Màn kịch của thiếu nữ 14 tuổi bị cấm yêu: Đứa con ngỗ ngược

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Sau nhiều ngày tìm kiếm nhưng không có gì tiến triển, cơ quan chức năng cho rằng khả năng thiếu nữ 14 tuổi bị hại là rất cao.

Natasha Anne Ryan chỉ mới 14 tuổi khi mất tích vào năm 1998. Sự biến mất của cô xảy ra cùng lúc với sự mất tích của một số cô gái trẻ trong khu vực, khiến cảnh sát đưa ra khả năng cô là nạn nhân của kẻ giết người hàng loạt. Nhưng rồi, một bước ngoặt không thể ngờ tới đã xảy ra, khi Natasha Anne Ryan được tìm thấy còn sống và còn xuất hiện tại phiên tòa xét xử người đàn ông bị buộc tội giết cô.

Đứa con ngỗ ngược

Tuy có vẻ ngoài xinh xắn, đáng yêu nhưng Natasha Anne Ryan (sinh năm 1984, ở North Rockhampton, Australia) lại là một cô bé nghịch ngợm, có suy nghĩ kì quái và khá ngỗ ngược. Ở tuổi 14, Natasha từng bị đình chỉ học nhiều lần, thường xuyên gây gổ đánh nhau, đã thử sử dụng nhiều loại ma túy, thậm chí còn từng tự rạch cổ tay để hành hạ bản thân.

Natasha Anne Ryan có vẻ ngoài xinh xắn

Natasha Anne Ryan có vẻ ngoài xinh xắn

Vào khoảng tháng 6/1998, Natasha quen một thanh niên 22 tuổi tên là Scott Black. Cả hai bắt đầu hẹn hò và thường xuyên đi chơi với nhau. Biết chuyện, mẹ của Natasha đã tìm mọi cách ngăn cấm. Cùng với việc nhốt con trong nhà, bà cũng cố gắng khuyên nhủ, phân tích cho con hiểu rằng còn quá nhỏ để yêu đương.

Sau khi Natasha hứa sẽ nghe lời và khẳng định không liên hệ với bạn trai nữa, người mẹ mới dần cảm thấy yên tâm. Tuy nhiên, nhân một lần ra ngoài, Natasha đã bỏ trốn. 

Hai ngày sau, cảnh sát tìm thấy Natasha và bạn trai Scott Black trong một khách sạn. Scott Black nói rằng đã giúp Natasha bỏ trốn vì bạn gái đe dọa sẽ tự sát. Scott sau đó bị phạt 1.000 USD và bị cấm tiếp xúc với cô gái. 

Sau khi được đưa tới một phòng khám tâm lý, Natasha tỏ ra thoải mái hơn. Để tránh con gái giao du bạn xấu, mỗi ngày mẹ của Natasha đều tự đưa đón con đi học. Bà và chồng đã ly hôn cách đây không lâu.

Mất tích bí ẩn

Khoảng 8h10 ngày 31/8/1998, sau khi đưa con gái đến trường như mọi ngày, mẹ của Natasha quay về làm công việc của mình. Tuy nhiên sau đó, người mẹ tá hỏa khi giáo viên gọi điện hỏi rằng tại sao Natasha không đến lớp vào hôm đó. Người mẹ khẳng định đã đưa con gái đến cổng trường, tận mắt nhìn con đi vào trường rồi mới về. Giáo viên một lần nữa cho biết cô bé chưa hề đến lớp.

Lần này, cảnh sát đã ngay lập tức tìm đến người bạn trai Scott Black. Tuy nhiên, lần này, Scott khai rằng từ sau khi bị cấm túc đã không gặp Natasha và không hề biết Natasha hiện đang ở đâu. Sau khi khám nhà Scott, cảnh sát loại người này ra khỏi diện tình nghi.

Sau ngày Natasha mất tích, một cuộc tìm kiếm quy mô đã được cảnh sát nhanh chóng triển khai. Cảnh sát cho đăng tải thông tin lên báo chí, truyền hình, triệu tập hàng trăm sĩ quan tìm kiếm Natasha. Hơn 100 tình nguyện viên đã dành thời gian tham gia hỗ trợ cảnh sát. Chi phí cho cuộc tìm kiếm lên tới hàng trăm nghìn USD.

Sau 1 tháng tìm kiếm nhưng không có gì tiến triển, cơ quan chức năng cho rằng khả năng Natasha bị hại là rất cao. Gia đình Natasha cũng dần chấp nhận rằng cô có thể đã bị sát hại.

Tám tháng sau, vụ mất tích của Natasha đột nhiên có manh mối mới khi cảnh sát bắt được nghi phạm đã sát hại một bé gái 9 tuổi.

(Còn nữa)

----------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của loạt bài Màn kịch của thiếu nữ 14 tuổi bị cấm yêu vào 4h ngày 21/12/2021 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

20 thiếu nữ cùng nhóm bạn trai ”thác loạn” trong căn nhà la liệt vỏ bao cao su

Tiếng nhạc ồn ào phát ra từ ngôi nhà đã khiến cho người dân nổi giận và báo cảnh sát. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Stayathomemum, Mamamia) ([Tên nguồn])
Màn kịch của thiếu nữ 14 tuổi bị cấm yêu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN