Nam sinh chạy Grab bị sát hại: Bị cáo nói "run hết người", hô đồng bọn "anh ơi thôi"

Bị cáo Trường khai nhận, khi nhìn thấy Giáp truy sát tài xế xe ôm bị cáo run sợ, hoảng loạn và hô Giáp dừng tay.

Người thân bị hại mang di ảnh nạn nhân đến dự tòa.

Người thân bị hại mang di ảnh nạn nhân đến dự tòa.

Sáng 7/10, TAND TP.Hà Nội đưa ra xét xử bị cáo Đinh Văn Giáp (SN 1998) và bị cáo Đinh Văn Trường (SN 2000) cùng trú tại tỉnh Yên Bái về tội Giết người và Cướp tài sản.

Nạn nhân trong vụ án này là Nguyễn Cao Sang (SN 2001, trú tại xã Vĩnh Yên, Vĩnh Lộc, Thanh Hóa).

Ngay từ sáng sớm, người nhà bị hại đã ôm di ảnh nạn nhân đến tham dự phiên xét xử. Còn người thân của 2 bị cáo đều vắng mặt.

Trước phiên xét xử, bà Nguyễn Thị Thu (mẹ của bị hại) cho biết, hơn 1 năm từ khi xảy ra vụ án đến nay, gia đình của 2 bị cáo vẫn chưa một lời hỏi thăm, xin lỗi đến gia đình bà.

“Tôi mong HĐXX xử nghiêm minh, hai bị cáo phải chịu hình phạt cao nhất với những gì đã gây ra cho con trai tôi”, bà Thu nói.

Đến 8h45 lực lượng chức năng áp giải hai bị cáo từ xe chuyên dụng vào phòng xét xử. Cả hai đều cúi gằm mặt, né ống kính của PV.

Hai bị cáo được áp giải đến tòa.

Hai bị cáo được áp giải đến tòa.

Tại tòa, bị cáo Giáp khai nhận mọi hành vi phạm tội như bản cáo trạng đã nêu. Cả Giáp và Trường đã lên kế hoạch thực hiện cướp tài sản của tài xế xe ôm.

Theo Giáp, bị cáo Trường nêu ra vị trí để gây án, bị cáo nói với Trường nếu xe ôm chống trả thì sẽ dùng dao đâm xe ôm bị thương rồi bỏ đi.

Giáp khai nhận đã rút dao tâm tài xế Grab nhưng không nhớ rõ đã đâm bao nhiêu nhát.

Sau đó, 2 bị cáo lấy xe và điện thoại của nạn nhân rồi chạy về Yên Bái, trên đường vứt lại dao, tháo biển số xe vứt đi vì sợ CSGT bắt.

“Cả hai vứt quần áo hôm mặc gây án rồi trốn về nhà Trường ngủ, hôm sau còn đi uống rượu với bạn. Khi bị bắt, bị cáo vẫn không biết tài xế đã tử vong”, Giáp nói.

Về phần Trường, bị cáo khai được Giáp bàn thuê xe ôm. Khi Giáp gây án, tài xế bỏ chạy bị cáo chỉ đứng nhìn.

“Giáp chạy về đưa cho bị cáo chiếc điện thoại của nạn nhân. Bị cáo run hết người, hoảng loạn và hô anh ơi thôi”, Trường khai nhận.

Bị cáo Trường khẳng định khi Giáp đâm tài xế, Trường không đuổi theo hay hỗ trợ gì.

Cả 2 bị cáo đều nói rằng, sau khi bị bắt có nhờ công an gửi lời hỏi thăm, chia buồn tới gia đình nạn nhân.

Người thân nạn nhân tại phiên xét xử.

Người thân nạn nhân tại phiên xét xử.

Theo cáo trạng, ngày 20/9/2019, Giáp và Trường rủ nhau đi từ huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái xuống Hà Nội thuê phòng trọ và đi chơi game.

Đến ngày 26/9/2019, hết tiền, hai bị cáo rủ nhau ra bến xe Mỹ Đình, tìm xe ôm để cướp tài sản.

Khoảng 20h ngày 26/9/2019, hai người đi bộ ra khu vực cổng chính bến xe Mỹ Đình, thuê lái xe ôm là anh Nguyễn Cao Sang (SN 2001, quê Thanh Hóa, sinh viên năm thứ nhất một trường CĐ ở Hà Nội) chở đến khu vực phường Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

Hai bị cáo khai nhận trước HĐXX.

Hai bị cáo khai nhận trước HĐXX.

Đến đoạn nối đường Hoàng Quốc Việt kéo dài thuộc phường Thụy Phương, Bắc Từ Liêm, anh Sang bị Giáp đâm vào gáy. Tài xế Grab buông xe máy bỏ chạy thì bị Giáp cầm dao đuổi theo đâm nhiều nhát vào người.

Nạn nhân cố vùng dậy, bỏ chạy thêm được khoảng 70m thì ngã gục xuống đường và tử vong do mất máu cấp không phục hồi, bởi các vết thương vùng lưng gây xuyên thấu phổi, lách.

Nguồn: [Link nguồn]

6 ngày ăn chơi kiệt quệ và kế hoạch tàn độc của 2 nghi phạm giết nam sinh chạy Grab

Từ hai kẻ ăn chơi lêu lổng, sống buông thả muốn đổi gió, “xuống Hà Nội chơi” đã dẫn đến một bi kịch đau lòng....

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh An ([Tên nguồn])
Nam sinh chạy GrabBike bị sát hại tại Hà Nội Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN