Mù quáng vì yêu, nữ sinh cùng bạn trai làm chuyện "động trời": Lời khai đáng sợ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Tưởng rằng cái chết của người bố chỉ là do bất cẩn xô xát, thế nhưng qua điều tra, cảnh sát phát hiện ra một âm mưu động trời...

Là phận làm con, ai trong chúng ta cũng phải có trách nhiệm phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ. Thế nhưng, những vụ án con cái “máu lạnh” ra tay sát hại đấng sinh thành vẫn xuất hiện nhan nhản trên mặt báo. Trong đó, thảm kịch thiếu nữ 15 tuổi thuyết phục bạn trai giết chết cha ruột tại Mỹ năm 2010 đã khiến dư luận bàng hoàng, nhiều người đau xót…

Chân tướng kẻ thủ ác

Kaleigh Fryer (trái) và Jay Chiles (phải)

Kaleigh Fryer (trái) và Jay Chiles (phải)

Sau khi xác định được nơi ở của Jay Chiles, cảnh sát đã nhanh chóng tìm đến điều tra.

Ban đầu, Jay khẳng định với các nhà điều tra rằng mình không hề liên quan gì đến vụ giết người. Nhưng bằng nghiệp vụ khai thác thông tin của cảnh sát, cuối cùng hắn ta cũng phải cúi đầu thừa nhận mình đã ở nhà Kaleigh vào đêm xảy ra án mạng.

Hồi tưởng về quá khứ, Jay nói rằng, đó là một đêm anh lẻn vào nhà Kaleigh để gặp người yêu như mọi lần. Tuy nhiên, trong lúc “mây mưa”, cặp đôi đã bất cẩn phát ra tiếng động khiến bố Kaleigh thức giấc. 

Nghe thấy những âm thanh kỳ lạ từ phòng con gái, Lewis đã ghé qua để xem xét. Chứng kiến cảnh con gái cùng bạn trai đang quấn lấy nhau trên giường, Lewis đã không kiềm được cơn tức giận, với lấy cây gậy đánh gôn rồi tấn công Jay tới tấp.

Trong lúc bị dồn ép vào phòng bếp, theo như lời Jay, hắn đã chịu những trận đòn rất đau từ bố người tình nên tiện tay với lấy con dao làm bếp để tự vệ.

Tuy nhiên, các nhà điều tra cho rằng, bằng chứng vết máu trong phòng ngủ cho thấy Lewis đã bị giết trên giường, và các cây gậy đánh gôn trong nhà vẫn được cất đủ bộ trong tủ ngăn nắp. Do đó, câu chuyện của Jay hoàn toàn không hợp lý.

Sau đó, Jay lại đổi lời khai rằng hắn ta đã đến nhà để cướp tiền của Lewis, nhưng khi Lewis tỉnh dậy, hắn đã hoảng sợ và đâm ông. Thế nhưng, cũng như câu chuyện thứ nhất, các nhà điều tra vẫn chỉ ra những điểm bất hợp lý trong câu trả lời của Jay và yêu cầu hắn ta nói ra sự thật để hưởng khoan hồng.

Sau một hồi lo sợ suy nghĩ, cuối cùng Jay đã tiết lộ ra sự thật của thảm án, khiến tất cả cảnh sát có mặt đều kinh hãi: Chính Kaleigh là người đã thuyết phục hắn ta giết bố cô.

Tội ác phơi bày

Kaleigh Fryer tại tòa án xét xử

Kaleigh Fryer tại tòa án xét xử

Lesley March - cựu trợ lý luật sư quận Logan - đã thuật lại buổi điều tra với Jay Chiles: "Jay tin rằng bố Kaleigh rất quá đáng do ông đặt ra nhiều quy tắc vô lý cho con gái. Cô ấy nói với Jay rằng, cô ấy muốn bố chết đi, khi đó cô ấy sẽ được sống với mẹ và hạnh phúc bên Jay".

Theo Jay, Kaleigh đã nhiều lần yêu cầu anh ta giết bố cô, nhưng hắn ta luôn từ chối, cho đến khi Kaleigh nói cô đã mang thai. Kaleigh thuyết phục Jay bằng cách vẽ ra viễn tưởng, nếu bố cô chết, cô và hắn sẽ có thể sống hạnh phúc với mẹ cô trong căn nhà hiện tại của bố. Họ sẽ có một nơi để sống, Jay sẽ có nhà và không còn khó khăn nữa. Rằng nếu bố biết chuyện Kaleigh có thai, ông sẽ đuổi cô ra khỏi nhà mà không cho một thứ gì cả.

Sau khi nghe những lời dụ dỗ của Kaleigh, Jay dường như mất trí bởi lòng tham nổi lên. Và hắn quyết thực hiện kế hoạch giết ông Lewis Fryer đúng như kế hoạch nữ sinh 15 tuổi vạch sẵn.

Nhờ sự phá án nhanh chóng của cảnh sát, chỉ 16 giờ sau vụ giết người, cả Jay Chiles và Kayleigh Fryer đều bị bắt và bị buộc tội giết người cấp độ 1.

Trong lúc khám xét phòng Kaleigh, họ bỗng phát hiện cuốn nhật ký của cô ấy. Kaleigh đã viết rất nhiều, trong đó có một mục riêng viết về việc cô ấy căm ghét bố mình đến mức nào. Thế nhưng, điều bất ngờ nhất là, Kaleigh hoàn toàn không mang thai, cô ấy chỉ bịa chuyện để lừa dối, thuyết phục bạn trai giết bố mình. 

Sau khi biết được sự thực trên, Jay đã hoàn toàn sụp đổ, cảm thấy hối hận vì tội ác mình đã gây nên. Vì mong muốn bạn gái và “đứa con trong bụng” cô có thể sống hạnh phúc như lời cô nói, hắn đã gây ra tội ác tày trời. 

"Cô ấy đã lôi kéo tôi làm những gì cô ấy muốn và cô ấy có được những gì cô ấy muốn" - Jay nói lại với các nhà điều tra.

Vào tháng 7 năm 2010, Jay đã thực hiện một thỏa thuận với tòa án, nhận tội giết người cấp độ 1 để đổi lấy bản án chung thân được ân xá. Anh ta cũng đồng ý làm chứng chống lại Kaleigh - cô bạn gái luôn nói rằng mình vô tội. 

Vào tháng 5 năm 2011, Kaleigh Fryer, lúc này 16 tuổi, đã bị xét xử khi trưởng thành và bị kết tội giết người cấp độ 1. Cô cũng bị kết án tù chung thân với khả năng được ân xá.

(Hết)

-----------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 5/6/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Mù quáng vì yêu, nữ sinh cùng bạn trai làm chuyện ”động trời”: Mối quan hệ lén lút

Mải yêu quên học, nữ sinh 15 tuổi ngày càng lún sâu vào con đường ăn chơi sa đọa. Thậm chí, cô còn giấu gia đình, lén...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Oxygen) ([Tên nguồn])
Mù quáng vì yêu, nữ sinh cùng bạn trai làm chuyện "động trời" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN