Hà Nội: Anh đâm chết em ruột vì cuốn sổ đỏ

Do mâu thuẫn từ lâu về vấn đề sổ đỏ, sẵn có hơi men trong người, anh trai đã sát hại em ruột của mình.

Mâu thuẫn quanh cuốn sổ đỏ

Công an xã Huyện Phúc Thọ, Hà Nội đang điều tra vụ án mạng anh trai giết chết em ruột tại Xã Hiệp Thuận. Sự việc xảy ra vào ngày 13/7 giữa hai anh em ruột Nguyễn Văn Sáu (58 tuổi) và Nguyễn Văn L. (54 tuổi). Trong lúc xô xát, Sáu đã dùng dao bầu đâm chết em ruột.

Trước đó, anh em Sáu và L. ăn giỗ ở nhà anh rể. Tại đây, anh em cãi nhau về vấn đề quyền sử dụng đất của bố mẹ để lại.

Sau đó, Sáu gọi điện bảo L. qua nhà để nói chuyện. Hai anh em Sáu tiếp tục to tiếng và xô xát. L. dùng thùng tôn gánh nước đánh vào tay Sáu. Sáu lấy dao bầu từ trong bếp đâm vào bụng L.

Người em được đưa đi cấp cứu nhưng vì vết thương quá sâu và gần tim nên đã tử vong.

Ông Nguyễn Văn Châm, hàng xóm của hai anh em, cho biết: “Lúc tôi chạy đến cổng thì đã thấy L. nằm gục tại cổng, ngực đầy máu, còn Sáu thì ngồi ở góc sân khóc”.

Anh Đỗ Hoàng Tùng, Cụm trưởng cụm dân cư số 4 cho biết, bố mẹ Sáu và L. mất để lại mảnh đất hương hỏa cho Sáu ở. Nhưng sợ người anh chưa có vợ con và nghề nghiệp ổn định nên bố mẹ gửi sổ đỏ cho L. và dặn dò: “ Khi nào Sáu tu chí làm ăn và có vợ con ổn định thì giao sổ đỏ cho Sáu”.

Người dân nơi đây cho biết, Sáu làm nghề nông, lúc rảnh rỗi làm thêm nghề phụ như xe ôm, thợ mộc. Tuy đã 58 tuổi nhưng Sáu chưa có gia đình, có quan hệ với một người phụ nữ ở cùng xã nhưng có mâu thuẫn nên hai người chưa chính thức lấy nhau.

L. là con út trong gia đình. Anh được bà con lối xóm đánh giá là người hiền lành, vui tính hay giúp đỡ người khác. L. đang làm chủ cai thầu trên Hà Nội, gia đình khá giả trong cụm dân cư.

Hai anh em không ưa nhau từ lâu và thường xuyên xảy ra mâu thuẫn và đỉnh điểm là những tranh chấp về đất đai đã dẫn đến vụ án trên.

Cái chết bất ngờ

Nhiều người tỏ ra thương cảm trước cái chết của L. “Anh ấy định cuối năm xây nhà mà giờ thì…” một người hàng xóm nói.

“Anh L. là người hiền lành và vui tính trong xóm, anh ấy hay giúp đỡ người khác và được nhiều người quý mến trong xóm. Đám tang của anh ấy rất nhiều người đến đưa. Thật sự lúc xảy ra vụ xô xát và xảy ra án mạng tôi thấy tiếc cho anh ấy”, anh Tùng nói.

Cũng theo anh Tùng, khổ nhất là hai đứa nhỏ của anh L.. Chúng ngoan ngoãn và học giỏi mà lại mất cha khi còn quá nhỏ.

Sau khi vụ án xảy ra, công an xã triệu tập Sáu và thu tang vật là con dao bầu. “Sáu chỉ khóc lóc và hối hận về hành động của mình”, ông Hoàng Sơn – Phó công  công an cho biết.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nam Nguyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN