Nỗi ân hận của người vợ quan hệ bất chính với bố chồng khiến chồng bị sát hại

Sự kiện: Tin pháp luật

Tại đồn cảnh sát, khi nhận ra những đồ đạc tìm thấy với xác chết là của chồng mình, cô đã vô cùng suy sụp và khóc không ngừng vì hối hận.

Người vợ suy sụp khi nhận ra đồ đạc được tìm thấy với xác chết chính là của chồng mình.

Người vợ suy sụp khi nhận ra đồ đạc được tìm thấy với xác chết chính là của chồng mình.

Xác chết trong rừng

Ngày 22/5/2020, một thi thể không rõ danh tính và đã bốc mùi hôi thối được người dân tìm thấy ở khu rừng hẻo lánh thuộc huyện Na Mom, tỉnh Songkhla (Thái Lan). Xác chết bị nhét trong bao tải và giấu trong những tán cây rừng rậm rạp. Cảnh sát cũng tìm thấy một số đồ dùng cá nhân gồm đồng hồ, bật lửa và bao thuốc lá.

Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân có vết thương ở cổ và ngực, tay bị trói đằng sau. Cảnh sát sau khi xem xét hiện trường đã kết luận nạn nhân là nam giới, khoảng 20 tuổi, bị đâm chết vào khoảng một tháng trước và bị sát hại ở một địa điểm khác, sau đó hung thủ đem thi thể đến khu rừng này để phi tang.

Qua quá trình điều tra, cảnh sát đã xác định được danh tính của nạn nhân. Đó là một chàng trai 21 tuổi có tên Chanchai Plodkaenthong. Anh không phải là người địa phương mà đến từ huyện Na Mom (Songkhla). Ngay lập tức, vợ của Chanchai là Kung Plodkaenthong đã bị triệu tập đến đồn cảnh sát vì cô là một trong những người cuối cùng tiếp xúc với nạn nhân.

Kung Plodkaenthong vô cùng bàng hoàng khi nhận tin dữ. Tại đồn cảnh sát, nhận ra những đồ đạc tìm thấy với xác chết đúng là của chồng mình, Kung suy sụp đến mức các nhân viên pháp y phải dìu đi.

Cô cho biết lần cuối cùng gặp chồng là vào ngày 30/4, khi anh cùng người cha 41 tuổi đi cạo mủ cao su. Tuy nhiên sau đó, ông Aroon trở về nhà một mình và không nói con trai đang ở đâu. Kể từ đó Kung cũng không nhận được bất kỳ tin tức gì về chồng cho tới khi cảnh sát tới tìm.

Mối quan hệ sai trái

Tại cơ quan điều tra, người vợ khẳng định mình không hề biết gì về cái chết của chồng. Sau một hồi suy nghĩ, cô quyết định cung cấp cho cảnh sát một thông tin quan trọng. Theo đó, Kung thừa nhận đã có quan hệ bất chính với bố chồng của mình - ông Aroon Plodkaenthong. Trong những giọt nước mắt vì hối hận, Kung tin rằng ông Aroon có liên quan tới cái chết của Chanchai và nguyên nhân gây án xuất phát từ mối quan hệ sai trái với con dâu. Aroon đã nhanh chóng bị cảnh sát bắt giữ.

Được biết nạn nhân là con trai của ông Aroon với người vợ đầu tiên. Hai người đã ly hôn khoảng 20 năm trước và Chanchai ở với bố. Sau đó, ông Aroon cưới người phụ nữ khác và có thêm một cậu con trai.

Chanchai tiếp tục sống cùng nhà với cha mình, vợ mới của ông và con trai của họ. Tới tuổi trưởng thành, anh kết hôn với Kung và có một cậu con trai. Cả sáu người đều ở chung dưới một mái nhà.

Sau khi bị bắt giữ, ông Aroon thừa nhận giết con trai nhưng không nhắc tới mối quan hệ với con dâu. Tới khi được hỏi, ông phủ nhận động cơ lấy đi mạng sống của nạn nhân là xuất phát từ mối quan hệ loạn luân với con dâu. Ông cho hay nạn nhân là một kẻ nghiện ma túy nguy hiểm, từng nhiều lần định giết ông. Do đó, ông đã giết con trai mình để tránh hậu họa sau này, bảo vệ tính mạng cho bản thân cũng như gia đình.

Hiện cảnh sát vẫn đang tiếp tục điều tra động cơ gây án. Trong khi đó, ông Aroon đã bị buộc tội giết người.

----------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 18/12/2020 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

6 cái tang của một gia đình và âm mưu dùng xyanua đầu độc của con dâu

Những người thân trong gia đình liên tiếp qua đời song chân tướng sự thật phải mất rất lâu mới lộ diện và khiến người...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Bangkokpost, Thaiexaminer) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN