Mù quáng vì yêu, nữ sinh cùng bạn trai làm chuyện "động trời": Hiện trường kinh hoàng

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Sau khi dàn dựng hiện trường vụ án, nữ sinh 15 tuổi giả vờ hoảng loạn gọi điện cho cảnh sát để thông báo về việc bố bị sát hại. Tưởng rằng như vậy là thoát khỏi lưới pháp luật, nữ sinh không ngờ có người lại vạch trần bộ mặt cô...

Là phận làm con, ai trong chúng ta cũng phải có trách nhiệm phụng dưỡng, báo hiếu cha mẹ. Thế nhưng, những vụ án con cái “máu lạnh” ra tay sát hại đấng sinh thành vẫn xuất hiện nhan nhản trên mặt báo. Trong đó, thảm kịch thiếu nữ 15 tuổi thuyết phục bạn trai giết chết cha ruột tại Mỹ năm 2010 đã khiến dư luận bàng hoàng, nhiều người đau xót…

Từ trái qua phải: Kaleigh Fryer, Lewis Fryer và Keith Fryer

Từ trái qua phải: Kaleigh Fryer, Lewis Fryer và Keith Fryer

Cuộc gọi khẩn thiết

Trong một gia đình, không phải lúc nào con cái và cha mẹ cũng hòa hợp, thông cảm với nhau. Khi cuộc sống có nhiều vấn đề phát sinh, khoảng cách giữa bậc sinh thành và con trẻ cũng vì thế mà dần trở nên xa cách. Đã có rất nhiều vụ án đau lòng về việc con cái nhẫn tâm sát hại chính người cho mình mạng sống. Từ đó vang lên hồi chuông cảnh tỉnh rằng vấn đề bạo lực gia đình đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn, khi sát nhân lại chính là những đứa con.

Tại Mỹ năm 2010, vụ án người cha hiền lành Lewis Fryer (50 tuổi), bị chính con gái ruột lập mưu giết hại đã khiến dư luận kinh hãi trước sự tàn độc của một cô bé mới chỉ 15 tuổi.

Vào sáng ngày 13 tháng 5 năm 2010, tiếng chuông điện thoại của trung tâm cứu trợ 911 quận Guthrie, Oklahoma (Mỹ) reo lên inh ỏi, báo động một thảm kịch mới vừa xảy ra. Tại đầu dây bên kia, giọng nói thảng thốt, đứt quãng của một cô bé Kaleigh Fryer vang lên: “Xin mọi người hãy tới đây, cha tôi đã chết. Có máu ở khắp mọi nơi, tôi chưa từng thấy một xác chết nào trước đây cả…”.

Rất nhanh sau khi nhận được cuộc gọi, cảnh sát đã đến hiện trường. Họ phát hiện thi thể người cha đáng thương Lewis Fryer đã chết trong phòng ngủ của mình. Khắp người ông là những dấu vết bầm tím của một cuộc chống cự mạnh mẽ. Với quan sát sơ bộ, nguyên nhân khiến nạn nhân tử vong đến từ những vết đâm chí mạng vào cổ và lưng.

Ban đầu, khi phát hiện chiếc xe của Lewis Fryer đã biến mất, cảnh sát nghĩ rằng đây có thể là một vụ đột nhập của ai đó. Thế nhưng, trong nhà lại không có dấu hiệu gì là đã có người vào trộm cắp. Vì vậy, cảnh sát tin rằng người có thể ra tay độc ác như vậy với Lewis chỉ có thể là một người có thù hằn sâu sắc với ông. 

Lời khai dối trá

Khi được cảnh sát phỏng vấn, cô con gái Kaleigh nói với các nhà điều tra rằng cô đã gặp bố lần cuối vào tối hôm qua, trước khi cô đi ngủ. Như thường lệ, mỗi sáng bố đều sẽ ghé vào phòng cô để đánh thức con gái dậy. Tuy nhiên, hôm nay mọi chuyện lại không diễn ra như thế. Khi cô tỉnh dậy vào khoảng 7 giờ sáng, cô mới đi tìm bố và phát hiện ra hiện trường kinh hoàng.

Khi được hỏi liệu bố cô có kẻ thù nào không, Kaleigh đã trả lời: "Mọi người đều yêu quý bố tôi, bố là một người rất tốt".

Nhận thấy cô con gái đang trong trạng thái đau lòng quá độ, cảnh sát không thẩm vấn cô nữa. Họ chuyển qua nói chuyện với Keith Fryer, anh trai 18 tuổi của Kaleigh, và nhận ra anh là người có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng nhất nhà. Trong suốt tối hôm xảy ra thảm án, Keith đã đi chơi cùng bạn bè xuyên đêm và được họ làm chứng.

Sau đó, cảnh sát tiếp cận Trisha - vợ cũ của Lewis, cũng là mẹ của hai anh em Kaleigh và Keigh. Theo tìm hiểu, Trisha và Lewis đã chia tay 13 năm từ năm 1997, bởi Lewis không thể chịu được thói quen nghiện ma túy của vợ. Sợ con cái nhiễm thói xấu từ mẹ, khi ra tòa Lewis đã thắng kiện, giành được quyền nuôi con.

Khi nhắc về mẹ, Keith Fryer nói với các nhà điều tra rằng: “Trong suốt thời thơ ấu của tôi, tôi không nhớ nhiều về mẹ. Hình ảnh của bà chỉ thấp thoáng đâu đó trong ký ức anh em tôi vì bà đã phải ngồi tù rất nhiều”.

Thế nhưng, dù người mẹ Trisha có một quá khứ không mấy tốt đẹp, nhưng bà cũng có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng. Bên cạnh đó, bà phủ nhận mình không có bất kỳ động cơ nào để giết người: “Lewis là một người đàn ông tốt, hiện tại anh ấy để tôi đưa bọn trẻ đi chơi bất cứ khi nào tôi có thể…”.

Sau vài giờ lùng sục khắp khu phố và nói chuyện với những người biết về gia đình Lewis, cảnh sát dường như bế tắc khi ai cũng dành lời khen cho ông và không ai có thù hằn với ông cả. Cho đến khi họ tình cờ gặp được hai người bạn của Kaleigh, giúp họ đưa ra những manh mối bất ngờ, chuyển hướng cuộc điều tra…

(Còn tiếp...)

-----------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Mù quáng vì yêu, nữ sinh cùng bạn trai làm chuyện "động trời" vào 13h ngày 3/6/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tìm con gái suốt 18 năm, bố mẹ bàng hoàng nhận ra bộ mặt thật của hàng xóm tốt bụng

Suốt gần 20 năm, cảnh sát đã mất không ít công sức tìm hiểu chuyện gì đã xảy ra với cô bé 8 tuổi biến mất không dấu...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Oxygen) ([Tên nguồn])
Mù quáng vì yêu, nữ sinh cùng bạn trai làm chuyện "động trời" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN