Nhậu say về hăm dọa bố mẹ, con trai bị đánh chết

Nhậu say về, Út có hành vi hăm doạ bố mẹ rồi phá phách đồ đạc trong nhà. Khi ông Nươn - bố Út bỏ ra chòi ngủ, Út còn đi theo đòi đánh.

Ông Kim Nươn đến trụ sở công an đầu thú.

Ông Kim Nươn đến trụ sở công an đầu thú.

Ngày 15/10, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Sóc Trăng đang tạm giữ hình sự ông Kim Nươn (SN 1964, trú huyện Mỹ Xuyên, tỉnh Sóc Trăng) về hành vi giết người.

Theo cơ quan công an khoảng 18h ngày 13/10, Kim Út (SN 1992 - con ruột ông Nươn) đi nhậu về và có nhiều hành động hăm dọa ông Nươn và bà Lâm Thị Có (vợ ông Nươn). Sau đó, Út giật ổ điện ở đồng hồ điện, ông Nươn sợ chập điện nên lấy khúc gỗ đánh vào tay Út. 

Ông Nươn bỏ ra chòi sau nhà để ngủ thì Út tiếp tục đi theo, dùng đèn pin rọi thẳng vào mặt và đòi đánh ông Nươn. Lúc này, ông Nươn lấy cây cù móc sắt dùng để móc rơm đánh nhiều nhát vào người Út, sau đó bỏ đi. 

Đến 9h ngày 14/10, ông Nươn nghe người trong xóm nói Út tử vong nên đã đến Công an xã Thạnh Phú, huyện Mỹ Xuyên đầu thú. 

Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, Út nhiều lần sau khi uống rượu say có lời nói xúc phạm, hành động đe dọa ngược đãi cha mẹ mình.

Hiện vụ việc tiếp tục được điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Con trai đánh chết mẹ, lấy tiền bỏ trốn

Sau khi dùng búa sắt đánh chết người mẹ, Quỳnh lấy tiền, tài sản rồi khóa cửa bỏ trốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN