Những cái chết oan uổng khi người tâm thần nổi cơn

Sự kiện: Tin pháp luật

Bao mạng sống đã bị tước đoạt bởi những kẻ giết người “ngây ngô” mang tên “người tâm thần”.

Những cái chết oan uổng khi người tâm thần nổi cơn - 1

Cuộc đời bé Phong đã dừng lại ở năm 6 tuổi dưới bàn tay của Hoàng Nhất Giang (34 tuổi) – đối tượng có từng tiền sử bệnh tâm thần phân liệt (Ảnh: Dương Thanh)

Cả tương lai đang rộng mở, bỗng chốc dừng lại trước mắt cậu bé 6 tuổi tại TPHCM. Không chỉ những người thân cận, mà ngay những người chưa từng biết đến bé cũng bàng hoàng, đau xót.

Động cơ khiến đối tượng Hoàng Nhất Giang (34 tuổi) xuống tay với cháu bé tội nghiệp chỉ là vì gần đây Giang bị hoang tưởng, “nghe” cháu bé chửi mình là “Đồ ăn cắp, đồ độc ác…”. Ám ảnh vì “tiếng chửi”, Giang hậm hực và quyết sát hại cháu bé.

Còn lại đây là nỗi đau của gia đình, bè bạn, là nỗi hoang mang của toàn xã hội về một nhóm người được gọi là “người tâm thần”…

Giết con, chữa bệnh rồi lại gây án

Cách đây chưa đầy 1 năm, dư luận từng rúng động trước vụ thảm án kinh hoàng khiến 4 người tử vong tại thôn Tả Ngảo, xã Tân Trịnh, huyện Quang Bình (tỉnh Hà Giang). Nghi phạm gây án được xác định là Phù Minh Tuấn (SN 1984).

Theo điều tra, sáng sớm ngày 1/12/2016, Tuấn bỗng “hoang tưởng” và cho rằng ông Phù Láo Tả (bố đẻ Tuấn) muốn mình chết nên chém ông tử vong. Tiếp đó, Tuấn sát hại đứa cháu 2 tuổi.

Sau đó, Tuấn chạy xe sang nhà bà Tải Thị Mở (thím Tuấn) và chém bà này tử vong. Sau khi gây án tại nhà bà Mở, Tuấn quay lại nhà bố đẻ và sát hại dân quân Phù Văn Thịnh.

Theo Bí thư huyện ủy Quang Bình, trước thời điểm gây án, Tuấn có biểu hiện tâm thần. Tháng 1/2015, đối tượng này đã chém chết con ruột và bị bắt giữ. Tuy nhiên do Tuấn có dấu hiệu bệnh tâm thần nên được đi điều trị bắt buộc tại bệnh viện. Sau quá trình điều trị, đến tháng 7/2016, Tuấn được xuất viện. 5 tháng sau, đối tượng này đã gây ra vụ trọng án trên.

Những cái chết oan uổng khi người tâm thần nổi cơn - 2

Phù Minh Tuấn – đối tượng gây ra vụ thảm án kinh hoàng khiến 4 người tử vong tại Hà Giang năm 2016 (Ảnh Gia đình & Xã hội)

Hung thủ bị bắt khi vẫn “ngây ngô, không biết gì”

Trong nhiều vụ án do người tâm thần gây ra, nạn nhân lại chính là cha mẹ, người thân của thủ phạm, dù trước đó họ không hề kích động người tâm thần.

Có lẽ đến bây giờ, khi nhắc đến cụm từ “thảm án do người tâm thần gây ra”, người dân thôn Bì La, xã Đông Ích, huyện Lập Thạch, tỉnh Vĩnh Phúc vẫn chưa hết bàng hoàng. Vụ việc xảy ra giữa đêm khuya, khi nhiều người còn đang chìm sâu trong giấc ngủ.

Gần 5h sáng 29/4/2015, một phụ nữ thức dậy đi đổ rác. Khi đi ngang qua nhà ông Đặng Văn Hợp (SN 1954), trong ánh sáng lờ mờ, bà thấy hai người nằm sõng soài. Lúc đầu, bà nghĩ vợ chồng ông Hợp đang làm gì đó nên không hỏi.

Sau khi đi vứt rác về, bà vẫn nhìn thấy hai người nằm nguyên vị trí cũ. Nghĩ có chuyện chẳng lành, bà tiến về phía cánh cổng thì phát hiện vợ chồng ông Hợp nằm bất động trên vũng máu. Hốt hoảng, bà vội vàng hô hoán mọi người xung quanh tới ứng cứu.

Những cái chết oan uổng khi người tâm thần nổi cơn - 3

Cánh cổng nơi người dân phát hiện sự việc (Ảnh: Đời sống & Pháp luật)

Nghe thấy tiếng la hét, nhiều người chạy tới thì chứng kiến cảnh tượng hãi hùng: Bà Phạm Thị Phần (SN 1953, vợ ông Hợp) nằm bất động dưới nền gạch với nhiều vết thương trên người, hơi thở còn thoi thóp. Cách đó vài mét, ông Hợp đã tử vong, trên người có nhiều vết thương. Trong nhà, anh Đặng Văn Lý (SN 1981, con trai cả ông Hợp) cũng đã tử vong trên giường ngủ, máu thấm đẫm chăn đệm.

Điều khiến mọi người sửng sốt hơn cả là Đặng Duy Điền (SN 1984, con ông Hợp) khi đó thản nhiên nằm dưới nền nhà, bên cạnh là chiếc búa đinh. Khi bị cơ quan chức năng bắt giữ, Điền vẫn trong trạng thái “ngây ngô, không biết gì”.

Tiếng kêu cứu của người mẹ tắt lịm khi con lên cơn tâm thần

Cách đây hơn 3 năm, vào ngày 10/7/2014, một vụ án kinh hoàng xảy ra tại thôn Lâm Tây (xã Đại Đồng, Đại Lộc, Quảng Nam). Theo đó, Lê Quang Lập đã dùng búa đinh đánh bà ngoại mình là cụ Nguyễn Thị Khoa (SN 1928). Thấy thế, bà Trần Thị Thi (SN 1958, mẹ ruột của Lập) chạy đi báo công an.

Khi bà Thi trở về nhà thì đã thấy bà Khoa nằm chết ở hiên nhà, thân thể bê bết máu. Biết con trai đang lên cơn tâm thần nên bà Thi vừa chạy ra ngoài vừa kêu cứu hàng xóm.

Thấy vậy, Lập liền lấy xe máy đuổi theo mẹ. Khi đuổi kịp mẹ, Lập đã dùng mỏ lết đánh nhiều nhát khiến bà Thi tử vong tại chỗ.

Sau khi gây án, Lập cầm hung khí trên tay và không cho ai đến hiện trường.

Được biết, Lê Quang Lập có tiền sử về bệnh tâm thần.

Đứa con “ngây ngô” gây tội

Những cái chết oan uổng khi người tâm thần nổi cơn - 4

Căn nhà nơi “nghịch tử” Nghị ra tay dã man sát hại cha mẹ ruột

Trước đó, vào cuối tháng 6/2013, một vụ án chấn động khác cũng đã xảy ra tại quận Bình Tân, TPHCM.

Theo đó, đối tượng Trần Hữu Nghị đã dùng dao sát hại bố mẹ ruột của mình là ông Trần Văn Mực và bà Tống Thị Tư. Cơ quan công an nhận định, Nghị có dấu hiệu bị bệnh tâm thần hoang tưởng.

Trước thời điểm xuống tay sát hại cha mẹ ruột, Nghị được xem là người có cuộc sống khác thường. Cao to, khỏe mạnh nhưng Nghị không chịu đi làm mà suốt ngày nhốt mình trong nhà “luyện” phim, nghe nhạc mạnh và nhiều lần hành hung cha mẹ.

Con thơ mất mạng trong cơn cuồng loạn của cha

Sự việc xảy ra tối 5/6/2014 tại gia đình Lê Minh Tâm (huyện Tân Biên, Tây Ninh) và vợ là chị Nguyễn Thị Thao khiến cháu Lê Thị Thu Trang (7 tuổi, con gái Tâm) tử vong vẫn khiến nhiều người xót thương.

Tối định mệnh đó, cả gia đình Tâm vào phòng ngủ. Đến khoảng 21h chị Thao thức dậy đi vệ sinh nhưng Tâm không cho đi. Sợ bị chồng đánh, chị Thao chạy thẳng ra ngoài. Trong nhà chỉ còn Tâm và cháu Trang.

Thấy chồng chốt cửa, chị Thao chạy qua nhà cha chồng để nhờ ông qua kêu Tâm mở cửa. Một lúc sau, mọi người nghe tiếng hét hãi hùng của cháu Trang.

Khi phá được cửa, mọi người chạy vào buồng ngủ thì phát hiện cháu Trang bị thương ở cổ nên đưa đi cấp cứu nhưng cháu dã không qua khỏi.

Người nhà cho biết, Tâm có biểu hiện của bệnh tâm thần.

Vụ cháu bé 6 tuổi bị sát hại: Có tiền sử tâm thần sao vẫn làm bảo vệ dân phố?

Hàng xóm trong khu vực khẳng định bình thường Hoàng Nhất Giang (bảo vệ dân phố) rất thương yêu cháu bé nhưng không hiểu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Hà ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN