Mẹ bỉm sữa rơi vào tay giang hồ và những ngày kinh hoàng: "Các anh cứu tôi làm gì?"

Sự kiện: Tin pháp luật

Từ thông tin nhóm mất tích có thể mang theo 2 khẩu súng “phòng thân”, các trinh sát đã phải rất cẩn thận để bám sát, theo dấu chiếc ô tô Toyota Fortuner. Tuy nhiên, các đối tượng trên xe lại tỏ ra lão luyện, cáo già khi di chuyển theo các cung đường đông, phức tạp.

Trần Đình Hoạt là lái xe điều khiển chiếc Fortuner.

Trần Đình Hoạt là lái xe điều khiển chiếc Fortuner.

Cuộc vây bắt như phim hành động

Thiếu tá Nguyễn Anh Tuấn – Phó đội trưởng đội Cảnh sát hình sự, Công an quận Thanh Xuân cho biết, từ thông tin nhóm người có thể mang theo 2 khẩu súng “phòng thân”, các trinh sát đã phải rất cẩn thận để bám sát, theo dấu chiếc ô tô Toyota Fortuner rời khỏi khu đô thị Đại Thanh, huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội. Tuy nhiên, các đối tượng trên xe lại tỏ ra lão luyện, cáo già khi di chuyển theo các cung đường đông, phức tạp.

“Nếu thông tin nhóm đối tượng mang theo 2 khẩu súng là đúng thì tính mạng của chị Vũ Thị Giang (SN 1985) và con trai là cháu Vũ Thanh Hoàn (5 tháng tuổi) đang rất nguy hiểm. Chỉ cần các trinh sát hình sự theo dấu bị phát hiện, nhóm đối tượng có thể lập tức rồ ga tẩu thoát bằng ô tô, trong khi nhóm trinh sát di chuyển bằng xe máy thì không thể nào theo kịp.

Chưa kể, kể cả khi chúng không phát hiện mà quá trình chặn bắt có sơ suất, chúng có thể dùng súng uy hiếp tính mạng 2 bị hại. Điều này sẽ đẩy lực lượng đánh án vào tình thế hết sức bị động”, Thiếu tá Tuấn kể lại.

Lộ trình di chuyển của chiếc xe Fortuner cũng rất zíc zắc. Chiếc xe này không đi theo hướng đường chính mà thường xuyên chọn lựa những đoạn đường hẹp, khó đi như đường bờ sông Kim Giang, sau đó vòng sang khu vực bán đảo Linh Đàm – quận Hoàng Mai. Tiếp đến, chiếc xe lại rẽ vào khu vực đường vành đai 3, tốc độ đi lúc nhanh, lúc chậm khó nắm bắt vào khoảng 14h chiều 2/12/2020.

“Để đảm bảo an toàn cho bị hại, nhóm đối tượng cũng như lực lượng đánh án, Ban chuyên án đã xin ý kiến lãnh đạo Công an quận Thanh Xuân về việc điều thêm 1 chiếc xe ô tô đến để hỗ trợ chặn bắt. Mục đích là sẽ dùng chiếc xe này chặn đầu chiếc Fortuner của nhóm đối tượng.

Khi chiếc Fortuner di chuyển đến khu vực lối lên đường vành đai 3 trên cao tại ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, chúng tôi đã quyết định chấm dứt những dây phút bám theo “căng như dây đàn”. Trực tiếp tôi đã điều khiển ô tô chở theo đồng đội ép sát, vượt lên tại khu vực ngã tư để chặn đầu xe Fortuner. Trong khi đó các đồng đội đi xe máy phía sau cũng lập tức xông đến, bao vây xung quanh chiếc xe này”, Thiếu tá Tuấn nhớ lại.

Trần Minh Tiến, một trong những đối tượng có mặt trên chiếc xe Toyota Fortuner.

Trần Minh Tiến, một trong những đối tượng có mặt trên chiếc xe Toyota Fortuner.

“Các anh cứu tôi làm gì?”

Khi các mũi trinh sát ập đến, nét hoảng hốt lập tức xuất hiện trên mặt của những đối tượng nam giới ngồi trong xe. Dù vậy, các đối tượng lại tỏ ra cứng đầu, cố thủ bên trong không chịu mở cửa dù lực lượng công an đã xuất trình thẻ, vỗ tay vào cửa kính yêu cầu các đối tượng chấp hành, xuống xe làm việc.

Tổ công tác thuộc đội Cảnh sát giao thông số 7 – phòng Cảnh sát giao thông Công an TP.Hà Nội có mặt làm nhiệm vụ điều tiết giao thông tại ngã tư Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến cũng lập tức tiến tới, phối hợp với các trinh sát tại đây yêu cầu nhóm đối tượng xuống xe, đồng thời phân luồng giao thông để tránh ùn tắc.

Bất chấp tất cả, nhóm người này nhất quyết không chịu xuống xe. Tuy nhiên, điều khiến lực lượng đánh án thở phào nhẹ nhõm là qua ô cửa kính, nhóm người này không có bất kì hành động đe dọa tính mạng nào đối với người phụ nữ ôm con nhỏ ngồi ở ghế sau của xe. Thêm nữa, 2 khẩu súng như trong tin báo ban đầu cũng không xuất hiện.

Sau hơn 10 phút cố thủ trong xe, cuối cùng, biết không thể thoát, đối tượng lái xe đã mở cửa, kéo theo đồng bọn xuống xe để lực lượng đánh án khống chế, đưa về trụ sở.

“Thời điểm cửa xe bật mở, chúng tôi đã xác định người phụ nữ ôm con nhỏ trên xe chính là chị Giang và cháu Hoàn. Lúc này, chị Giang đang trong trạng thái kích động mạnh. Liên tục khóc và nói với các trinh sát: “Các anh cứu tôi làm gì? Cứ để tôi đi với chúng nó đi”, Thiếu tá Tuấn nhớ lại.

Hình ảnh một người phụ nữ vừa mới sinh đẻ, tay ôm con nhỏ nấc lên từng tiếng, run rẩy trong sự che chở của các trinh sát đã khiến những người có mặt chứng kiến không khỏi xúc động. Chẳng biết suốt 4 ngày ở cùng nhóm đàn ông to cao, lạ mặt đã để lại bóng ma tâm lý thế nào cho hai mẹ con.

Sau khi hai mẹ con bị hại cũng như nhóm đối tượng được đưa về trụ sở Công an quận Thanh Xuân, ngay lập tức, danh tính của nhóm người này cũng được xác định. Các đối tượng gồm Trần Đình Hoạt (lái xe, SN 1966, hộ khẩu phường Cốc Lếu, TPLào Cai, tỉnh Lào Cai), Trần Kim Chung (SN 1986, con gái Hoạt) và Trần Minh Tiến (SN 1980, cùng trú khu đô thị Đại Thanh, chồng Chung).

Trần Kim Chung – con gái Hoạt.

Trần Kim Chung – con gái Hoạt.

Quá trình đấu tranh, các đối tượng tỏ rõ sự cáo già khi liên tục phủ định mọi câu hỏi của cơ quan công an. Hoạt, Chung và Tiến luôn nói không biết, không hay, không làm gì cả. Thế nhưng, trước những chứng cứ, tài liệu sắc nét mà cơ quan công an đưa ra, cả 3 đối tượng đã phải cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội, đồng thời khai ra một “đại ca” có tiếng trong giới giang hồ ở huyện Sóc Sơn (TP.Hà Nội), là đồng phạm trong vụ án.

*Tên nhân vật đã được thay đổi.

-------------------------

Ngay sau khi bắt quả tang nhóm Trần Đình Hoạt đang “Giữ người trái phép” đối với 2 bị hại là mẹ con chị Giang, một mũi trinh sát khác đã lập tức xác định và theo dấu vị đại ca nổi tiếng trong giới giang hồ ở huyện Sóc Sơn, TP.Hà Nội. Thời điểm các trinh sát ập đến yêu cầu người này chấp hành lệnh triệu tập của cơ quan công an, vị đại ca này đã lớn tiếng: “Tội có thể xin, nhưng nợ thì phải trả”.

Mời quý vị đón đọc kỳ tới Mẹ bỉm sữa rơi vào tay giang hồ và những ngày kinh hoàng: Đại ca ngông cuồng vào 19h ngày 12/2 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Mẹ bỉm sữa rơi vào tay giang hồ và những ngày kinh hoàng: Mất tích kỳ lạ

Một vụ mất tích kỳ lạ đã xảy ra ngay giữa Thủ đô khi một người phụ nữ và con trai 5 tháng tuổi biến mất cùng 1 nhóm...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Song Đức ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN