Cơn thịnh nộ của người chồng có vợ “lên giường” với nhiều đàn ông: Cảnh tượng gây sốc

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Chứng kiến vợ mình không mảnh vải che thân trong phòng ngủ của hai vợ chồng, người đàn ông này đã không thể kiềm chế được cảm xúc.

Arthur Eggers bị kết án tử hình cho tội ác của mình.

Arthur Eggers bị kết án tử hình cho tội ác của mình.

Người chồng bị “cắm sừng”

Với tất cả những manh mối có được, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ Arthur Eggers với tội danh sát hại vợ mình là Dorothy Eggers.

Ban đầu, Arthur phủ nhận mọi cáo buộc. "Tôi không làm tổn thương dù một sợi tóc trên đầu cô ấy. Tôi không giết cô ấy. Tôi luôn muốn cô ấy ở đó để nuôi dạy bọn trẻ", Arthur khăng khăng. Nhưng rồi vài ngày sau, người đàn ông này bắt đầu thay đổi thái độ bằng cách thú nhận.

Arthur cho biết cuộc hôn nhân của họ từng rất hạnh phúc cho đến 2 năm trước khi Dorothy qua đời. Cô qua lại với nhiều người đàn ông và thậm chí còn công khai khoe khoang về việc dan díu với họ. Dorothy tự tin rằng Arthur sẽ không dám làm gì. Tuy nhiên, người phụ nữ này không ngờ đã đánh giá sai chồng mình.

Theo lời khai của Arthur, vào ngày 29/12/1946, anh ta đi làm lúc 17h. Kết thúc ca làm việc của mình vào lúc nửa đêm, Arthur trở về nhà. Lúc đó là khoảng 1h sáng, Arthur nghe thấy tiếng cửa chính đóng sầm và nhìn thấy một người đàn ông từ trong nhà mình bước ra. Khi thấy Arthur, anh ta vội vã bước xuống đường.

Arthur đã rất bất ngờ. Anh vội bước vào nhà, đến phòng ngủ của hai vợ chồng. Khi bật đèn lên, người đàn ông này tiếp tục sốc khi nhìn thấy vợ mình không mảnh vải che thân.

Cơn giận dâng trào, Arthur buộc tội vợ lừa dối, ngoại tình nhưng đổi lại Dorothy chỉ cười nhạo. Không kiềm chế được cảm xúc, Arthur chộp lấy khẩu súng đuổi theo người đàn ông kia. Thấy vậy, Dorothy cố gắng ngăn cản. "Khi chúng tôi đang giằng co, súng bất ngờ nổ" Arthur nói.

Án tử cho kẻ giết vợ

Arthur khai trong cơn thịnh nộ đã phi tang xác vợ tại nhiều nơi rồi sau đó ném khẩu súng, chiếc cưa dùng để phân xác vợ đi. Cảnh sát sau đó đã lật tung cả thị trấn và vùng lân cận nhưng chỉ thấy dao và cưa mà không thể tìm thấy các bộ phận cơ thể còn thiếu của nạn nhân.

Nhưng rồi những ngày sau, Arthur lại thay đổi lời khai. Anh ta nói rằng đã đốt xác cô trong nhà. Tuy nhiên, cảnh sát không tìm thấy dấu vết cho thấy điều này.

Tại phiên tòa xét xử vào tháng 5/1946, các luật sư của Arthur lập luận rằng thân chủ của họ bị mất trí và có một số nghi ngờ rằng thi thể không phải là của Dorothy.

Trong khi đó, Arthur lại thay đổi các tình tiết của câu chuyện nhiều lần. Sau đó, người đàn ông này nói với tòa rằng anh ta tin vợ mình vẫn còn sống và đang cười nhạo những rắc rối mà anh ta gặp phải.

Tuy nhiên, trước những bằng chứng có được cùng lời khai của các nhân chứng, bồi thẩm đoàn tuyên Arthur Eggers phạm tội Giết người cấp độ một. Arthur Eggers bị hành quyết trong phòng hơi ngạt của nhà tù khét tiếng San Quentin vào ngày 15/10/1948.

(Hết)

-------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 4h ngay 12/11/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Cơn thịnh nộ của người chồng có vợ “lên giường” với nhiều đàn ông: Dấu vết đáng ngờ

Không ai trong số những người quen của hai vợ chồng, kể cả mẹ ruột của nạn nhân, có thể tin rằng người đàn ông nhu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Murderpedia, New York Daily News) ([Tên nguồn])
Cơn thịnh nộ của người chồng có vợ “lên giường” với nhiều đàn ông Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN