Nửa đêm bật dậy uống bia rồi ảo giác mình đang 'nuôi con tu hú' nên sát hại vợ

Sự kiện: Tin pháp luật

Đang ngủ, bỗng dưng Bảo nghi ngờ mình bị cho uống thuốc độc, hai con không phải con mình nên lấy quả tạ đánh tử vong vợ.

Ngày 30-8, TAND TP.HCM mở phiên tòa xét xử sơ thẩm và tuyên phạt chung thân đối với bị cáo Nguyễn Bá Vũ Bảo (33 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM) về tội giết người.

Tại phiên tòa, Bảo khai nhận hành vi phạm tội. HĐXX đánh giá hành vi của bị cáo là đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến tính mạng của người khác nên cần xử lý nghiêm.

Theo cáo trạng, khoảng 3 giờ sáng 7-3-2022, đang ngủ cùng vợ thì Bảo dậy lấy bia rồi ra ban công ngồi uống. Uống bia xong, Bảo thấy đau đầu, chóng mặt. Bảo nghĩ gia đình đã cho uống thuốc để hại mình. Bảo nghi ngờ vợ ngoại tình, nghĩ hai con lớn không phải con mình nên Bảo nảy sinh ý định giết vợ rồi tự tử.

Sau đó, Bảo vào nhà lấy quả tạ tấn công liên tục vào đầu, ngực của người vợ khi đó đang ngủ. Khi thấy vợ thở yếu, Bảo mới dừng tay và lấy chăn trùm kín người nạn nhân rồi lấy bia ra tiếp tục uống.

Khi bắt đầu say, Bảo lấy dao rọc giấy tự cắt vào cổ tay mình để tự tử nhưng bất thành. Sáng hôm sau, mọi người phá khóa cửa phòng thì phát hiện vụ việc. Lúc này mắt Bảo lờ đờ dựa vào tường, trên tay có nhiều vết cắt; còn vợ Bảo nằm bất động, trên người đầy vết thương và đã tử vong.

Nguồn: [Link nguồn]

Ghen tuông, người đàn ông làm điều đáng sợ với tình mới của vợ cũ

Phát đạn vào háng đã khiến dương vật của nạn nhân bị tổn thương đến mức có thể sẽ không còn chức năng như một người đàn ông bình thường được nữa.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HỮU ĐĂNG ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN