Những vụ án về người cha man rợ (Kỳ 4)

Chúng là những người cha, trụ cột trong gia đình nhưng lại giết cả nhà vì... khủng hoảng kinh tế.

3. Những người cha điên rồ trong tâm tưởng

Christian Longo kết hôn với Mary Jane Baker năm 1993 tại Ann Arbor, Michigan. Sau đám cưới, họ ở lại Michigan và phải làm việc rất vất vả để nuôi gia đình. Năm 2000, họ có với nhau 3 con, 1 trai và 2 gái. Cuộc sống khó khăn của gia đình vẫn cứ bình yên cho tới ngày Longo bị bắt và chịu tội làm giả giấy tờ. Sau vụ đó, tài sản vốn ít ỏi của gia đình lần lượt đội nón ra đi. Hai vợ chồng ở lại Michigan cho tới giữa năm 2001 và sau đó chuyển tới Newport, Oregon, nơi Longo có một công việc với mức lương bèo bọt. Tại đây anh ta lại tiếp tục gặp khó khăn trầm trọng. Rồi sau đó cả gia đình … biến mất.

Những vụ án về người cha man rợ (Kỳ 4) - 1

MaryJane Longo.

Ngày 19/12/2001, thi thể của cháu bé trai tên là Zachary được phát hiện và kéo lên khỏi mặt nước ở vịnh Alsea. Rồi sau đó người ta tiếp tục tìm được thi thể cháu thứ hai là Sadie Ann. Một tuần sau, Mary Jane và đứa bé còn lại cũng được các người thợ lặn tìm thấy. Tất cả đều bị chết ngạt và dìm xuống dưới nước.

Longo sau khi giết vợ con đã trốn ở Cancun, Mexico nhưng hắn nhanh chóng rời đi nơi khác. Cảnh sát sau đó bắt được hắn khi đang lẩn trốn ở Tulum và hẹn hò với một người phụ nữ Đức.

Tháng 3/2002, những người dân ở McMinnville, phía Nam Portland đã choáng váng khi chứng kiến một gia đình 6 người bị bắn chết ngay tại nhà. Thủ phạm chính là ông bố trong gia đình, Robert Bryant đã bắn vợ hắn là Janet cùng 4 đứa con rồi sau đó tự sát bằng một phát súng vào đầu. Tất cả 4 đứa trẻ được tìm thấy đang nằm trên giường.

Dựa trên các nguồn điều tra, cảnh sát biết rằng từ sau ngày 22/2, không ai nhìn thấy những đứa trẻ này và dường như chúng biến mất. Còn ông bố Bryant là một người rất sùng đạo, phong thái nhẹ nhàng và luôn hy sinh cho gia đình. Do đó ai ai cũng ngạc nhiên khi hắn là sát thủ máu lạnh đã giết cả gia đình mình. Hắn đã dự định xây một ngôi nhà thật đẹp và không ai có thể ngờ rằng hắn có một hành động điên rồ như thế này. Người ta đồn rằng có lẽ hắn sợ những người họ hàng đang làm việc trong nhà thờ sẽ giành quyền nuôi các con hắn vì hắn đang vỡ nợ nên giết bọn trẻ là để … bảo vệ chúng.

Những vụ án về người cha man rợ (Kỳ 4) - 2

Những nạn nhân - con của Bryant.

Bryant cũng bị phá sản năm trước đó nhưng hắn đã gầy dựng lại công việc kinh doanh dựa trên đôi chân và khả năng của chính mình. Ngày hắn bắn mọi người trong nhà và tự sát chính là ngày kỷ niệm đám cưới lần thứ 17 của vợ chồng hắn.

Những cái chết bất thường mang theo những bí ẩn

9 tháng sau đó, Edward Morris, 37 tuổi, đã giết người vợ đang mang thai cùng 3 con nhỏ của hắn. Một người thợ săn đã tìm thấy thi thể của họ trong cánh rừng Tillamook tại Oregon. Vợ của Morris và 2 con trai bị bắn chết còn con gái 8 tuổi thì bị đâm tới 18 nhát dao. Tên sát nhân đã trốn chạy nhưng sau đó bị bắt ở thành phố Baker, Oregon. Hắn cũng là người kinh doanh thất bại và bị phá sản. Và đặc biệt hắn cũng là người vô cùng mộ đạo. Hắn ghét bạo lực đến mức quyết định để con tự học ở nhà nhằm xa tránh những bạo lực trong trường học. Năm 1993, công việc kinh doanh vỡ nợ, hắn bị phá sản và không thể phục hồi được. Hắn phải làm nhiều nghề nhưng luôn luôn bị trong tình trạng khó khăn về tài chính. Cuộc sống túng quẫn đã đưa hắn tới những ý nghĩ của quỷ dữ và quyết định giết cả gia đình.

Những vụ án về người cha man rợ (Kỳ 4) - 3

Edward Morris tại tòa.

Kết cục của những kẻ giết người máu lạnh này là: Longo bị kết án tù với tội danh giết 7 mạng người (ở Oregon, giết một em bé bị coi là giết 2 mạng người). Tên này sau khi sát hại cả gia đình đã nhét vợ và con gái vào những chiếc bịch khác nhau rồi ném họ xuống nước. Những nạn nhân còn lại hắn đốt để phi tang. Khi bị tra hỏi nguyên nhân, "ông bố" này trả lời rằng hắn đã “gửi họ tới một nơi tốt hơn”. Hắn không có tiền, tương lai mù mịt nên không muốn “gia đình phải chịu khổ”.

Longo cùng 2 kẻ còn lại đã bị kết án tử hình vì những hành vi tàn nhẫn mà chúng gây ra.

Trên đây là 3 câu chuyện về những người đàn ông dù luôn luôn nỗ lực vun đắp cho gia đình nhưng lại gặp cảnh thất bại về kinh tế khiến chúng mù quáng mà ra tay sát hại chính những người thân yêu nhất. Dù cả 3 đều không được giảm án vì lý do tâm thần, nhưng chúng thực sự là những kẻ tâm thần vì những tư tưởng điên loạn của mình.

Trong lịch sử tội phạm thế giới có những tội ác mà dường như trí óc của loài người không thể tưởng tượng nổi. Muốn biết những tội ác ghê gớm đó, mời các bạn đón đọc Những vụ án về người cha man rợ (Kỳ cuối) vào SÁNG SỚM ngày thứ Sáu 20/7/2012.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo The Trutv) ([Tên nguồn])
Những vụ án về người cha man rợ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN