Quê nghèo rúng động vì bể hụi tiền tỉ

Sự kiện: Tin pháp luật

Mặc dù cơ quan chức năng đã cảnh báo về tình trạng vỡ hụi khiến nhiều người trắng tay, lâm vào cảnh nợ nần chồng chất, nhưng nhiều người vẫn không xem đây là bài học và tiếp tục trở thành nạn nhân của những vụ vỡ hụi.

Ngày 10/9, gần 100 người dân ở ấp Béc Hen Lớn, xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, tỉnh Bạc Liêu đồng loạt có đơn gửi đến cơ quan chức năng tố cáo hai chị em ruột bà Ong Thị Kim Lợi và Ong Thị Bích Ngọc (người địa phương) có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua chơi hụi.

Hàng chục người dân kéo đến gặp phóng viên trình bày việc họ bị chị em bà Lợi và Ngọc giật hụi. 

Hàng chục người dân kéo đến gặp phóng viên trình bày việc họ bị chị em bà Lợi và Ngọc giật hụi. 

Theo người dân, chị em bà Lợi và Ngọc làm chủ hụi gần chục năm nay ở địa phương. Làm ăn uy tín nhiều năm, lãi trả sòng phẳng vì thế nhiều năm nay người dân cùng nhau gửi gắm vào hụi để mong có chút tiền lãi phụ cho cuộc sống gia đình. Phần đông những hụi viên tham gia các dây hụi là lao động nghèo, với các nghề như gặt lúa mướn, làm thuê, bán vé số, thợ hồ hoặc bán hàng rong, thậm chí có cả những người già neo đơn sống nhờ trợ cấp của con cháu... Bên cạnh đó, còn một phần là những người khá giả tại địa phương với những phần hụi lớn.

Cụ thể, vào năm 2010 bà Ngọc bắt đầu kêu gọi người dân địa phương góp vốn để mở nhiều dây hụi, như: hụi 500 ngàn đồng; 1 triệu đồng; 2 triệu đồng, hụi mùa… Đến năm 2014 thì bà Lợi (chị bà Ngọc) cũng kêu gọi người dân chơi hụi bằng hình thức tương tự như bà Ngọc. Tuy nhiên, đến giữa tháng 5/2022, bà Ngọc tuyên bố bể hụi khiến nhiều người hoảng hốt, lo lắng.

Nhiều người đã trình báo đến các cơ quan chức năng và đang trong quá trình xử lý thì bà Lợi cũng tuyên bố bể hụi vào đầu tháng 9/2022 khiến hàng chục người dân lại càng thêm khổ. Trong số hàng chục người mà chị em bà Ngọc và Lợi giật hụi, người nhiều nhất khoảng 1 tỉ đồng, người ít nhất vài chục triệu đồng.

Đơn tố cáo chị em bà Lợi và Ngọc giật hụi được người dân gửi đến cơ quan chức năng. 

Đơn tố cáo chị em bà Lợi và Ngọc giật hụi được người dân gửi đến cơ quan chức năng. 

Bà Đỗ Thị Tiên (người dân địa phương) bức xúc: “Mẹ con tôi có chơi một số dây hụi do chị em bà Lợi và Ngọc làm chủ. Hằng ngày mấy mẹ con đi dặm lúa mướn, hái từng cọng rau bán để tôi mót tiền chơi hụi từ nhỏ đến lớn. Giờ hai chị em họ giật hơn 700 triệu, không trả tôi đồng bạc nào, tôi khổ quá rồi”.

Khi chúng tôi tìm đến ấp Béc Hen Lớn, người dân nghe tin kéo đến rất đông, chỉ với mong ước được báo chí phản ánh, cơ quan chức năng vào cuộc quyết liệt để  được trả lại số tiền đã mất mà không cần đến một đồng lãi nào. Bà Trần Kim Xính (người địa phương), chia sẻ: “Cả trăm hộ chúng tôi bây giờ chơi hụi của chị em bà Lợi và Ngọc. Giờ họ giật hụi đi đâu trốn đâu không biết. Chúng tôi nhờ quan chức năng vào cuộc điều tra, dân chúng tôi khổ quá rồi”. Mỗi người một hoàn cảnh, một số phận, nhưng đa phần đều quá tin tưởng vào chủ hụi vì người hàng xóm.

Liên quan đến vụ việc, lãnh đạo UBND xã Long Thạnh, huyện Vĩnh Lợi, xác nhận có vụ vỡ hụi trên địa bàn, người dân đã đến xã trình báo. Tuy nhiên, do vượt quá thẩm quyền nên sau khi xác minh, xã chuyển hồ sơ đến Công an tỉnh Bạc Liêu giải quyết theo thẩm quyền, đảm bảo quyền lợi cho người dân nơi đây.

Nguồn: [Link nguồn]

Người phụ nữ ”vỡ hụi” 5 tỷ đồng, chiếm đoạt tiền của hơn 70 bị hại

Cơ quan Cảnh sát điều tra - Công an tỉnh Hà Nam cho biết, đang điều tra vụ lừa đảo chiếm đoạt số tiền khoảng 5 tỷ đồng của hơn 70 người, do đối tượng Trần Thị Lan (SN...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Văn Đức - Nguyên Khang ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN