Hoàn cảnh đáng thương của người vợ mới sinh bị chồng cứa cổ ở Quảng Nam

Sự kiện: Trọng án

Sau sinh, chị A. được gia đình chồng đưa về nuôi. Tuy nhiên, giữa mẹ chồng nàng dâu xảy ra mâu thuẫn nên chị bồng con về nhà cha ruột. Sau đó 18 ngày thì xảy ra bi kịch.

Chiều 9/8, đại diện bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Nam cho biết, ca phẫu thuật cho anh Trần Anh Q., (20 tuổi) và vợ là Nguyễn Thị A. (19 tuổi) đã thành công. Hiện, cả 2 đã qua cơn nguy kịch.

Hiện trường vụ việc.

Hiện trường vụ việc.

Cách đây khoảng 2 năm, anh Q. và chị A. nảy sinh tình cảm. Cả 2 yêu nhau được khoảng 1 năm thì tổ chức đám hỏi. Bốn tháng sau, tháng 10/2018, họ được 2 gia đình tổ chức đám cưới.

Sau khi kết hôn, anh Q. mở tiệm nhôm kính tại địa phương và sống tại nhà cha vợ. Riêng cha vợ đi làm ăn xa.

Cách đây 2 tháng, chị A. hạ sinh 1 bé trai kháu khỉnh. Do mất mẹ từ nhỏ, để thuận tiện trong việc nuôi cháu nên gia đình bên nội đưa mẹ con chị A. về chăm sóc.

Trong khoảng thời gian sau sinh, giữa chị A. và mẹ chồng nảy sinh mâu thuẫn. Cách đây gần 20 ngày, chị A. bồng con về nhà cha ruột để ở.

Vào chiều 8/8, anh Q. đi nhậu về, nảy sinh mâu thuẫn với vợ. Anh bảo, sẽ bồng con về nhà cha mẹ ruột. Hai người cãi vã khiến chị A. ngất xỉu phải nhờ đến sự can thiệp của cán bộ y tế.

Chị A. được đưa đi cấp cứu.

Chị A. được đưa đi cấp cứu.

Đến 9/8, khi đang ăn sáng, giữa 2 vợ chồng lại tiếp tục xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc tức giận, anh Q. dùng dao cứa cổ vợ, rồi tự tử theo. Khi xảy ra vụ việc, có 1 người thân can ngăn cũng bị anh Q. làm bị thương.

Được biết, đến nay, đứa con 2 tháng tuổi của chị A. đang được gửi cho người quen ở địa phương chăm sóc.

Gia cảnh đáng thương của cô gái trẻ bị bạn trai đâm chết trên giường ngủ

Do ghen tuông, Giang đã cầm dao đâm chết người yêu trong phòng trọ rồi gọi điện cho cảnh sát 113 tự thú.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyễn Duy Cường ([Tên nguồn])
Trọng án Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN