Đụng chạm cơ thể bé gái để thăm dò thái độ rồi liên tục xâm hại trong nhiều tháng

5 năm đi ở trọ, gã đàn ông 45 tuổi được cả gia đình nhà chủ hết mực tin tưởng cho đến khi nạn nhân vô tình kể với mẹ mình những gì đã trải qua. 

Khu căn hộ nơi gia đình nạn nhân sinh sống và cho Arshad Dullah thuê trọ.

Khu căn hộ nơi gia đình nạn nhân sinh sống và cho Arshad Dullah thuê trọ.

Gã khách trọ biến thái

Ngày 7/8/2018, Arshad Dullah, một công nhân vệ sinh 45 tuổi, quốc tịch Malaysia, hiện đang sống tại Singapore, đã bị đưa ra tòa xét xử vì hành vi xâm hại tình dục một bé gái 8 tuổi. Nạn nhân là con gái của chủ nhà nơi Arshad sinh sống.

Căn hộ của gia đình nạn nhân có 4 phòng ngủ nhưng không sử dụng hết. Năm 2012, vì muốn kiếm thêm chút thu nhập nên bố mẹ cô bé đã cho Arshad thuê phòng trống trong nhà.

Arshad đã ở đây suốt nhiều năm qua nên được gia đình nạn nhân rất tin tưởng, thậm chí xem như người thân. Ngoài ra, bố của bé gái đang chạy thận, phải ngồi xe lăn và thường xuyên nằm trong phòng ngủ trong khi mẹ em hằng ngày đều phải làm. Chính những điều này đã khiến gã khách trọ có cơ hội ra tay.

Vào khoảng tháng 2/2017, Arshad trò chuyện nhiều hơn và tặng cô bé nhiều món quà nhỏ như bút chì màu, thuyền giấy, máy bay giấy để chiếm được sự tin tưởng. Sau đó, hắn bắt đầu thử chạm vào cơ thể cô bé để xem phản ứng. Thấy cô bé không nói gì với mẹ, Arshad dần dần có những hành động nhạy cảm hơn.

Vào tháng 3/2017, các hành vi của gã đàn ông biến thái bắt đầu leo thang. Trong một lần nhân lúc mẹ cô bé không có ở nhà, Arshad rủ cô bé vào bếp chơi. Tại đây, hắn đã xâm hại tình dục nạn nhân. Lần tiếp theo diễn ra vào tháng 4/2017. Arshad sau đó đã dặn cô bé không được nói với mẹ mình .

Kế hoạch có chủ đích

Hành động hãm hiếp này tiếp tục xảy ra nhiều lần trong thời gian sau đó và sẽ không bị phát hiện nếu nạn nhân không khoe với mẹ vào ngày 6/5/2017 rằng, Arshad thích mình và kể Arshad luôn tặng quà cho cô bé.

Cảm thấy bất an, người mẹ 42 tuổi liền gặng hỏi con gái. Cô đã vô cùng bàng hoàng và đau đớn khi nghe những gì con kể lại. Người mẹ ngay lập tức đuổi  Arshad khỏi nhà mình.

Ngày hôm sau, nạn nhân tiếp tục tâm sự với mẹ rằng rất sợ hãi và không ngừng nghĩ về những gì Arshad đã làm với mình. Người mẹ sau đó đã tìm kiếm sự giúp đỡ tại một trung tâm dịch vụ gia đình và vấn đề này đã được báo cáo lên cơ quan chức năng.

Ngày 11/5/2017, sau khi nhận được thông tin, cảnh sát đã nhanh chóng bắt giam Arshad. Cuộc điều tra của cảnh sát cho thấy gã đàn ông này đã tấn công tình dục bé gái tổng cộng 9 lần trong vòng 3 tháng.

Trả lời cảnh sát, Arshad Dullah cho biết, vì ở chỗ làm thường bị coi thường, bắt nạt nên hắn cho rằng việc quan hệ với nạn nhân sẽ giống như một "câu thần chú" khiến cho mọi người yêu quý và tôn trọng hắn hơn.

Công tố viên nói rằng Arshad đã lợi dụng lòng tin của gia đình nạn nhân và có chủ đích lên kế hoạch tấn công tình dục bé gái trong thời gian dài. Kết thúc buổi xét xử vào ngày 7/8/2018, Arshad đã bị kết án 18 năm tù giam, phạt đánh 24 roi với 3 tội danh xâm phạm tình dục nghiêm trọng. Ngoài ra, hắn cũng bị xem xét 6 tội danh khác.

------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 1/6/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Bi kịch nữ bác sĩ ngoại tình với ”nam thần” bệnh viện: Tiết lộ bất ngờ

Nhờ tài năng và tính cách hòa đồng, nam bác sĩ nhanh chóng trở thành hình mẫu lý tưởng được nhiều người yêu mến. Tuy...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Straitstimes) ([Tên nguồn])
Lạm dụng tình dục Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN