Nữ giám đốc xinh đẹp chết lõa thể trong bụi rậm: Bí ẩn gã trai trẻ trong quán bar

Vì nạn nhân bị sát hại gần một địa điểm hẹn hò lãng mạn, cảnh sát tin rằng hung thủ chính là người đàn ông đã hẹn hò với cô trong đêm đó. Nhờ những người bạn của nạn nhân, danh tính tên ác nhân dần hé lộ... 

Sau nhiều năm chuyên tâm dành thời gian phát triển sự nghiệp, ở độ tuổi ngoài 30, nữ giám đốc tài ba Kate Beagley bắt đầu có ý định tìm kiếm tình yêu, và hào hứng chuẩn bị cho buổi hẹn đầu tiên của mình. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng, kết thúc cho mối tình này lại là cái chết bi thảm của cô trong bụi rậm khu bảo tồn rừng thiên nhiên. 

Địa điểm hẹn hò lãng mạn

Đồi Richmond bị phong tỏa khi thi thể Kate được tìm thấy

Đồi Richmond bị phong tỏa khi thi thể Kate được tìm thấy

Tại hiện trường, các nhà điều tra miêu tả thi thể Kate vừa kinh hãi, nhưng cũng “sạch sẽ” đến bất thường. Theo khám nghiệm tử thi, nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của Kate là do đứt động mạch và tĩnh mạch ở cổ. Nạn nhân đã bị đâm liên tiếp 30 nhát dao vào cổ, đau đớn tột cùng trước khi chết.

Thế nhưng, với số lượng những vết đâm sâu và dã man như vậy, cơ thể không một mảnh vải che thân của Kate lại vô cùng sạch sẽ. Không có máu bám trên người cô. Mặc dù các nhà điều tra cho rằng cô có dấu hiệu bị xâm hại tình dục trước khi chết, không có mẫu DNA của nam giới nào được phát hiện trên người Kate. Chứng tỏ, hung thủ sau khi ra tay tàn độc với Kate đã mưu trí xóa sạch dấu vết tại hiện trường.

Ngoài ra, các nhà điều tra bắt đầu cho rằng Kate đã bị sát hại bởi người đàn ông cô hẹn hò vào tối hôm cô mất tích. Điều này khá dễ hiểu vì hắn ta có vẻ là người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân, cũng như địa điểm Kate chết gần nơi được biết đến như là chốn hẹn hò nổi lãng mạn bậc nhất London - đồi Richmond.

Đồi Richmond được coi như là một nơi đẹp và lãng mạn bậc nhất thế giới, với những con đường mòn lát sỏi đá, những hàng cây xanh mướt mát, những hàng ghế dài bằng gỗ quay về phía Tây ở trên đỉnh đồi. Tại đây, du khách có thể phóng tầm mắt về phía sông Thames trứ danh nước Anh và chiêm ngưỡng nó một cách trọn vẹn nhất. Với khung cảnh hoang sơ tuyệt đẹp như thế, hiển nhiên đồi Richmond trở thành chốn hẹn hò lý tưởng của các cặp đôi, không chỉ với người Anh, mà còn toàn bộ du khách trên thế giới khi họ có dịp ghé đến London.

Do đó, các nhà điều tra tin rằng, đây chắc hẳn là nơi mà Kate và bạn trai đã chọn làm điểm hẹn cho buổi hẹn hò đầu tiên của họ. Tuy nhiên, Kate hẳn không ngờ, một nơi hoàn hảo để tình yêu nảy nở như vậy lại trở thành nơi diễn ra bi kịch cuộc đời mình.

Chàng trai trẻ lạ mặt 

Kate và hội bạn gái của mình (Kate được khoanh tròn)

Kate và hội bạn gái của mình (Kate được khoanh tròn)

Để giải mã vụ án sớm nhất, cảnh sát đẩy nhanh công cuộc tìm hiểu danh tính người đàn ông đã hẹn hò với Kate. Theo như lời khai của những người bạn thân thiết với Kate, họ cho rằng người đàn ông đang hẹn hò với cô là một người đàn ông cô tình cờ gặp mặt tại câu lạc bộ CC khoảng hai tuần trước khi mất tích.

Hội bạn gái thân thiết của Kate chia sẻ với cảnh sát rằng, vào tối thứ sáu ngày 18 tháng 5, cả hội đã cùng nhau ra ngoài và chọn quán bar CC để giải trí. Vì hôm đó gần với cuối tuần và Ngày lễ Ngân hàng Anh Quốc nên những quán rượu gần như chật cứng với những người đánh bài và nhảy nhót. 

Đối với các cô gái nhóm Kate, đó là một buổi tối vui vẻ và thoải mái. Họ đã cùng nhau rũ bỏ mọi lo toan trong suốt cả tuần. Tuy nhiên, trong lúc họ trò chuyện, một vài gã đàn ông đã tiến lại để tán tỉnh họ. Trong đó, có một anh chàng điển trai thực sự hứng thú với Kate. Anh ta nhỏ hơn Kate 4 tuổi, tên là Karl Taylor, nghề nghiệp là huấn luyện viên thể hình.

Suốt buổi tối hôm đó, không khí sôi động của quán bar đã khiến Kate thường ngày nghiêm túc bỗng dưng lại mở lòng với chàng trai trẻ. Cô đồng ý ra nhảy với anh một vài bài và cười đùa gần gũi với anh. Những người bạn của Kate cũng ngỡ ngàng nhận ra Kate có vẻ dạn dĩ với anh chàng này. Sau khi tiệc tàn, hai người họ còn trao đổi số điện thoại cho nhau để tiện liên lạc.

Bên cạnh đó, một người bạn của Kate cũng tiết lộ với các nhà điều tra địa điểm nơi cô tin rằng Kate hẹn hò với gã đàn ông vào ngày bạn mất tích. Đó là một quán rượu gần đồi Richmond tên là Roebuck, một nơi có thể ngắm cảnh sông Thames hoàn hảo...

(Còn nữa)

-------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Nữ giám đốc xinh đẹp chết lõa thể trong bụi rậm vào 13h ngày 4/11/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ giám đốc xinh đẹp chết lõa thể trong bụi rậm: Đêm hẹn hò đầu tiên

Sự biến mất đột ngột của nữ giám đốc xinh đẹp khiến gia đình và bạn bè cô vô cùng lo lắng. Đi cùng với nỗi sợ...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes/ Murdermiletours) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN