Nữ nhân viên quán cắt tóc tử vong kỳ lạ: Thi thể không quần áo dưới lá cây

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5Kỳ mới nhất

Trên thi thể trần truồng không có dấu hiệu kháng cự hay chấn thương, nạn nhân trông giống như chỉ đang ngủ say.

Một thi thể phụ nữ khỏa thân được tìm thấy dưới đống lá cây trên núi và một nhiếp ảnh gia với sở thích quái dị, biến thái đã tạo nên một vụ án được xếp vào danh sách những vụ án mạng kỳ lạ nhất Hàn Quốc mà mỗi khi nhắc đến còn khiến người ta rùng mình.

Thi thể người phụ nữ được phát hiện nằm dưới đống lá cây. (Ảnh minh họa)

Thi thể người phụ nữ được phát hiện nằm dưới đống lá cây. (Ảnh minh họa)

Phát hiện kinh hoàng

Núi Hoam thuộc quận Geumcheon (Seoul, Hàn Quốc), nơi có rừng cây tươi tốt và không khí trong lành là nơi trẻ em địa phương thường đến chơi. Ngày 11/1/1983 là một ngày mùa đông lạnh giá. Mặt đất phủ đầy lá vàng giòn, khi giẫm lên có tiếng kêu khiến một nhóm trẻ rất thích thú. Những tiếng rượt đuổi, vui đùa vang cả một góc núi

Một lúc sau, những đứa trẻ dường như đã mệt mỏi. Cả nhóm hò nhau hùn lá cây lại thành đống để nằm lên. Không lâu sau đó, một trong số những đứa trẻ gọi những người bạn khác của mình lại khi phát hiện ra một cánh tay dưới những lớp lá. Ban đầu, tất cả đều cho rằng đã tìm thấy một "kho báu". Có thể đó là một con búp bê cỡ lớn. Thế rồi, một số hất lá, một số kéo cánh tay ra.

thì tình cờ phát hiện một cái xác được chôn vùi dưới đống lá vàng khô. Đó là thi thể của một người phụ nữ, không mảnh vải che thân,

Sau nhiều nỗ lực, cuối cùng chúng cũng đưa được con “búp bê” ra. Nhưng cũng đúng lúc này, những đứa trẻ nhận ra đó rõ ràng là một cơ thể trần truồng của phụ nữ. Chúng cùng la hét và bỏ chạy thật nhanh, vội vã xuống núi.

Sau khi trở về nhà, những đứa trẻ nói với người lớn điều khủng khiếp vừa nhìn thấy. Sau khi nhận được tin báo, cảnh sát lập tức có mặt tại hiện trường, phong tỏa và điều tra.

Thời tiết lạnh giá đã giúp thi thể được bảo toàn tốt. Cảnh sát không tìm thấy manh mối có giá trị nào tại hiện trường ngoại trừ những chiếc lá rơi. Trên cơ thể không có dấu hiệu kháng cự hay chấn thương, nạn nhân trông giống như chỉ đang ngủ say.

Tại sao người phụ nữ này lại chết ở đây? Có phải là do một căn bệnh đột ngột phát ra? Nhưng như vậy tại sao cô không mặc quần áo? Rất nhiều câu hỏi được đặt ra nhưng đầu tiên, cảnh sát biết rằng họ phải tìm ra danh tính của nạn nhân cũng như nguyên nhân cái chết.

Bằng cách so sánh dấu vân tay, cảnh sát đã xác định được  nạn nhân tên là Jin Jinghe, 24 tuổi, đã kết hôn và có 2 con. Cô sống ở Seongnam, tỉnh Gyeonggi và hiện đang làm nhân viên cho cửa hiệu cắt tóc ở Seoul.

Cuộc hôn nhân bất hạnh

Một cuộc điều tra lập tức được tiến hành. Cảnh sát sau đó biết được rằng Jin Jingji vốn là công nhân trong một nhà máy ở Daegu. Trong quá trình làm việc, cô gặp một người đàn ông họ Choi. Sau một thời gian ngắn quen nhau, cả hai đã nhanh chóng kết hôn. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ không hạnh phúc.

Với 2 cậu con trai, áp lực cuộc sống trở nên nặng nề với Jin Jingji.  Trong khi đó, Choi lại là một gã đàn ông thất nghiệp, suốt ngày đắm chìm trong men rượu và mỗi lần trở về nhà trong tình trạng say khướt, hắn đều lôi vợ ra đánh đập.

Hàng xóm sống gần nhà đều biết tình cảnh của Jin Jingji. Họ cũng từng vào ngăn cản nhưng bị Choi đánh trả và kết quả là không ai dám can thiệp nữa. Sau vài năm, Jin Jingji không thể chịu đựng được và quyết định một mình đến Seoul vào năm 1982. Cô hy vọng khi kiếm được nhiều tiền, cô sẽ trở về để đón các con đi.

Với một cô gái tỉnh lẻ, một thân một mình lên thủ đô xa hoa như Kim, cô gặp nhiều khó khăn trong quá trình tìm kiếm một công việc ổn định.

Tuy nhiên, Jin Jingji không có bất kỳ kỹ năng nào. Ở thành phố này, cô chỉ có thể làm được một số công việc như phục vụ,  bồi bàn trong quán bar hoặc nhà hàng nhưng những công việc này gần như không thể giúp cô duy trì cuộc sống của chính mình.

Cuối cùng, Jin Jingji quyết định làm một công việc không mấy tốt đẹp.

(Còn nữa)

----------------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 26/12 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3 4 5Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bí ẩn thi thể cô gái khỏa thân dưới cống thoát nước: Danh tính hé lộ

Gần 4 thập kỷ sau khi thi thể được tìm thấy, danh tính của cô gái có biệt danh “đôi tất màu da cam” cũng được xác...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo INF) ([Tên nguồn])
Nữ nhân viên quán cắt tóc tử vong kỳ lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN