Mới cưới 3 tháng, vợ bị thiêu sống vì bắt gặp chồng dan díu với chị dâu

Sự kiện: Tin pháp luật

Người vợ không ngờ rằng chồng mình lại có mối quan hệ bất chính với chị dâu suốt hơn 1 năm qua. Để khi mới bước về nhà chồng được 3 tháng, cô đã phải bỏ mạng đau đớn.

Người chồng Mukesh và chị dâu Shyama khi bị bắt giữ.

Người chồng Mukesh và chị dâu Shyama khi bị bắt giữ.

Cái chết đau đớn

Vào ngày 18/4/2019, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà ở Chiraya Tole, thành phố Janakpur (quận Dhanusa, Nepal) đã thu hút sự chú ý của dư luận vì sự thật đằng sau nó. Vụ hỏa hoạn đã khiến một người tử vong.

Nạn nhân là cô gái 18 tuổi Nirmala Yadav. Thời điểm đó, chỉ có người anh chồng của nạn nhân nhìn thấy đám cháy phát ra từ gia đình em nên đã nhanh chóng xuất hiện và hô hào mọi người tới cứu em dâu.

Khi được đưa ra khỏi đám cháy, nạn nhân bị bỏng rất nặng. Mặc dù ngay lập tức được đưa đến bệnh viện địa phương cấp cứu sau đó lại được chuyển đến bệnh viện chuyên môn cao hơn.

Ngay sau đó, cơ quan chức năng đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc. Theo kết quả điều tra ban đầu, đây không phải là tai nạn mà là một vụ giết người được dàn dựng công phu. Hung thủ đã cố gắng che đậy tội ác bằng việc tạo dựng hiện trường giả như một vụ hỏa hoạn thông thường.

Cũng vào lúc này, Nirmala Yadav đã không thể chống chọi được vết thương quá nghiêm trọng của mình khi bị bỏng tới hơn 70% cơ thể nên nạn nhân đã tử vong.  Tuy nhiên trước đó, trong quá trình điều trị, Nirmala đã kịp tố cáo bộ mặt thật của chồng mình và nói rằng chính anh này đã tưới xăng vào vợ và phóng hỏa đốt cháy cả ngôi nhà.

Cuộc tình sai trái

Sau khi Nirmala tử vong, cảnh sát đã tăng cường truy tìm Mukesh Goit vì người đàn ông này đã bỏ trốn khỏi địa phương. Không lâu sau đó, một đội cảnh sát phối hợp từ Văn phòng Cảnh sát khu vực Sabaila và Văn phòng Cảnh sát quận Dhanusha đã bắt giữ Mukesh khi anh ta đang lẩn trốn ở thành phố Mahendranagar. Vài ngày sau, chị dâu của anh ta là Shyama Devi cũng nhanh chóng bị tạm giam ví có liên quan tới vụ án.

Theo điều tra, Mukesh có quan hệ bất chính với chị dâu Shyama từ tháng 3/2018 khi anh trai của hắn đang làm việc ở nước ngoài. Mặc dù đã kết hôn với nạn nhân Nirmala từ 3 tháng trước nhưng Mukesh vẫn tiếp tục ngoại tình với chị dâu.

Những tưởng sẽ không ai phát hiện ra mối quan hệ sai trái này nhưng vào một ngày, chính mắt Nirmala đã chứng kiến chồng mình và chị dâu "mây mưa" với nhau. Lúc này, cô mới biết cả mình và anh chồng đã bị lừa dối suốt thời gian qua mà không hề hay biết.

Sau đó, giữa Nirmala và đã Mukesh đã nổ ra cuộc tranh cãi nảy lửa. Trong những ngày tiếp theo, không khí căng thẳng trong gia đình mỗi lúc một leo thang.

Điều tra của cảnh sát cho thấy Mukesh đã đến cửa hàng của chị dâu để mua một ít xăng. Khi người phụ nữ này hỏi mua xăng để làm gì, Mukesh nói rằng anh muốn đốt hết quần áo vợ nhưng chính chị dâu đã xúi giục nhân tình đừng đốt quần áo mà hãy châm lửa thiêu chết vợ để che giấu việc ngoại tình và không ai có thể cản trở mối quan hệ của họ được nữa.

Chánh văn phòng cảnh sát quận Dhanusha cho biết họ sẽ đề nghị mức án cao nhất đối với cả Mukesh và Shyama khi vụ án được đưa ra xét xử.

----------------

Mời độc giả đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 20/12/2020 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Nỗi ân hận của người vợ quan hệ bất chính với bố chồng khiến chồng bị sát hại

Tại đồn cảnh sát, khi nhận ra những đồ đạc tìm thấy với xác chết là của chồng mình, cô đã vô cùng suy sụp và khóc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Thehimalayantimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN