'Lật tẩy' ý đồ đen tối sau vụ tai nạn khiến người đàn ông xấu số tử vong

Khi trích xuất file video của camera an ninh nghi lại, cảnh sát đã nghi ngờ vụ tai nạn khiến một người đàn ông tử vong có nhiều uẩn khúc.

Người ta vẫn thường nói từ tình bạn có thể đi tới tình yêu nhưng khi đã hết tình yêu rất khó để quay về tình bạn. Thậm chí, có những câu chuyện chia tay lại dẫn đến hậu quả đau lòng khi chính người trong cuộc ra tay sát hại, giở trò thâm độc với người yêu cũ. Loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" sau đây sẽ là lời cảnh tỉnh cho tất cả mọi người, tội ác nào cũng sẽ bị phanh phui và trừng phạt.

Nghi hoặc sau một vụ tai nạn

Tháng 11/2017, ông Ramji Sharma (Ấn Độ) phải nhập viện cấp cứu với vết thương nặng, sau khi bị một chiếc xe ô tô tông phải trong lúc đang đi bộ trên đường. Sự việc xảy ra lúc 5h20' sáng ngày 18/11/2017 tại khu vực Brahmand, Thane, Ấn Độ. Theo cảnh sát, một chiếc xe chưa xác định được chủ nhân đã đâm vào Sharma. 

'Lật tẩy' ý đồ đen tối sau vụ tai nạn khiến người đàn ông xấu số tử vong - 1

 Nạn nhân Sharma khi cấp cứu ở bệnh viện.

Khi cảnh sát đến hiện trường, tất cả giống như một vụ tai nạn giao thông đường bộ bình thường khác, hoàn toàn không có dấu hiệu gì lạ. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, nạn nhân được đưa đến bệnh viện nhưng đã tử vong 1 tháng sau đó, do những chấn thương không thể phục hồi ở đầu.

Tuy nhiên, phía gia đình nạn nhân nghi ngờ có điều khuất tất đằng sau sự việc, nên yêu cầu cảnh sát điều tra kỹ. Cảnh sát đã trích xuất camera an ninh gần nơi xảy ra sự việc để tìm hiểu. Quá trình theo dõi video cho thấy một chiếc xe hơi màu trắng lao rất nhanh về phía Sharma, dù người đàn ông này đi bên lề không phải giữa lòng đường. Ngoài ra, một chi tiết khác cũng dấy lên mối nghi ngờ là trước khi đâm vào nạn nhân, chiếc xe dường như đã chờ sẵn để đợi mục tiêu.

"Khi Sharma đi trước chiếc xe, đèn pha được tài xế bật lên. Trước khi bắt đầu đâm vào nạn nhân, đèn pha được tắt đi. Tài xế đã đi sai làn đường và đâm Sharma. Sau đó, tài xế không dừng lại để kiểm tra xem có chuyện gì đã xảy ra và bỏ đi rất nhanh, điều đó khiến chúng tôi nghi ngờ", một cảnh sát nói.

Âm mưu bị bại lộ

Theo lời con trai nạn nhân, cha anh có mối quan hệ với một người phụ nữ tên là Sumari Yadav. Hai người trước đây từng yêu nhau.

Cảnh sát đã điều tra đối với Sumari Yadav. Khi kiểm tra các cuộc gọi điện thoại của người phụ nữ này, trước khi xảy ra sự việc, cô thường gọi cho một số điện thoại nhưng từ khi sự việc xảy ra thì không có bất cứ liên lạc nào với số điện thoại đó nữa. Chủ sở hữu số điện thoại được xác định là Jayprakash Chauhan.  Người này là tài xế sống ở Thane. 

Cảnh sát đã yêu cầu Chauhan đưa chiếc xe đến đồn cảnh sát. Người đàn ông này khai, hôm xảy ra sự việc, anh ta đang lái xe. Qua kiểm tra chiếc xe, cảnh sát phát hiện một chiếc gương xe và một chiếc đèn sương mù mới được thay. Điều đáng nói là tại hiện trường xảy ra sự việc, cảnh sát cũng phá hiện một chiếc gương và đèn bị vỡ, có thể rơi ra khỏi xe khi Sharma bị đâm. Ngoài ra, cảnh sát còn phát hiện một số vết lõm ở trên xe. 

Trước các bằng chứng có được, Chauhan thừa nhận anh ta là người lái chiếc xe đâm vào Sharma. Trong khi lấy lời khai, Chauhan tiết lộ anh ta cùng thực hiện kế hoạch với người tình là Sumari. Cảnh sát cho hay, Sumari đã từng có mối quan hệ với nạn nhân nhưng hai người đã chia tay, sau đó cô hẹn hò với Chauhan. Sumari là người phụ nữ lăng nhăng, cô có chồng nhưng vẫn cặp kè với người khác. Sharma đã tống tiền cô và đe dọa nếu không "xì" tiền sẽ nói bí mật của Sumari cho chồng của cô biết.

Một số tờ báo khác của Ấn Độ cho hay động cơ giết Sharma của Sumari là tình cũ thường xuyên quấy rối cô. Khi cảm thấy Sharma quá phiền phức, Sumair đã nảy ra ý định giết Sharma với sự giúp sức từ người tình Chauhan.

Theo Sumari, cô ta tưởng rằng việc gây ra tai nạn như vậy sẽ không khiến ai nghi ngờ hay phát hiện được bản chất âm mưu đằng sau. Bởi, mọi người hoặc cảnh sát sẽ nghĩ đơn giản chỉ là một vụ tai nạn thông thường khác. Sumari thừa nhận bản thân đã cùng lên kế hoạch giết Sharma bằng một vụ tai nạn ô tô nhưng cuối cùng âm mưu bị bại lộ. 

-------------------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" vào 13h ngày 4/6/2018.

Bị người yêu 8 năm phản bội, cô gái ngoan hiền trở thành kẻ giết người máu lạnh

Mặc dù đã dành trọn tình cảm và thời thanh xuân cho người yêu nhưng cuối cùng, sau 8 năm mặn nồng, cô vẫn bị phụ bạc...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Việt Phong (Theo India, Timesnewsnow) ([Tên nguồn])
Bi kịch phía sau những cuộc tình "đứt gánh" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN