Qua đêm với nhân tình, chồng bị vợ "xử" luôn “của quý”

Tức giận vì chồng ở lại bên nhân tình suốt đêm, người phụ nữ 38 tuổi đã gây ra sự việc kinh hoàng ngay khi chồng trở về vào sáng hôm sau.

Các bác sĩ không thể gắn lại dương vật cho người đàn ông này vì nó đã bị hoại tử. (Ảnh minh họa)

Các bác sĩ không thể gắn lại dương vật cho người đàn ông này vì nó đã bị hoại tử. (Ảnh minh họa)

Sự việc kinh hoàng

Mới đây, một người phụ nữ 38 tuổi tên là Asifa Nakagolo ở quận Bugweri, khu vực phía đông Uganda, đã bị cáo buộc dùng răng cắn nát dương vật của chồng mình là Bashir (49 tuổi).

Sự việc xảy ra vào sáng ngày 15/3/2021. Tối hôm trước, Bashir rời khỏi nhà mà không nói với vợ sẽ đi đâu và khi nào về. Tới nửa đêm, vẫn chưa thấy chồng đâu và cũng không liên lạc được, Asifa đã bắt đầu tức giận vì đoán rằng anh đang ở bên nhân tình. Việc Bashir có quan hệ với người phụ nữ khác và cô bồ thậm chí còn đang mang thai Asifa đều biết. Đã nhiều lần hai vợ chồng tranh cãi gay gắt về vấn đề này.

Cơn giận của Asifa cứ thế âm ỉ suốt đêm và đến sáng hôm sau, khi vừa nhìn thấy Bashir xuất hiện, nó đã lên tới đỉnh điểm. Asifa bắt đầu chửi bới người chồng hơn mình 11 tuổi. Chưa dừng lại ở đó, người phụ nữ này còn lao tới cắn vào bộ phận sinh dục của Bashir một cách điên cuồng gây ra vết rách lớn.

Quá đau đớn, Bashir chỉ biết hét lên. Nghe thấy những âm thanh ầm ĩ, kêu gào từ trong nhà Bashir, người hàng xóm sống cạnh đó đã chạy sang và phát hiện sự việc. Ngay sau đó, Bashir được đưa đi cấp cứu. Theo lời nhân chứng, phần dương vật của Bashir lúc đó chảy rất nhiều máu và nếu không được đưa đến bệnh viện kịp thời thì có thể anh đã bị chảy máu đến chết.

Người chồng ngoại tình

Sau khi sự việc xảy ra, Asifa Nakagolo đã bỏ trốn. Lấy lời khai với cảnh sát, Bashir cho biết nguyên nhân của cuộc tấn công này là do Asifa giận dữ khi cho rằng anh cả đêm ở bên người phụ nữ khác.

Bashir xác nhận việc mình có nhân tình và người phụ nữ đang mang thai ở những tháng cuối. Vì vậy, anh ta đã ở lại với cô này và chỉ về nhà vào sáng hôm sau. “Khi vừa thấy tôi, Asifa đã lao vào cắn xé bộ phận sinh dục của tôi", Bashir nói.

Tuy được đưa tới bệnh viện kịp thời và giữ được tính mạng nhưng bác sĩ đang trực tiếp điều trị cho Bashir cho biết vào thời điểm Bashir nhập viện, dương vật của anh không thể gắn lại được nữa vì nó đã bị hoại tử trước khi đến được bệnh viện. Vì thế, trong suốt phần đời còn lại, người đàn ông 49 tuổi này sẽ phải chấp nhận việc không thể quan hệ tình dục, đồng thời cũng sẽ phải đi tiểu qua ống thông.

Người phát ngôn của sở cảnh sát địa phương đã xác nhận vụ việc và cho biết vì nghi phạm Asifa đã bỏ trốn sau khi gây thương tích cho nạn nhân nên hiện tại cảnh sát đang truy tìm cô để làm rõ sự việc trước khi đưa ra xét xử.

--------------------------------

Mời quý độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h00 ngày 10/4/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh ngành y bị sát hại, vứt xác dưới hẻm núi: Lời khai gây phẫn nộ

Hung thủ đã phải trả giá cho tội ác mình gây ra, nhưng thái độ nhận tội của cô tại tòa khiến nhiều người phẫn nộ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN