Người phụ nữ chết lõa thể, lộ chuyện bán dâm 55 triệu/đêm khiến gia đình sốc nặng

Sau cái chết của bà mẹ đơn thân 37 tuổi, cuộc sống của cô được hé lộ đã khiến cho người thân, bạn bè vô cùng sốc.

Chốn bay đêm của các dân chơi luôn có thể tiềm ẩn những vụ việc, án mạng nổi cộm gây xôn xao dư luận. Đặc biệt với các cô gái “bay đêm” thì sẽ có thể đối mặt với những tình huống nguy hiểm hay dẫn đến sa ngã. Tuyến bài Những cô gái "bay đêm" sẽ cho thấy những nguy cơ mà các cô gái có thể gặp và sự sa ngã mà chính họ gây ra do không làm chủ được mình.

Jessica McGraa là người phụ nữ gợi cảm.

Jessica McGraa là người phụ nữ gợi cảm.

Cái chết bất ngờ

Ngày 12/2/2016, thi thể không mặc quần của người phụ nữ 37 tuổi tên là Jessica McGraa được phát hiện trong phòng ngủ của căn hộ mà cô thuê tại khu Union Terrace, thành phố Aberdeen (Scotland). Khám nghiệm tử thi cho thấy nạn nhân bị siết cổ chết.

Kiểm tra camera an ninh cùng với các thông tin thu được từ số điện thoại của Jessica, cảnh sát phát hiện một ngày trước khi thi thể được tìm thấy, Jessica đã đi taxi tới khu King Street bằng taxi. Sau đó, cô quay trở lại với một người đàn ông và cả hai cùng trở lại căn hộ của cô.

Tài xế taxi cho biết trên đường chở khách về, anh đã nghe thấy hai người thảo luận khá nhiều về tiền. Đây cũng là thời điểm Jessica thực hiện cuộc gọi cuối cùng trên điện thoại. Vài tiếng sau, camera trong khu vực ghi lại cảnh người đàn ông này rời khỏi khu căn hộ của Jessica và cô cũng mất liên lạc từ đó cho đến khi được tìm thấy đã chết vào ngày hôm sau.

Cảnh sát xác định người đàn ông đi cùng Jessica là nghi phạm chính trong vụ án mạng. Cuộc điều tra sau đó đã tìm được danh tính của người này, đó là một sinh viên 26 tuổi tên là Bala Chinda. Mẫu ADN từ tinh trùng được tìm thấy trên cơ thể nạn nhân thuộc về Bala Chinda. Bala Chinda lập tức bị bắt giữ.

Theo điều tra của cảnh sát, Jessica McGraa là một gái mại dâm cao cấp còn hung thủ Bala Chinda là một trong những khách hàng của cô.

Vụ án mang khiến cho người thân, bạn bè của Chinda hết sức bàng hoàng bởi Chinda xuất thân từ một gia đình tri thức với bố là quan chức cấp cao ở Nigeria, từ nhỏ đã được giáo dục rất tốt. Chinda mới đến thành phố Aberdeen chỉ vài tuần trước đó để tham gia khóa học quản lý nhân sự diễn ra trong 2 năm tại Đại học Robert Gordon.

Ngày hôm đó, Jessica McGraa tới căn hộ của Chinda nhưng lúc đó Chinda lại không có tiền mặt để trả cho cô. Khi trở về, hai người xảy ra tranh cãi và Chinda lao tới tấn công Jessica điên cuồng trong gần 15 phút. Chinda sau đó cưỡng hiếp và siết cổ Jessica đến chết bằng một chiếc khăn quàng cổ trước khi bỏ trốn khỏi hiện trường và mang theo điện thoại của nạn nhân để gây khó khăn cho cuộc điều tra. Người này cũng đổi số điện thoại của mình ngay sau đó.

Cuộc sống hai mặt

Hung thủ Bala Chinda.

Hung thủ Bala Chinda.

Từ lời khai của Chinda, cuộc sống hai mặt của bà mẹ đơn thân Jessica McGraa được hé lộ khiến cho người thân, bạn bè cô vô cùng sốc.

Jessica là người Nigeria, cô đến Anh 11 năm trước và kết hôn với Gareth McGraa - một công nhân dầu mỏ người Anh và có một cậu con trai. Hơn 1 năm trước khi xảy ra vụ án mạng, hai người chia tay nhưng vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp và thường gọi điện cho nhau nhiều lần trong tuần.

Gareth McGraa cho biết không ai nghĩ rằng Jessica lại là gái mại dâm. Jessica chi tiêu khá thoải mái, dùng toàn đồ đắt tiền và thường gửi tiền về quê nhà cho các anh chị em của mình. Để giải thích cho số tiền kiếm được, cô nói với mọi người rằng mình kinh doanh dịch vụ nối tóc và để phát triển viêc làm ăn, cô thường đi khắp nơi tìm kiếm khách hàng. Cậu con trai 7 tuổi được gửi lại ở London cho người mẹ nuôi và thỉnh thoảng Jessica lại về thăm con.

Trên các website bán dâm, Jessica quảng cáo mình là người “cổ điển, phong cách, cá tính, gợi cảm” và sẽ “cung cấp trải nghiệm tuyệt vời” cho khách hàng. Kèm với đó là bức ảnh Jessica trong những trang phục thiếu vải với phần mặt được làm mờ với giá “đi khách” là 1800 bảng Anh (gần 55 triệu đồng) cho một đêm và 200 bảng Anh (khoảng 6 triệu đồng) cho mỗi giờ.

Cuối cùng, với hành vi cưỡng hiếp, sát hại Jessica McGraa, nam sinh Bala Chinda đã bị kết án tù chung thân với thời gian giam giữ tối thiểu 18 năm.

------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Những cô gái "bay đêm" vào 13h ngày 7/8/2020 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Chưa ”ân ái” đã bị đòi tiền, nam thanh niên đâm chết ”gái bán hoa”

Nam thanh niên trẻ tuổi tự đưa mình vào vòng lao lý chỉ vì một lần muốn "vui vẻ" với gái "bán hoa" sau khi...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun, Dailymail) ([Tên nguồn])
Những cô gái "bay đêm" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN