Nữ nhân viên quán cắt tóc tử vong kỳ lạ: Vị khách đáng ngờ

Manh mối xuất hiện khi một đồng nghiệp tiết lộ nạn nhân có mối quan hệ bất thường với một khách hàng quen thuộc của tiệm cắt tóc trá hình này.

Một thi thể phụ nữ khỏa thân được tìm thấy dưới đống lá cây trên núi và một nhiếp ảnh gia với sở thích quái dị, biến thái đã tạo nên một vụ án được xếp vào danh sách những vụ án mạng kỳ lạ nhất Hàn Quốc mà mỗi khi nhắc đến còn khiến người ta rùng mình.

Jin Jingji được tìm thấy đã chết trên núi, trong tình trạng khỏa thân.

Jin Jingji được tìm thấy đã chết trên núi, trong tình trạng khỏa thân.

Công việc bí mật

Một mình đến Seoul kiếm sống nhưng Jin Jingji không có bất kỳ kỹ năng nào. Cô chỉ có thể làm được một số việc như phục vụ, bồi bàn trong quán bar hoặc nhà hàng nhưng những công việc này gần như không thể giúp cô duy trì cuộc sống của chính mình.

Cuối cùng, Jin Jingji quyết định tìm đến một cửa hiệu cắt tóc và được nhận làm công việc cạo râu cho khách hàng. Theo điều tra của cảnh sát, nơi làm việc của Jin Jingji không đơn thuần chỉ là cửa hiệu cắt tóc mà tại đây còn bí mật phục vụ mát xa, mại dâm... Tại đây, mọi người gọi cô là Xiaocheng.

Dựa trên những manh mối này, cảnh sát đã liệt Choi – chồng của Jin Jingji vào danh sách nghi phạm hàng đầu liên quan đến cái chết của cô. Rất có thể anh ta đã đến Seoul tìm vợ và thực hiện hành vi giết người trong cơn tức giận. Nhưng khi cảnh sát tìm đến, Choi đã cung cấp được chứng cứ ngoại phạm. Anh ta chưa từng ròi khỏi quê nhà. Điều này đồng nghĩa với việc kẻ sát nhân là người khác.

Lúc này, cảnh sát bắt đầu tìm hiểu công việc và thói quen sinh hoạt của Jin Jingji khi còn sống với hy vọng tìm ra manh mối. Họ hỏi những cô gái khác làm việc trong tiệm cắt tóc. Nhưng do tính chất công việc nhạy cảm, việc một người nghỉ đột ngột là bình thường nên hầu như nhân viên ở đây không thân quen với nhau. 

Jin Jingji cũng chẳng có bạn bè, người thân ở Seoul. Không thể tìm được gì, cảnh sát không biết phải bắt đầu từ đâu. Cuộc điều tra vì vậy gần như đi vào ngõ cụt.

Vị khách kỳ lạ

Bước ngoặt xuất hiện khi một người trong tiệm cắt tóc bí mật cung cấp cho cảnh sát thông tin quan trọng.

Người này nói rằng Jin Jingji có mối quan hệ bất thường với một khách hàng quen thuộc của tiệm cắt tóc. Mỗi lần khách hàng đó đến đây, người này chỉ yêu cầu Jin Jingji phục vụ. Hai người thường trao đổi những câu chuyện riêng tư với nhau. Người đồng nghiệp cho biết một thời gian trước khi Jin Jingji biến mất, cô nghe được rằng có vẻ như Jin Jingji sẽ ra ngoài chụp ảnh với vị khách đó.

Sau khi có được thông tin này, cảnh sát lập tức bắt tay vào điều tra những khách hàng quen thuộc của tiệm cắt tóc. Cuối cùng, họ đã xác định đó là người đàn ông 42 tuổi tên là Li Dongzhi.

Trong quá trình điều tra, cảnh sát biết được rằng Li Dongzhi có một tuổi thơ bất hạnh, bị bố mẹ bạo hành, từng ngồi tù vì tội trộm cắp. Sau khi mãn hạn tù, người này làm công việc sửa ống nước. Bên cạnh đó, Li Dongzhi rất thích nhiếp ảnh và là một nhiếp ảnh gia nghiệp dư, từng đoạt nhiều giải thưởng.

Sau khi nắm được thông tin về Li Dongzhi, cảnh sát càng nghi ngờ người đàn ông này, nhất là khi núi Huyan - hiện trường tìm thấy thi thể khỏa thân được xem là nơi thích hợp để chụp ảnh.

Đối mặt với sự thẩm vấn của cảnh sát, Li Dongzhi tỏ ra rất điềm tĩnh, không để lộ bất kỳ điều gì bất thường. Li Dongzhi rất thẳng thắn thừa nhận rằng mình và Jin Jingji đã tới chụp ảnh ở núi Huyan. Sau khi chụp xong, cả hai ai về nhà nấy.

Khi cảnh sát hỏi có biết Jin Jingji chết ở núi Huyan không, Li Dongzhi lộ vẻ kinh ngạc và nói không hề biết điều này. Li khẳng định đã xuống núi với Jin Jinghui và đặt ra giả thuyết cô có thể đã lại lên núi rồi gặp tai nạn.

Li Dongzhi cho biết mình và nạn nhân có mối quan hệ tốt đẹp, đồng thời khen ngợi Jin Jinghui là người tốt bụng. Vì vậy, anh ta cảm thấy rất buồn khi nghe tin cô qua đời.

Thế nhưng, cảnh sát vẫn hướng sự nghi ngờ đối với gã đàn ông này thông qua nhiều manh mối khác.

(Còn nữa)

------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 27/12 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ nhân viên quán cắt tóc tử vong kỳ lạ: Thi thể không quần áo dưới lá cây

Trên thi thể trần truồng không có dấu hiệu kháng cự hay chấn thương, nạn nhân trông giống như chỉ đang ngủ say.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo INF) ([Tên nguồn])
Nữ nhân viên quán cắt tóc tử vong kỳ lạ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN