Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị người yêu cũ sát hại: Nghi phạm nổi tiếng học giỏi nhưng ít nói

Trước khi xảy ra vụ việc, nghi phạm từng nổi tiếng là học giỏi. Tuy nhiên, An cũng ít nói, nên rất ít bạn bè.

Liên quan đến vụ cô gái trẻ bị sát hại ở Hà Nội, chiều 24/12, Công an huyện Hoài Đức, TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Tuấn An (SN 2002, trú xã Dương Liễu, huyện Hoài Đức) về hành vi Giết người.

Nạn nhân bị An sát hại là chị H.T.N.H (SN 2002, trú xã Đức Thượng, huyện Hoài Đức) - sinh viên năm 2 Học viện Ngân hàng.

Nữ sinh H. là một sinh viên năng động, có thành tích học tập tốt.

Nữ sinh H. là một sinh viên năng động, có thành tích học tập tốt.

Bất ngờ với nhân thân của nghi phạm

Liên quan đến vụ việc, chiều tối 24/12, ông Lê Trần Hồng - Trưởng thôn Hoà Hợp, xã Dương Liễu cho biết, bản thân ông và người dân thôn Hoà Hợp rất bất ngờ khi biết Hoàng Tuấn An gây ra vụ sát hại bạn gái cũ.

Theo ông Hồng, thôn Hoà Hợp chỉ có mấy chục hộ dân nên tôi nắm rất rõ tình hình về đối tượng Hoàng Tuấn An. Đối tượng là con cả trong một gia đình có 2 anh em. Bố An là cán bộ đã về hưu, mẹ là giáo viên trường mầm non.

"Trước khi xảy ra vụ việc, An từng nổi tiếng là học giỏi, chưa có điều tiếng gì. Tuy nhiên, An cũng ít nói, nên rất ít bạn bè. Khi vụ việc xảy ra, phía công an xã cũng có hỏi tôi về nghi phạm và tôi cũng cung cấp thông tin đầy đủ", ông Hồng thông tin.

Nghi phạm Hoàng Tuấn An bị bắt giữ tại hiện trường.

Nghi phạm Hoàng Tuấn An bị bắt giữ tại hiện trường.

Ước mơ dang dở của cô nữ sinh tài hoa

Cũng trong ngày 24/12, qua cuộc trò chuyện với PV, bà N.T.Th (mẹ chị H) cho biết, trong 5 người con của vợ chồng bà, H. là người ngoan và học tốt nhất nhà. H. là con thứ 4 trong gia đình, ngoài việc học, cô gái 19 tuổi còn năng động, hoạt bát, chủ động đi làm thêm để phụ giúp bố mẹ.

“12 năm học, H. đều nhận được giấy khen. Hai năm theo học Học viện Ngân hàng, H. cũng nhận được học bổng. Khi nhận học bổng, H. muốn dùng số tiền đó để đóng học phí đỡ đần bố mẹ nhưng vợ chồng tôi bảo thôi, để cho con có tiền chi tiêu. Khi tâm sự với tôi, H. thường bảo để sau này con đi làm, mua ô tô, mua được chung cư ở nội thành rồi mới lấy chồng. Bao nhiêu ước mơ còn dang dở, thế mà...”, bà Th. xót xa kể lại.

Gia đình đã tổ chức hậu sự cho nữ sinh xấu số tại nhà riêng.

Gia đình đã tổ chức hậu sự cho nữ sinh xấu số tại nhà riêng.

Cũng trong chiều 24/12, chị L.M.T (sinh viên Học viện Ngân hàng) - bạn thân cùng lớp với H. cho hay, H. là một sinh viên năng nổ, tham gia tích cực vào các hoạt động hội nhóm. H. là lớp trưởng và là thành viên ban chấp hành liên chi hội, chi Đoàn khoa.

“H. còn quyết tâm theo đuổi mục tiêu đi học thạc sỹ ở nước ngoài. Biết bao nhiêu dự định mà H. phải dừng chân lại”, chị T. bùi ngùi chia sẻ.

Trước đó, khoảng 22h30 tối 22/12, chị H. đang trên đường quay trở về nhà từ chỗ làm thêm thì bị Hoàng Tuấn An chặn xe, hai bên sau đó xảy ra cãi vã. Quá trình cãi vã, An bất ngờ dùng dao đâm nhiều nhát khiến chị H. tử vong tại chỗ. Nghi phạm bị người dân và lực lượng công an khống chế, bắt giữ tại chỗ ngay sau đó.

Tại trụ sở công an, Hoàng Tuấn An đã thừa nhận hành vi phạm tội và cho biết, nguyên nhân gây án là do mâu thuẫn tình cảm giữa nghi phạm và chị H.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh Học viện Ngân hàng từng bị người yêu cũ quấy rối trước khi sát hại

Theo lời ông T, Hoàng Tuấn An đã nhiều lần chặn đường, quấy rối con gái ông sau khi hai người chấm dứt chuyện tình cảm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Nữ sinh Học viện Ngân hàng bị người yêu cũ sát hại Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN