Người bán hủ tiếu chém lìa tay người bạn bán vé số

Sự kiện: Tin pháp luật

HĐXX nhận định hành vi phạm tội của bị cáo có tính côn đồ, bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo nên cần xử nghiêm.

Ngày 6-8, TAND TP.HCM xử sơ thẩm tuyên phạt Võ Minh Tâm (sinh năm 1980, ngụ tại huyện Bình Chánh, TP.HCM) 12 năm tù về tội giết người.

Đồng thời, tòa ghi nhận việc bị cáo tự nguyện đồng ý bồi thường cho bị hại 100 triệu đồng dù bị hại vắng mặt tại toà.

Bị cáo Tâm tại phiên xử. Ảnh: Hoàng Yến

Bị cáo Tâm tại phiên xử. Ảnh: Hoàng Yến

HĐXX nhận định hành vi phạm tội có tính côn đồ, bị hại không chết là ngoài ý muốn của bị cáo nên cần xử nghiêm.

Theo hồ sơ, tối 11-4-2019, Tâm đến tiệm tạp hoá sát dãy nhà trọ không số xã Bình Hưng chơi đánh bài tiến lên. Cả nhóm chơi được một lúc thì anh Cù Văn Vàng (trước ở dãy nhà trọ nay dọn đi, thỉnh thoảng quay về chơi) đến.

Nhìn bài của một phụ nữ trong nhóm đánh bài, anh Vàng liền chỉ người này cách đánh. Thấy vậy, Tâm và anh Vàng cự cãi.

Bực tức, Tâm về phòng trọ lấy dao quay lại tìm và chém, khi anh Vàng giơ tay lên đỡ thì bị chém lìa bàn tay. Theo kết luận giám định pháp y, anh Vàng bị thương tích 47% nguy hiểm tính mạng.

Trong vụ án này, cơ quan điều tra xác định những người đánh bài mỗi ván 2.000 đồng-4.000 đồng, ai thắng bao uống nước chung. Khi xảy ra việc cự cãi giữa bị cáo Tâm và anh Vàng thì mọi người mới đánh vài ván. Xét thấy quy mô đánh bạc nhỏ nên công an không đủ căn cứ xử lý hình sự. 

Được biết, bị hại làm nghề bán vé số mưu sinh. Theo lời Tâm, bị cáo và bị hại là bạn từng ăn uống chung nhưng vì một phút nông nổi đã có hành vi trên. Hung khí bị cáo dùng là cây dao chặt xương vợ chồng dùng bán hủ tiếu.

Nguồn: [Link nguồn]

Bị chém lìa bàn tay vì chỉ bài cho phụ nữ tại chiếu bạc

Bực tức việc anh Cù Văn Vàng chỉ bài cho một phụ nữ, bị cáo Võ Minh Tâm đã dùng dao chém lìa bàn tay của anh Vàng.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hoàng Yến ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN