Nam DJ khỏa thân chết bí ẩn sau khi gái bán dâm âm thầm rời khách sạn

Cô gái bí ẩn rời khỏi hiện trường đã khiến cho cảnh sát vào cuộc điều tra theo hướng khác sau khi có nhận định cho rằng nạn nhân tự sát.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Sau khi gái bán dâm rời đi, người đàn ông được phát hiện chết khỏa thân trong khách sạn

Sau khi gái bán dâm rời đi, người đàn ông được phát hiện chết khỏa thân trong khách sạn

Chuyến đi một mình ra nước ngoài

Christopher Faust, 39 tuổi, sống ở Đức. Người đàn ông này làm nghề DJ tại quán bar. Tuy nhiên, ngày 16/5/2019, Christopher không đến nơi làm việc ở Hannover, Đức. Điều này làm cho người thân và bạn bè rất lo lắng. Sau mọi nỗ lực liên lạc bất thành, người thân của anh chàng DJ này báo tin cho cảnh sát để tìm kiếm.

Sự thật là Christopher không ở Đức. Anh ta đã bí mật chuẩn bị hành lý, mua vé máy bay và đáp chuyến bay từ Đức sang Thái Lan mà không nói với mọi người. Christopher đi nghỉ một mình ở nước ngoài, người thân sững sờ khi cảnh sát có được thông tin này.

Sau khi đến Thái Lan, nam DJ thuê một biệt thự hạng sang tại địa điểm du lịch nổi tiếng Krabi. Tới ngày 9/6/2019, vẫn có người thấy Christopher khỏe mạnh bình thường, không có dấu hiệu gì cho thấy bị ốm hay mắc bệnh.

Người quản lý ở nơi Christopher thuê cho biết, vẫn có người yêu cầu đặt bữa sáng đưa đến phòng như thường lệ. Và cũng sáng hôm đó, người này nhìn thấy một cô gái rời khỏi chỗ ở của người đàn ông 39 tuổi, nhưng không biết danh tính.

Tuy nhiên, các nhân viên vô cùng hoảng hốt lúc kiểm tra nơi ở của vị khách đến từ Đức. Sau khi gõ cửa không thấy ai mở, họ bước vào trong thì thấy căn phòng yên ắng như không có người ở. Điều sốc hơn cả là Christopher nằm trên giường trong tình trạng khỏa thân nhưng anh ta đã chết từ lúc nào không ai hay.

Cái chết bí ẩn

Trên thi thể nạn nhân có một chiếc túi nilon màu xanh quấn quanh đầu và được dán băng keo. Nói đến người phụ nữ rời khỏi căn phòng, các nhân viên cho hay, đó là cô gái có dáng người hơi béo và làn da nhợt nhạt.

Ban đầu, cảnh sát nhận định cái chết của Christopher là một vụ tự tử, nhưng các nhân viên mở rộng điều tra theo hướng khác. Họ cho rằng cái chết của nạn nhân có thể do trò chơi tình dục và tai nạn đã xảy ra. 

Phía cảnh sát cho hay, cô gái rời khỏi phòng của nạn nhân có thể là một gái mại dâm. Tuy nhiên, quá trình điều tra vẫn tiếp tục. Các nhân viên cảnh sát đã thu thập thêm hình ảnh từ camera an ninh của khách sạn. Thi thể nạn nhân được đưa đi kiểm tra pháp y để xác định nguyên nhân chính xác của cái chết. 

Tại hiện trường, cảnh sát tìm thấy 2 cốc nước đầy trên bàn, ngoài ra có tờ biên nhận mua cuộn băng keo màu đỏ. Điều đáng nói là cuộn băng keo này vẫn được quấn quanh đầu của nạn nhân mà chưa bị cắt.

Các đồ đạc của nạn nhân gồm máy tính xách tay, hộ chiếu, thẻ tín dụng và ví không hề bị đánh cắp. Ngoài ra, cũng không có dấu hiệu cho thấy bị cướp hay vật lộn để cướp tài sản. 

Cảnh sát cho biết, sau khi lấy thông tin về người phụ nữ bí ẩn rời khỏi khách sạn, họ sẽ tìm người này để có được lời khai xem liệu cô ta có liên quan đến cái chết bí ẩn này hay không.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 13/8/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Giấu người yêu đi bán dâm, nữ sinh chết thảm khi phục vụ khách quen

Trong nhiều tháng qua, mỗi tối cô nữ sinh vẫn ra khỏi nhà và nói rằng đi làm thêm ở một nhà hàng. Người bạn trai đã...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo Mirror) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN