Lén lút đưa gái lạ về nhà, người đàn ông la hét quằn quại vì bị cắt phăng "của quý"

Sự kiện: Tin pháp luật

Khi chồng đã đi ngủ, vợ cầm con dao từ bếp lên và gây sự việc kinh hoàng trong đêm.

Người vợ gây ra sự việc rồi bỏ về nhà mẹ đẻ (Ảnh minh họa)

Người vợ gây ra sự việc rồi bỏ về nhà mẹ đẻ (Ảnh minh họa)

Liên tục cãi vã sau 14 năm kết hôn

3h sáng một ngày hồi tháng 7/2017, khi mọi người ở Lingundram, Ấn Độ đang ngủ ngon thì nghe tiếng hét trong đau đớn của một người đàn ông. Mọi người chạy sang thì phát hiện anh ta đã bị cắt đứt "của quý". Nạn nhân trong sự việc là Jagadeesan.

Người đàn ông này đã có vợ và con. Jagadeesan và vợ là Sarasu ( đều ở Ấn Độ) quen nhau và yêu đương khi đang làm việc tại một cơ sở may mặc. Tính đến năm 2017, 2 người đã kết hôn 14 năm. Sau khi cưới nhau, một con trai và 3 con gái lần lượt ra đời là kết quả của một tình yêu đẹp của cặp vợ chồng này. 

Những ngày tháng hạnh phúc cũng không kéo dài mãi, 2 vợ chồng thường xuyên cãi vã và nghi ngờ có mối quan hệ ngoài luồng. Những cuộc cãi vã xảy ra khiến cho tình cảm vợ chồng nhạt phai dần. Cho đến lúc, 2 người cảm thấy không thể sống chung và quyết định ly thân.

Sau một cuộc cãi vã, Sarasu về sống tại nhà của cha mẹ cô. Còn 4 đứa con ở nhà ông bà nội vì gần trường học. Hồi tháng 7/2017, trong dịp sinh nhật lần thứ 13, con trai lớn của Sarasu và chồng mong muốn mẹ sẽ về dự lễ sinh nhật. Để con không buồn và tủi thân, người phụ nữ này đến dự bữa tiệc.

Sau tiệc sinh nhật Sarasu ở lại với chồng theo mong muốn của con trai. Đêm đó, người chồng say rượu. Vốn dĩ 2 người "cơm chẳng lành, canh chẳng ngọt" nên cuộc cãi vã nổ ra. Lời qua tiếng lại giữa 2 vợ chồng cũng xoay quanh chuyện ngoại tình.

Sự việc kinh hoàng trong đêm

Trong khi vợ cho rằng chồng ngoại tình thì chồng cũng nghi ngờ Sarasu có người đàn ông khác khi đang ở cùng bố mẹ đẻ. Thậm chí, Jagadeesan còn nói Sarasu đã già đi và anh ta sẽ cưới một người phụ nữ khác. Câu nói này khiến cho Sarasu vô cùng tức giận cho thấy sự coi thường của người chồng với cô. Trên thực tế 2 người chỉ mới ly thân nhưng chưa ly hôn, nên theo pháp luật vẫn là vợ chồng. 

Sarasu cũng không chịu kém cạnh, cô nói rằng chồng đã ngoại tình và đưa cả bồ về nhà trong khi cô sống với bố mẹ. Cuộc cãi vã lời qua tiếng lại kéo dài đến 2h sáng. Sau đó, Jagadeesan đi ngủ.

Tuy nhiên, lần cãi vã này kết thúc không hề bình yên. Khoảng 3h sáng, Sarasu cầm con dao nhọn từ trong bếp ra rồi cắt "của quý" của chồng. Sự việc xảy ra khi nạn nhân đang ngủ. Anh ta la hét trong đau đớn. Khi nghe thấy tiếng la hét, người thân và hàng xóm vội vàng đưa nạn nhân đến bệnh viện.

Sau khi được cấp cứu, Jagadeesan đã qua cơn nguy kịch. Các bác sĩ tiến hành ngay một cuộc phẫu thuật nên nạn nhân không gặp nguy hiểm đến tính mạng, phục hồi tốt sau ca phẫu thuật. 

Về phần người vợ, sau khi gây sự việc, cô đã bỏ lại người chồng la hét đau đớn rồi nhét "của quý" của chồng vào trong ví rồi về nhà mẹ đẻ.

Cảnh sát đã bắt giữ Sarasu sau khi cô gây ra vụ việc đồng thời thu giữ phần "của quý" của người chồng từ trên tay cô. Có thông tin nói Sarasu đã gây ra sự việc sau khi chồng cố cưỡng bức cô. Vì muốn bảo vệ bản thân, người vợ mới chạy vào bếp lấy dao rồi gây ra sự việc. Tuy nhiên, cảnh sát không nói gì về chi tiết này.

----------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 15/12/2020 trên mục Pháp luật. 

Nguồn: [Link nguồn]

Cư dân hãi hùng với thi thể cô gái xinh đẹp trong bể chứa nước

Gia đình vô cùng bàng hoàng khi biết cô gái đã chết trong bể chứa nước chung cư, nhưng nguyên nhân đến nay vẫn là bí ẩn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Times và India) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN