triệu đồng), bao gồm tiền vé máy bay, tiền chụp ảnh để “chào hàng” và tiền thuê nhà. Hộ chiếu của cô đã bị lấy mất và nó sẽ chỉ được đưa lại khi cô trả hết khoản nợ ấy.

Một ngày, cô được giao làm công việc của một nhân viên mát xa. Nhưng khi cánh cửa đóng lại, Helena mới biết thực tế là cô bị lừa quan hệ tình dục với người đàn ông lạ mặt sau khi được cho uống một loại bột trắng để thư giãn.

Ngày hôm sau, Helena nói với ông chủ rằng đây không phải là điều cô mong đợi khi đến Anh và cô sẽ không làm điều đó lần nào nữa. Lập tức, các mối đe dọa bắt đầu. "Ông chủ đe dọa nếu tôi không làm theo những gì ông yêu cầu và trả hết nợ thì tất cả gia đình tôi ở Rumani sẽ bị giết chết".

Vậy là con đường bán dâm để trả nợ của cô gái trẻ bắt đầu. Mỗi tối, cô phải quan hệ với nhiều người đàn ông, với mức giá khoảng 120 bảng/giờ (3,4 triệu/giờ). Số tiền cô gái kiếm được đều bị cướp đoạt hết. Tuy nhiên, những tên ma cô tính tiền “cắt cổ” cho mọi thứ, kể cả đồ vệ sinh cá nhân của Helena. Cô bị ép sử dụng cocaine ngày càng nhiều, đến mức nghiện ngập dẫn đến khoản nợ ấy ngày càng lớn.

Cứ thế, Helena chìm trong vòng xoáy nợ nần, bị ép dùng ma túy và cuối cùng phải làm việc trong nhà thổ như nô lệ tình dục. “Tôi không có cách nào thoát ra được. Cuộc sống của tôi ở Rumani đúng là khó khăn nhưng ở Anh mới là địa ngục”.

Cứ như vậy, Helena phải chịu sự dày vò suốt 10 năm trời. Khi đã thật sự kiệt quệ về thể chất và tinh thần, cô mới gặp may mắn khi được vị khách tốt bụng giúp kết nối với một tổ chức nhân quyền. Helena sau đó đã được cứu thoát còn những tên ma cô lần lượt bị bắt giữ. Tuy nhiên, ký ức một thập kỷ kinh hoàng vẫn đeo đẳng Helena cho tới hiện tại.

-------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bí ẩn phía sau những đường dây mại dâm vào 13h ngày 11/10/2019.

Quen trai lạ khi du lịch, cô gái bị ép ”đi khách” đủ 11 triệu/đêm mới được ngủ

Cô gái vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của chàng trai mới quen, chỉ sau một lần cãi vã mới báo cảnh sát.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail, The Sun) ([Tên nguồn])
Bí ẩn sau những đường dây mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN