Giết vợ con rồi tự sát: Quặn lòng người ở lại

Ẩn chứa đằng sau tấm bi kịch của gia đình nhỏ là nỗi đau, sự hụt hẫng xen lẫn những tiếng trách móc, ai oán đến tê lòng của người ở lại.

Rạng sáng 30/6, tại thôn Ngọc Trà 1, xã Quảng Trung, huyện Quảng Xương xảy ra vụ án mạng đau lòng, đôi vợ chồng trẻ cùng đứa con gái 5 tháng tuổi chết một cách bất thường. Ẩn chứa đằng sau tấm bi kịch của gia đình nhỏ là nỗi đau, sự hụt hẫng xen lẫn những tiếng trách móc, ai oán đến tê lòng của người ở lại.

Đắng lòng cảnh đầu bạc tiễn đầu xanh

Dưới cơn mưa chiều tầm tã, chúng tôi tìm về gia đình Nguyễn Bá Sơn - tội đồ gây nên nghịch cảnh giết vợ, sát hại con thơ, rồi lao đầu vào ô tô tự sát. Sự việc đau lòng làm rung động cả một vùng quê nghèo. Căn nhà cấp 4 tềnh toàng, trống hơ trống hoác, trên bàn thờ nghi ngút khói hương, trước bài vị của ba số phận hẩm hiu, chúng tôi không khỏi chạnh lòng, xót thương.

Đằng sau vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng còn ẩn chứa nhiều uẩn khúc chưa thể lý giải. Cũng có thể động cơ gây án sẽ vĩnh viễn nằm sâu trong lòng đất. Nhưng hậu quả, việc làm thú tính của Sơn là nỗi ám ảnh, day dứt khôn nguôi đối với người thân, bạn bè.

Nguyễn Bá Sơn (SN 1986) là con thứ 5 trong gia đình có 6 anh em. Bố đẻ là Nguyễn Bá Phàn đã mất cách đây hơn 10 năm. Ông Phàn là anh trai của Anh hùng, liệt sĩ Nguyễn Bá Ngọc. Do điều kiện kinh tế gia đình khó khăn, học hết lớp 6, Sơn ở nhà phụ giúp bố mẹ việc đồng áng. Lớn lên, Sơn tham gia nghĩa vụ quân sự. Xuất ngũ về địa phương, được Nhà nước hỗ trợ vốn, năm 2008, Sơn đi xuất khẩu lao động tại Malaysia, tuy nhiên 2 năm sau về nước, tình hình kinh tế không khá hơn trước khi đi. Năm 2010, Sơn kết hôn với chị Đặng Thị Hà (SN 1989) người cùng xã. Cưới nhau xong, vợ chồng ra Hà Nội làm thuê. Đầu năm 2012, vợ chồng Sơn về quê, vợ ở nhà sinh con, còn Sơn xuống Quảng Nham (cùng huyện) làm thuê cho một cơ sở chế biến cá. Cuộc sống của đôi vợ chồng trẻ tuy còn nhiều khó khăn nhưng tràn ngập tiếng cười từ khi con gái Nguyễn Thị Trang chào đời.

Giết vợ con rồi tự sát: Quặn lòng người ở lại - 1

Ngôi nhà - nơi xảy ra vụ án mạng kinh hoàng.

Đã 2 ngày, sau đêm kinh hoàng xảy ra, bà Nguyễn Thị Vân, mẹ đẻ của Sơn vẫn bàng hoàng không tin nổi sự thật đau lòng. Những giọt nước mắt cuối đời của bà dường như không chảy ra được, mà nó lặn sâu vào trong tâm khảm, bà đang khóc cho con cháu hay khóc cho chính số phận nghiệt ngã của cuộc đời bà. Đôi mắt bà vô hồn hướng về phía xa xăm như vừa oán trách, vừa xót thương.

Là người trải qua nhiều thăng trầm của cuộc sống, sướng ít khổ nhiều, không ngờ lúc gần đất xa trời bà lại phải chứng kiến nghịch cảnh oái oăm, đứa con trai bà đứt ruột đẻ ra vốn hiền lành, sống vui vẻ, chan hòa với mọi người đã nhẫn tâm giết chết vợ con trong phút giây nông nổi. Phải mất hồi lâu động viên, bà nghẹn ngào: "Có ai ngờ nó lại chọn cho mình một cái chết đau đớn như vậy. Nó chết đã đành sao nỡ bắt cả vợ con đi cùng. Trước đó khoảng 22h, vợ chồng nó còn dắt díu cười đùa sang nhà thằng cả chơi. Không nghe vợ chồng nó cãi vã, hay xô xát gì. Hơn 1h sáng tôi giật mình thức giấc khi nghe tiếng gọi thất thanh của nó: "Mẹ sang nhà mà nhìn con cháu lần cuối, rồi bảo mọi người ra đường nhặt xác tôi", trong lúc nửa tỉnh, nửa mê tôi lao sang nhà nó, không thể tin vào mắt mình...".

Anh Nguyễn Bá Thắng, anh trai cả của Sơn cho biết: "Đang ngủ nghe tiếng kêu hét, tôi vội vàng chạy sang thấy mẹ con thím ấy nằm bất động trong màn, điện vẫn sáng, kiểm tra thì cả hai đã chết. Gia đình chúng tôi không hiểu nguyên nhân sâu xa như thế nào mà chú ấy lại hành động dại dột đến như vậy. Trước đó tôi đi làm về khoảng 20h, vào thăm cháu thấy nó đang ngủ rất say, còn vợ chồng thì đang chơi bên nhà tôi.

Anh Nguyễn Bá Lợi, anh trai thứ hai của Sơn kể lại: "Khi nghe mọi người hét lên, tôi vội vàng lao ra đường Quốc lộ, cách nhà khoảng hơn 300m, đuổi theo Sơn nhưng không kịp. Nó lao đầu vào xe containner chết ngay tại chỗ...".
Nghi án giết vợ con vì thua cá độ bóng đá?

Giết vợ con rồi tự sát: Quặn lòng người ở lại - 2

Anh Nguyễn Bá Lợi - anh trai Sơn.

Ngày 2/7, ông Trần Văn Thực, Chánh văn phòng Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết: "Bước đầu có thể xác định đây là vụ án giết người rồi tự sát. Hiện nay cơ quan điều tra chưa xác định rõ anh Sơn nợ những ai, với số tiền là bao nhiêu, nên chưa thể có chứng cứ khẳng định vụ án có liên quan tới cá độ bóng đá. Chúng tôi đã khám nghiệm tử thi, lấy mẫu tế bào của 3 người để làm rõ nguyên nhân".

Hiện cơ quan Công an đang tích cực điều tra theo hai hướng: Một là điều tra xem anh Sơn có bị bệnh tâm thần hay không; Hai là điều tra những đối tượng đã cho Sơn vay tiền tham gia cá độ nhiều dẫn tới mâu thuẫn gia đình khiến án mạng xảy ra.

"Lúc 21h, tôi trong bà ngoại về, thấy chú Sơn ngồi trước cửa nhà, tôi ghé vào chơi. Lúc đó thím Hà đang cho cháu ngủ trên võng. Mấy chị em ngồi chuyện trò một lát, sau khi cháu ngủ say và đưa cháu lên giường, tôi về nhà. Chú thím ấy cũng sang nhà tôi chơi luôn, mọi người nói chuyện cười đùa vui vẻ.

Hơn 22h chú thím ấy mới về, đến hơn 1h sáng thì sự việc xảy ra. Trước đó có nghe thím Hà phàn nàn, đợt này chú Sơn cá độ bóng đá mất tiền, cũng không biết chính xác là bao nhiêu, nhà gần nhau nhưng không nghe vợ chồng cãi vã, hay xô xát gì về chuyện tiền nong. Mấy hôm nay Sơn có về nói với mẹ là nợ nần bị người ta đòi nhiều quá. Bà đi vay giúp được 2 chỉ vàng, buổi chiều hôm ấy vợ chồng Sơn còn đèo nhau đi bán vàng và xuống chỗ chú ấy làm để trả nợ. Chuyện xảy ra gia đình hết sức bất ngờ", chị Đậu Thị Thêm, chị dâu của Sơn cho biết.

Chị Đặng Thị Nhung, em gái chị Hà nức nở: "Nhà được 7 anh chị em, chị Hà là con thứ 3, bố mẹ đều làm ruộng, hoàn cảnh gia đình cũng rất khó khăn. Đến ngày hôm nay, gia đình chúng tôi còn chưa hết sức bàng hoàng. Anh chị ấy cưới nhau ai cũng mừng. Thường ngày anh ấy xuống nhà chơi rất hiền lành, không nghe chị em phàn nàn gì về đời sống tình cảm của hai người. Mấy ngày trước có nghe chị Hà nói là anh ấy cá độ bóng đá, mất tiền, cụ thể như thế nào thì không ai biết".

Liên quan tới vụ án chấn động vùng quê, người dân ở đây cho biết, bề ngoài vợ chồng không có biểu hiện gì về sự bất hòa. Tuy nhiên, sau khi cưới nhau được 5 tháng, Sơn chở vợ đi khám thai, được bác sĩ cho biết thai nhi đã 7 tháng tuổi. Nghĩ không phải con mình, Sơn đã bắt chị Hà phá bỏ cái thai ấy. Cuộc sống của 2 người cứ bình lặng trôi qua, vợ chồng sống hòa thuận với xóm làng, sao lại xảy ra chuyện động trời như vậy?

Sau khi án mạng xảy ra, qua khám nghiệm hiện trường, mẹ con chị Hà đều chết với tư thế nằm ngửa trên giường, hiện trường không có gì xáo trộn. Ban đầu xác định cháu bé chết do bị ngạt thở, có một số vết máu ở cánh tay trái của chị Hà. Dư luận cho rằng, vì nợ nần trong cá độ bóng đá, lúc túng quẫn Sơn đã giết vợ con rồi tự sát (?!).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Hưng ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN