“Nghịch tử” giết cha mẹ sống khép kín

Thường xuyên đánh, mắng bố mẹ ruột, “nghịch tử” lại sống khép kín, suốt ngày ở trong nhà xem phim, ca nhạc và có những hành động khác người. Đó là những lời nhận định của hàng xóm về nghi phạm Trần Hữu Nghị (34 tuổi), người đã ra tay sát hại chính cha mẹ ruột của mình tại nhà.

“Nghịch tử” sống khác người

Chiều 23/6, chúng tôi có mặt tại căn nhà một trệt và một gác nằm cuối hẻm 650 Hương Lộ 2 (phường Bình Trị Đông, quận Bình Tân, TP.HCM), nơi Trần Hữu Nghị đã ra tay tàn độc sát hại chính cha mẹ ruột của mình là cụ ông Trần Văn Mực (82 tuổi) và bà Tống Thị Tư (70 tuổi).

Hai ngày sau khi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng, căn nhà của vợ chồng ông Mực đóng cửa im ỉm với hai lớp cửa sắt và không có người ở. Hiện thi thể của ông Mực được con riêng chuyển về quận Bình Thạnh để lo hậu sự, còn bà Tư được con trai đưa về quê Bến Tre để gia đình an táng.

Hàng xóm vẫn chưa hết bàng hoàng về “nghịch tử” Nghị giết cha mẹ. Trong hẻm, người dân luôn bàn tán xôn xao về vụ án mạng này. Chính những người hàng xóm sát nhà với Nghị cũng không hiểu lý do vì sao y lại nhẫn tâm dùng dao hạ sát chính bố mẹ đẻ của mình.

Được biết, trước khi đến với bà Tư, ông Mực có 13 người con. Bà Tư có người con trai riêng tại Bến Tre. Gần 35 năm trước, hai ông bà gặp nhau và có con chung là Trần Hữu Nghị. Ông Mực bán nhà ở đường Nguyễn Chí Thanh (quận 5) và chuyển về hẻm 650 Hương Lộ 2 (quận Bình Tân) mua hai căn nhà liền kề để cho hai vợ chồng và Nghị sinh sống. Con riêng của ông Mực cũng lập gia đình và yên bề gia thất.

Nghị được hai vợ chồng ông Mực rất thương yêu. Để tránh chuyện tranh chấp tài sản của các con riêng, hai vợ chồng ông Mực đã lập di chúc thừa kế hai căn nhà liền kề trong hẻm 650 Hương lộ 2 cho Nghị. Biết bố mẹ yêu thương, Nghị cũng chí thú học hành và đỗ vào trường đại học chuyên ngành kỹ thuật điện. Khi ra trường Nghị cũng đi làm điện lạnh và thành lập một cơ sở sửa chữa điện lạnh nhưng làm ăn thua lỗ. Cũng từ đó, tính tình của Nghị thay đổi hẳn, từ hoạt bát, hòa đồng, Nghị trở nên lầm lì, ít nói và nghỉ làm về nhà sống “bám” cha mẹ già.

Nhiều người hàng xóm cho biết, Nghị có thân hình cao to, nặng 90kg và cao 1m80, râu quai nón dài và quắp, khuôn mặt rất bặm trợn, người lạ nhìn sợ ngay. Khoảng 4 năm trở lại đây, Nghị sống khép kín, ít trò chuyện với hàng xóm. Suốt ngày không ra ngoài mà chỉ ở trên gác của căn nhà để xem phim hành động và nghe nhạc.

“Nghịch tử” giết cha mẹ sống khép kín - 1

Căn nhà nơi “nghịch tử” Nghị ra tay dã man sát hại cha mẹ ruột

Ông Mai Minh Đức có nhà kế bên nhà Nghị cho biết: “Tôi chuyển về đây ở đã hơn 5 năm nhưng chưa bao giờ trò chuyện với anh Nghị. Suốt ngày thấy anh ấy cứ nằm trên gác coi phim, ban đêm thì mở nhạc lớn. Anh cứ lầm lầm lì lì nên tôi cũng không dám hỏi. Ở đây lâu nhưng tôi không thấy bạn bè anh đến chơi. Thỉnh thoảng có thấy anh Nghị chạy xe máy đi ra ngoài nhưng mỗi lần đi 4, 5 ngày mới về. Khi về thì anh như người mất hồn”.

Từ khi Nghị sống bám vào cha mẹ già, ông Mực phải cho thuê căn nhà kế bên lấy 3,5 triệu đồng/tháng để lo cho gia đình. Bà Tư hằng ngày phải lặn lội đi khắp các nẻo đường để bán từng tờ vé số kiếm tiền trang trải cuộc sống và nuôi đứa con “nghịch tử”.

Anh Phương có nhà kế bên nhà của ông Mực cho biết: “Hằng ngày ông Mực chở bà Tư đi bán vé số, đến trưa thì chở về ăn cơm. Đầu giờ chiều lại chở đi đến tối thì về nhà. Nhiều lần thấy ông Mực già yếu dắt xe từ dưới đường lên nhà không nổi nhưng anh Nghị vẫn dửng dưng ngồi như không có chuyện gì. Đáng nói hơn, khi bà Tư bị bệnh tim ngất xỉu trên nền nhà, anh Nghị vẫn ngồi “đóng đinh”, thấy nạn quá chúng tôi gọi xe taxi đưa bà Tư đi cấp cứu”.

Sát hại cha mẹ ruột rồi nằm ngủ

Cũng theo anh Phương, buổi chiều trước khi xảy ra án mạng kinh hoàng, anh còn chạy ra dắt xe cho cụ Mực. Lúc đó, cụ còn cười và nói cảm ơn. Đến tối thì xảy ra sự việc đau lòng này.

Vợ anh Phương cho biết: “Cách đây hơn hai tháng, anh Nghị đi ra ngoài và liên tục làm mất hai xe máy của gia đình. Tính tình anh Nghị rất thất thường, thường xuyên chửi đánh và đòi đâm cha già. Nghị không bao giờ gọi cụ Mực bằng bố.

Để có phương tiện chở bà Tư đi đến điểm bán vế số, cụ Mực gom góp tiền mua xe máy hiệu Wave. Được vài ngày thì anh Nghị hỏi mượn xe để đi nhưng không được cha đồng ý nên anh Nghị thường xuyên đánh bố. Tuy nhiên, cách đây khoảng một tuần, hàng xóm không nghe anh ta lớn tiếng với cha già”.

Cũng theo vợ chồng anh Phương, khoảng 22h ngày 21/6 anh và vợ đang ngủ thì bỗng nghe tiếng kêu cứu yếu ớt. Anh vội bật dậy chạy ra ngoài thì nghe tiếng rên của cụ Mực. Nhìn qua khe cửa sắt, anh thấy trong nhà có nhiều vết máu nên vội báo công an.

“Khi lực lượng công an tiếp cận căn nhà. Nghị khóa trái cửa nên các chiến sĩ cảnh sát phải leo lên mái nhà phá mái tôn xông vào. Lúc này, Nghị nằm ngủ trên gác như không có chuyện gì. Các chiến sĩ cảnh sát khống chế và đưa anh Nghị ra ngoài, thấy anh ấy không có vẻ gì sợ hãi, ăn mặc chỉnh tề, quần tây áo sơ mi dài tay đóng thùng. Lúc này, tôi thấy cụ Mực nằm chết trên vũng máu dưới nền nhà với nhiều vết đâm cùng con dao bị gãy cán, còn bà Tư thì nằm chết cạnh cầu thang.”. Anh Phương kể.

Đến sáng 22/6, cơ quan điều tra đến căn nhà khám nghiệm hiện trường và phát hiện bộ quần áo dính đầy máu của Nghị nhét dưới gầm cầu thang. Hiện cơ quan điều tra đang lấy lời khai của Nghị nhưng y vẫn lầm lỳ không khai báo động cơ sát hại bố mẹ.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Phương ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN