Nghĩ súng hết đạn, chĩa vào đầu đùa giỡn làm súng nổ khiến bạn nguy kịch

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong lúc nhậu nhẹt, đùa giỡn, Dũng cầm súng chĩa vào đầu Hậu và bóp cò vì nghĩ súng không còn đạn, gây hậu quả đáng tiếc.

Chiều 12-3, Thượng tá Phạm Quốc Việt, Phó Trưởng Công an huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, địa phương vừa xảy ra vụ thanh niên dùng súng bắn vào đầu bạn gây thương tích nặng.

Theo lời người dân xung quanh, lúc 14 giờ cùng ngày, trong lúc Phạm Tấn Dũng với Phan Thanh Hậu (cùng trú xã Bình Hải, huyện Bình Sơn) cùng ngồi nhậu với nhóm bạn tại nhà một người dân thì bất ngờ nghe tiếng súng nổ. Khi người dân xung quanh chạy ra, đã thấy Phan Thanh Hậu nằm trên vũng máu với vết đạn ghim sâu vào đầu. 

Ngay sau sự việc xảy ra, người dân đưa Hậu đến Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng.

Khẩu súng tại hiện trường. Ảnh: T.M

Khẩu súng tại hiện trường. Ảnh: T.M

Ông Nguyễn Văn T., một người chứng kiến vụ việc cho biết, sáng cùng ngày, Phạm Tấn Dũng cùng với Phan Thanh Hậu cùng nhau dùng khẩu súng đi bắn chim. Sau đó về tổ chức nhậu. Trong lúc cả nhóm đang đùa giỡn, bất ngờ Dũng cầm súng chĩa vào đầu Hậu và bóp cò vì nghĩ súng không còn đạn, gây hậu quả đáng tiếc.

Hiện, cơ quan công an huyện Bình Sơn đã tịch thu khẩu súng, lấy lời khai một số nhân chứng có mặt tại hiện trường. "Chúng tôi vẫn chưa làm việc với Phạm Tấn Dũng vì Dũng đang đưa Hậu đi cấp cứu để biết chính xác nguyên nhân" - Thượng tá Việt thông tin.

Nguồn: [Link nguồn]

Mang súng đi săn, bắn vợ tử vong vì giật mình

Bà Oan được chồng đưa từ rẫy về trong tình trạng đã tử vong và trên cơ thể có đường đạn xuyên vai trái.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Trực ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN