Ký ức kinh hoàng của người phụ nữ bị chồng sắp cưới chôn sống

Sự kiện: Tin pháp luật

Vì tình yêu, người phụ nữ này đã gạt mọi đau đớn để quay về bên gã bạn trai bạo lực. Và đó là sai lầm mà cô đã suýt phải trả giá bằng cả mạng sống của mình.

Stacey Gwilliam và Keith Hughes khi còn mặn nồng.

Stacey Gwilliam và Keith Hughes khi còn mặn nồng.

Thời khắc kinh hoàng

Tháng 7/2015, Stacey Gwilliam 34 tuổi, sống ở thành phố Swansea, xứ Wales bị hôn phu là Keith Hughes tấn công rồi ném xuống một cái hố trên con đường ven biển ở vịnh Swansea rồi lấp đất lên sau khi anh ta nổi giận trong lúc cả hai đang đi bộ.

Nhớ lại vụ tấn công kinh hoàng đó, tới nay Stacey vẫn chưa hết bàng hoàng. Người phụ nữ này cho biết lúc tỉnh dậy sau bị vùi sâu dưới đất, xung quanh cô là một màu tối đen.

"Tôi có cảm giác mình bị chôn trong một ngôi mộ, có những cành cây, dương xỉ và cây bụi trên khắp người. Chúng nặng và lấp kín tới nỗi tôi không thể thở nổi và không nhớ mình đang ở đâu. Tôi thấy mình như bị liệt, mọi thứ lúc đó dường như diễn ra rất chậm. Tôi nghĩ mình sắp chết", Stacey nói.

"Tôi nghe thấy cả tiếng tim mình đang đập, thậm chí còn nghe thấy tiếng biển vỗ rì rào. Cảm giác lúc ấy như thể mọi thứ được quay chậm. Tôi không thể thở, cũng không thể cử động. Tôi cố gắng đứng lên, nhưng không được””.

Stacey sau đó cố gắng lật người lại và ra sức dùng móng tay để đào bới. May mắn một lúc sau, Stacey đã có thể thoát ra ngoài.

Khi đã ngoi lên được mặt đất, người phụ nữ 34 tuổi cố gắng lê người đi tìm sự giúp đỡ và ngất xỉu trước một câu lạc bộ đánh golf gần đó. Cô được đưa đi cấp cứu ở bệnh viện và hôn mê suốt hai tuần, bị tổn thương ở phổi, miệng, cổ và lưỡi. Cả năm sau đó, Stacey thậm chí vẫn gặp khó khăn trong việc ăn uống, nói năng và phải dùng gậy để đi lại.

Gã hôn phu bạo lực

Gã hôn phu Keith Hughes (39 tuổi) là một lực sĩ, từng bị đề nghị mức án 3,5 năm tù giam vì tội tấn công Stacey vào năm 2013. Trong thời gian Keith ở tù, Stacey phải điều trị bệnh ung thư buồng trứng. Sau khi được giảm án và rời trại, cả hai lại trở về bên nhau. Stacey cho biết cô đồng ý quay lại vì vẫn còn rất yêu anh ta.

"Anh ta được thả hồi tháng 2 và đến tháng 7 thì ngỏ lời cầu hôn tôi ở vịnh Bracelet, gần nơi tôi bị siết cổ và chôn sống. Trước đây tôi từng bị anh ta đánh mấy lần nhưng anh ta đã hứa sẽ không làm hại tôi nữa. Vì yêu nên tôi đã tin tưởng”, Stacey giải thích.

Cả hai sau đó đã lên kế hoạch cho đám cưới sắp tới. Tuy nhiên, vài ngày trước khi sự việc xảy ra, Keith đã đá vào bụng Stacey và lấy trộm hết tiền tôi trong tài khoản ngân hàng của cô. Điều này khiến Stacey quyết tâm chấm dứt mọi chuyện khi mới chỉ đính hôn được hai tuần.

Thấy vậy, Keith vội xin lỗi và rủ Stacey đi dạo để nối lại quan hệ. Nhưng khi Stacey vẫn tỏ ra cứng rắn, Keith đã nổi giận tấn công vợ sắp cưới. "Nếu tôi không có được cô thì không ai có được cả", Hughes nói khi siết cổ Stacey.   

Khi bị cảnh sát bắt, Keith còn tự tin rằng cảnh sát sẽ không bao giờ có thể tìm thấy Stacey, nhưng hắn đã sốc khi được thông báo rằng cô ấy còn sống để tố cáo tội ác của hắn.

Tại phiên tòa xét xử tháng 12/2015, Keith thừa nhận đã vứt Stacey vào hố và lấp đất, lá lên trên vì nghĩ rằng cô đã chết. Thẩm phán tuyên án anh ta phải lĩnh mức án tù chung thân và chỉ được xem xét ân xá sau khi thụ án đủ 8 năm.

---------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h00 ngày 31/3/2021 trên mục Pháp luật

Nguồn: [Link nguồn]

Người đàn ông bị chôn sống cùng thi thể con trai: Bi kịch bất ngờ

Dù đã đưa hết tiền và cầu xin những tên cướp nhưng người đàn ông vẫn bị chúng cứa cổ trong khi con trai anh bị bắn...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Independent, News) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN