Cái chết của giám đốc có nhân tình quyến rũ: Thi thể trong ngôi mộ nông

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Dù hiểu rõ những mối nguy hiểm khi chồng của cô nhân tình xinh đẹp là trùm buôn ma túy nhưng người đàn ông này vẫn không thể dứt ra được.

Trong quá trình điều trị ở cơ sở cai nghiện, Gavin Smith gặp một người phụ nữ quyến rũ và nhanh chóng bắt đầu cuộc tình sai trái với cô. Dù hiểu rõ những mối nguy hiểm của mối quan hệ này nhưng Gavin vẫn không thể dứt ra được. Và đó chính là sai lầm khiến anh phải trả giá đắt.

Chandrika Creech – cô nhân tình xinh đẹp của Gavin Smith.

Chandrika Creech – cô nhân tình xinh đẹp của Gavin Smith.

Thi thể trong ngôi mộ nông

Khi đang theo dõi điều tra một vụ án ma túy, cảnh sát đã vô tình phát hiện chiếc xe Mercedes màu đen của Gavin Smith lái khi mất tích đang nằm trong một bãi xe tư nhân ở West Hills, Los Angeles. Chiếc xe đã được thay biển số nhưng nội thất đặc biệt bên trong và dấu sơn ở đèn xe theo miêu tả của vợ Gavin đã giúp cảnh sát nhận ra chiếc xe. Và họ càng chắc chắn hơn sau khi kiểm tra số khung, số máy. Tình trạng của chiếc xe khiến cảnh sát tin rằng Gavin đã bị sát hại.

Bãi đỗ xe này thuộc sở hữu của John Creech, một ông trùm buôn bán ma túy. John Creech lập tức bị đưa về trụ sở cảnh sát để thẩm vấn.

Tuy nhiên, John một mực khẳng định không hề nhớ gì về chiếc xe vì hằng ngày bãi xe của hắn thu mua rất nhiều xe nên không thể nhớ hết. Không có thêm manh mối hay bằng chứng nào chứng tỏ John có liên quan đến vụ án, cảnh sát lại một lần nữa tạm gác lại vụ mất tích của Gavin để tiếp tục điều tra vụ án ma túy của John.

Ngày 26/10/2014, một cặp vợ chồng khi đang đi dạo với chú chó của mình đã vô tình phát hiện một sọ người và quần áo lộ ra trên mặt đất trong rừng quốc gia Angeles. Cảnh sát nhanh chóng được gọi đến hiện trường. Kết quả xét nghiệm ADN cho thấy thi thể đã phân hủy hoàn toàn trong chiếc hố nông đó chính là Gavin Smith.

Mối quan hệ nguy hiểm

Lúc này, một người đàn ông gọi điện tới sở cảnh sát nói rằng anh ta nhớ ra đã nhìn thấy Gavin cùng một người phụ nữ trong một nhà hàng ở vịnh Morro vào thời điểm anh mất tích. Người đàn ông này nói rằng sở dĩ mình có thể nhớ rõ là vì hôm đó xảy ra to tiếng ở bàn của Gavin khi người phục vụ làm đổ đồ uống lên người phụ nữ khiến nhiều người chú ý.

Cảnh sát sau đó đã tìm kiếm manh mối trong cuộn băng giám sát an ninh của nhà hàng vào thời điểm này. Danh tính của người phụ nữ đi cùng Gavin nhờ đó đã được xác định. Đó chính là Chandrika Creech - vợ của tên trùm ma túy John Creech.

Chandrika Creech ngay lập tức được triệu tập tới sở cảnh sát để phục vụ điều tra. Chandrika khẳng định không gặp Gavin trong nhiều tháng và cũng chẳng biết Gavin đi đâu, song cảnh sát tin rằng cô đang nói dối.

Dù không khai thác được thông tin gì từ Chandrika nhưng cảnh sát sau đó đã biết được rằng do có thời gian dính vào ma túy, Gavin đã vào phải điều trị ở cơ sở cai nghiện. Tại đây, anh Gavin gặp Chandrika, người phụ nữ có ngoại hình quyến rũ. Dù hiểu rõ những mối nguy hiểm của mối quan hệ này khi mà chồng của Chandrika là trùm buôn ma túy nhưng Gavin vẫn không thể dứt khỏi cô nhân tình xinh đẹp. Và điều này đã khiến anh phải trả một cái giá đắt.

Cảnh sát nhận thấy trước đó John nhiều lần gửi thư, tin nhắn với nội dung hăm dọa nhân tình của vợ, vì thế họ nghi anh ta liên quan tới việc Gavin mất tích. Đúng lúc này, một người quen của Chandrika đã tiết lộ với cảnh sát mọi chuyện.

(Còn nữa)

------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Cái chết của giám đốc có nhân tình quyến rũ vào 4h ngày 8/11/2021 trên mục Pháp luật

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết của giám đốc có nhân tình quyến rũ: Cuộc gọi cuối cùng

Nhiều tháng sau khi vị giám đốc biến mất không dấu vết, cảnh sát đã vô tình phát hiện một manh mối rất quan trọng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Latimes, People) ([Tên nguồn])
Cái chết của giám đốc có nhân tình quyến rũ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN