Người phụ nữ tử vong khi vào khách sạn với bạn của chồng: Tiếng rên trong phòng 311

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Dù đã chuẩn bị tinh thần cho một cảnh tượng đáng sợ nào đó nhưng nữ nhân viên dọn phòng tại khách sạn vẫn không khỏi đứng tim trước những gì đang hiện ra ở ngay trước mắt cô.

Một người phụ nữ đã bị tấn công tình dục kinh hoàng khi đang ở trong khách sạn. Tuy nhiên, cái chết của cô sau đó lại được tuyên bố là do một vụ tai nạn xe hơi mà gã tài xế đã bỏ trốn khỏi hiện trường. Cuối cùng, các nhà điều tra đã phát hiện ra những hành động đáng ngờ từ các nhân viên cảnh sát liên quan đến vụ việc trong đó có cả người chồng của nạn nhân, cũng là một cảnh sát.

Quan tài của Helen Coberg được đưa đi chôn cất.

Quan tài của Helen Coberg được đưa đi chôn cất.

Cảnh tượng kinh hoàng

Trong rất nhiều năm, Alice Forsythe - nữ nhân viên dọn phòng tại khách sạn Mansfield Hall trên đường W.50 ở Manhattan (thành phố New York, Mỹ) vẫn không thể quên được những âm thanh phát ra từ đằng sau cánh cửa của căn phòng 311.

Hôm đó là một ngày tháng 4/1929. Khi đang đi xuống hành lang, Alice bỗng nghe thấy những tiếng rên rỉ rợn người, sau đó là một loạt những tiếng thút thít nhẹ. Chú ý lắng nghe, cô phát hiện nó vọng ra từ phòng 311.

Là một nhân viên khách sạn lâu năm, Alice có thể phân biệt được sự khác biệt giữa âm thanh của khoái cảm và âm thanh của nỗi đau. Đây hoàn toàn không thể là tiếng động phát ra khi đang vui sướng, hạnh phúc mà nó giống như tiếng kêu trước khi chết của một con vật đang bị thương nặng.  

Cảm giác sợ hãi bắt đầu xâm chiếm toàn bộ suy nghĩ của Alice. Tuy nhiên, cô không thể cứ như vậy mà bỏ đi khi mà có thể có ai đó đang rất cần sự giúp đỡ.

Đặt tai vào cánh cửa để nghe cho rõ hơn, Alice nhanh chóng nhận thấy nó không hề được khóa và rồi tự động mở ra. Alice run sợ, mắt mở to, tim đập nhanh quyết định từ từ đẩy cánh cửa và bước vào căn phòng tồi tàn. 

Dù đã chuẩn bị tinh thần cho một cảnh tượng đáng sợ nào đó nhưng Alice vẫn không khỏi đứng tim trước những hình ảnh kinh hoàng đang xuất hiện ở ngay trước mắt cô.  

Nằm trên tấm đệm đẫm máu là một người phụ nữ chỉ mặc đồ lót và đôi mắt nhắm nghiền trong khi miệng thì vẫn phát ra những âm thanh khủng khiếp đó. Cánh tay cô nhuốm đầy máu trong khi đang nắm chặt khu vực giữa hai chân của mình.

Khi Alice tiến lại gần, người phụ nữ đột nhiên mở mắt ra. Với giọng nói thều thào, yếu ớt, cô nhờ  Alice giúp mình gọi điện cho một người đàn ông có tên là "Frank" cầu xin anh nhanh chóng đến đây. Người phụ nữ cố gắng bấm số rồi ngất đi. 

Thông tin kỳ lạ

Alice Forsythe liền gọi hai cuộc điện thoại, một cho Frank và một cho cảnh sát. Cả hai cuộc điện thoại đều có người bắt máy nhưng chỉ có cảnh sát nhanh chóng có mặt còn Frank không bao giờ xuất hiện ở khách sạn.

Cùng với cảnh sát, một chiếc xe cấp cứu cũng được điều động đến hiện trường và đưa người phụ nữ đến bệnh viện. Tại đây, nạn nhân đã trải qua 10 ngày trong cơn đau đớn tột cùng trước khi Tử thần tới mang cô đi vào ngày 3/5/1929.

Cái chết của người phụ nữ chỉ được mô tả bằng vài dòng ngắn gọn trên một trong nhiều tờ báo ở New York. Nội dung nói rằng nạn nhân là Helen Coberg, 34 tuổi, sống ở khu dân cư Astoria (thuộc quận Queens, thành phố New York) và là vợ của một cảnh sát.

Tuy nhiên, mẩu tin lại đưa ra thông tin rằng nạn nhân đã chết do không thể chống chọi được với những vết thương nặng sau một vụ tai nạn mà người lái xe đã nhẫn tâm bỏ chạy. Mẩu tin cũng dẫn lời Christopher Coberg, chồng của nạn nhân và cũng là một sĩ quan cảnh sát, xác nhận rằng vụ tai nạn xảy ra trên đường W.50 và người gây tai nạn đã chạy trốn.

Nhưng rồi, đến khi khám nghiệm tử thi vào ngày hôm sau, sự thật kinh hoàng mới được tiết lộ. Đây không phải là một tai nạn mà là một vụ giết người với những tình tiết gây chấn động dư luận bởi mức độ dã man của nó.

(Còn nữa)

------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Người phụ nữ tử vong khi vào khách sạn với bạn của chồng vào 4h ngày 30/5/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Nữ sinh thoi thóp trong bộ đồng phục xộc xệch: Lời khai gây sốc của sát thủ 27 tuổi

Cảnh sát cho rằng chính cuộc sống bất ổn mà nam thanh niên 27 tuổi này phải trải qua trong thời thơ ấu đã biến hắn thành...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo New York Daily News) ([Tên nguồn])
Người phụ nữ tử vong khi vào khách sạn với bạn của chồng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN