Trốn trên mái nhà bắt quả tang vợ ân ái với nhân tình, chồng tức giận gây thảm kịch

Sự kiện: Tin pháp luật

Chứng kiến cảnh vợ ngoại tình, người đàn ông không kiểm soát được sự tức giận và đã gây ra bi kịch đẫm máu.

Nghi phạm là Antok Pamuji (ảnh phải) tại đồn cảnh sát và nạn nhân được đưa đi cấp cứu (ảnh trái).

Nghi phạm là Antok Pamuji (ảnh phải) tại đồn cảnh sát và nạn nhân được đưa đi cấp cứu (ảnh trái).

Người vợ đáng ngờ

Mới đây, một vụ tấn công đẫm máu đã xảy ra tại khu vực Kutai Kartanegara, phía đông Kalimantan (Indonesia). Nghi phạm là Antok Pamuji (38 tuổi) còn nạn nhân là vợ của anh cùng nhân tình. Nguyên nhân bước đầu được xác định là do Antok ghen tuông sau khi bắt quả tang vợ và nhân tình ân ái ngay tại nhà.

Antok Pamuji là tiểu thương buôn bán vải ở Tây Kutai. Vì tính chất công việc, mỗi tuần người đàn ông này chỉ về nhà được 1-2 ngày.

Thời gian gần đây, Antok nghi ngờ người vợ 33 tuổi của mình có gì đó mờ ám. Cô có nhiều biểu hiện lạ như luôn giữ điện thoại bên cạnh, không cho chồng chạm vào. Ngay cả khi anh Antok yêu cầu vợ cho xem điện thoại để giải tỏa nghi ngờ thì cô cương quyết không đồng ý.

Sự nghi ngờ trong Antok càng tăng lên khi cảm thấy thời gian gần đây, vợ tỏ ra lạnh nhạt với mình, khó chịu mỗi khi anh về nhà dù không nhiều.

Bi kịch đẫm máu

Cảm thấy bất an, Antok quyết định tìm hiểu sự thật. Vào ngày xảy ra sự việc, Antok tạm biệt vợ để đi làm. Tuy nhiên đi được một đoạn, anh lén quay về nhà, lẻn vào bên trong bằng cửa sau và trốn trên mái nhà.

Và đúng như những gì Antok dự đoán, 2 tiếng sau, một người đàn ông bước vào nhà anh. Tận mắt Antok đã chứng kiến người này và vợ mình có những hành vi thân mật với nhau trong phòng ngủ.

Trong cơn tức giận vì bị vợ "cắm sừng", Antok không giữ được sự bình tĩnh. Anh đi xuống cầu thang và với lấy con dao rồi lao vào phòng ngủ tấn công cả vợ và nhân tình của cô.

Antok vung dao về phía nhân tình của vợ và chém nhiều nhát. Người đàn ông này sau đó bỏ chạy. Nghe thấy tiếng la hét và kêu cứu, những người dân xung quanh đã chạy đến thì trông thấy nhân tình trong tình trạng bê bết máu do vết thương ở vùng thắt lưng và tay trái. Người vợ cũng bị Antok làm bị thương với những vết chém nhẹ. Họ lập tức can ngăn Antok, sau đó gọi cho xe cứu thương và cảnh sát.

Sau đó, Antok đã đến cơ quan chức năng để đầu thú. Tại đồn cảnh sát, anh thừa nhận mọi hành vi của mình. Antok cho biết đã không thể giữ được bình tĩnh khi chứng kiến những hành động nhạy cảm của vợ và nhân tình. Hiện vụ việc vẫn đang tiếp tục được cảnh sát điều tra làm rõ.

Nguồn: [Link nguồn]

Đi làm thêm, nữ sinh viên bị gã dược sĩ cưỡng bức, sát hại dã man

Không dừng lại ở việc cưỡng hiếp nạn nhân, gã dược sĩ còn ra tay giết chết cô một cách dã man nhằm che đậy tội ác...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo  Đàm Anh (Theo Newsnpr) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN