Nữ sinh 17 tuổi bị cưỡng bức, sát hại dã man: Cha mẹ đau đớn nhận tin dữ

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Dựa vào những gì nhìn thấy ở hiện trường, cảnh sát nhận định rằng nạn nhân đã phải trải qua một cuộc tấn công vô cùng khủng khiếp.

Vào năm 1984, vụ sát hại dã man nữ sinh Melanie Road đã châm ngòi cho một cuộc truy tìm lớn nhất từ trước đến nay ở nước Anh. Tuy nhiên, tên sát nhân dường như "bốc hơi" trong không khí. Và phải tới 3 thập kỷ sau, hắn mới sa lưới theo cách không thể ngờ.

Nữ sinh xinh đẹp Melanie Road.

Nữ sinh xinh đẹp Melanie Road.

Buổi đi chơi định mệnh

Melanie Road là một nữ sinh xinh đẹp 17 tuổi, có thành tích học tập xuất sắc. Ước mơ của Melanie là trở thành một nhà khảo cổ học trong tương lai. Những người xung quanh nhận xét Melanie có tính cách sôi nổi, hòa đồng và chẳng bao giờ cãi nhau với bất kỳ ai.

Nhưng tương lai tươi sáng của cô gái trẻ đã tan thành mây khói vào ngày 9/6/1984, sau khi rời khỏi một quán bar trong thành phố Bath thuộc vùng Somerset, phía tây nam nước Anh.

Tối hôm đó, Melanie đến đây cùng bạn trai và những người bạn khác của mình. Cô nữ sinh muốn có một ngày thoải mái trước khi bước vào một kỳ thi quan trọng.

Cả nhóm ra khỏi quán bar lúc 2h sáng với tinh thần hết sức vui vẻ. Sau đó, họ bắt đầu đi bộ cùng nhau. Trước khi chia tay ở một ngã rẽ, bạn trai đề nghị gọi taxi nhưng nữ sinh xinh đẹp từ chối. Cô nữ sinh cho biết, sẽ tiếp tục đi bộ quãng đường 30 phút để về nhà. Đây là con đường mà cô đã quá quen thuộc và đã đi một mình vô số lần trước đó.

Giống như nhiều cố gái trẻ trong khu vực vào thời điểm đó, Melanie không hề cảm thấy thiếu an toàn. Tuy nhiên, nữ sinh 17 tuổi không biết rằng lần này, nó sẽ kết thúc một cách bi thảm.

Lúc đầu, Melanie đi qua khu trung tâm thành phố náo nhiệt. Rồi sau đó, con đường vùng ngoại ô trở nên yên tĩnh, vắng vẻ và tối tăm hơn.

Ngày đó, không có camera giám sát, không có điện thoại thông minh. Vì thế mà cho đến ngày hôm nay, không ai biết được chính xác con đường Melanie đã đi trước khi bị hại. Người ta chỉ biết rằng vài tiếng đồng hồ sau khi chia tay các bạn, thi thể cô được phát hiện.

Cái chết đau đớn

Lúc đó là 5h30, khi một người bán sữa cùng con trai anh làm công việc giao sữa hằng ngày. Ở vị trí cách nhà Melanie không xa, hai bố con người bán sữa đã rất sốc khi nhìn thấy cảnh tượng một cô gái trẻ chết trong vũng máu.

Cảnh sát lập tức có mặt sau khi nhận được tin báo. Dựa vào những gì nhìn thấy ở hiện trường, họ nhận định rằng nạn nhân đã phải trải qua một cuộc tấn công vô cùng kinh hoàng.

Gần thi thể là chiếc móc chìa khóa có tên "Melanie". Điều này giúp cảnh sát dễ dàng trong việc tìm kiếm gia đình nạn nhân.

Lúc này, Jean Road - một bà mẹ ba con 49 tuổi cùng chồng cô đang đứng ngồi không yên khi nhận ra chiếc váy ngủ của cô con gái út không được sử dụng, đồng nghĩa với việc đêm qua cô đã không trở về nhà. Vì vậy, khi nghe loa của cảnh sát gọi tên con mình ở ngoài đường, Jean lập tức chạy ra.

"Tôi mở cửa trước và vội chạy theo chiếc xe, đập mạnh vào nó. "Tôi nói với nhân viên cảnh sát rằng chúng tôi có một cô con gái tên là Melanie và con bé đã không về nhà", người mẹ nói trong nước mắt khi nhớ lại.

Người thân của Melanie sau đó đã được đưa đến nhận diện và xác nhận đó là con gái mình. Họ như chết lặng, đau đớn tột cùng, không thể tin đây là sự thật. Tất cả đều bàng hoàng khi biết rằng cô gái trẻ không chỉ bị đâm 26 nhát, trong đó có 8 lần vào ngực mà còn bị cưỡng hiếp.

(Còn nữa)

--------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Nữ sinh 17 tuổi bị cưỡng bức, sát hại dã man vào 4h ngày 13/11/2021 trên mục Pháp luật

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Cơn thịnh nộ của người chồng có vợ “lên giường” với nhiều đàn ông: Cảnh tượng gây sốc

Chứng kiến vợ mình không mảnh vải che thân trong phòng ngủ của hai vợ chồng, người đàn ông này đã không thể kiềm chế...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Nữ sinh 17 tuổi bị cưỡng bức, sát hại dã man Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN