Xông vào khách sạn tìm bạn gái, dùng gậy sắt đánh túi bụi nhân viên bảo vệ

Sau khi ngăn cản nam thanh niên vào khách sạn tìm bạn gái, người bảo vệ lớn tuổi bị người này đánh trọng thương, phải bỏ chạy vào trụ sở công an cầu cứu.

Xông vào khách sạn tìm bạn gái, dùng gậy sắt đánh túi bụi nhân viên bảo vệ - 1

Ông N.N.D bị hành hung trọng thương, nhập viện cấp cứu rạng sáng 11/2.

Ngày 15/2, trao đổi với PV, một cán bộ Công an phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng cho biết đơn vị đã tiếp nhận đơn trình báo và đang điều tra, xử lý vụ việc ông N.N.D (SN 1963,trú tại An Đồng, An Dương, Hải Phòng), nam nhân viên bảo vệ khách sạn Đ.Q bị hành hung trọng thương, phải nhập viện điều trị.

Theo nội dung trình báo, khoảng 23h ngày 10/2, ông D. đang bàn giao ca làm việc tại khách sạn Đ.Q có địa chỉ tại đường Trần Nguyên Hãn, phường Niệm Nghĩa, quận Lê Chân, TP.Hải Phòng thì phát hiện một nam thanh niên xông vào khách sạn, đòi lên trên tìm bạn gái.

Sau khi trao đổi với lễ tân, ông D. nhận được thông tin nam thanh niên không phải khách thuê phòng nên đã yêu cầu người này rời khỏi khách sạn. Đến khoảng 4h sáng ngày 11/2, nam thanh niên quay lại khách sạn với một cây gậy sắt trên tay. Nghĩ có điều chẳng lành, ông D. sử dụng cây chổi lau nhà tự vệ thì bị thanh niên này hành hung, đánh trọng thương.

Khi không thể chống đỡ nổi, ông D. chạy bộ đến trụ sở Công an phường Niệm Nghĩa cầu cứu cán bộ trực ban. Lúc này, ngay sau khi tiếp nhận thông tin sơ bộ vụ việc từ ông D, Công an phường Niệm Nghĩa đã đến hiện trường khách sạn nhưng nam thanh niên trên đã bỏ đi.

Xông vào khách sạn tìm bạn gái, dùng gậy sắt đánh túi bụi nhân viên bảo vệ - 2

Chân dung nam thanh niên hành hung ông D. vì bị ngăn vào khách sạn tìm bạn gái (Ảnh trích xuất camera an ninh).

Cùng ngày, trao đổi với PV, chị N.T.N (trú tại An Dương, Hải Phòng) là con gái ông D. cho hay, bố chị đã phải nhập viện cấp cứu sau khi sự việc xảy ra. Tại thời điểm nhập viện cấp cứu, bác sĩ chẩn đoán vùng đầu nạn nhân bị tổn thương nặng do vật cứng gây ra, phải khâu nhiều mũi. Sau gần 5 ngày, sức khỏe của ông D. đang dần hồi phục.

“Bố tôi đã cao tuổi nhưng ông không muốn ở nhà an nhàn mới đi làm bảo vệ tại khách sạn. Lúc quản lý khách sạn đến thăm có hỏi bố tôi tại sao không bỏ chạy, bố tôi nói với trách nhiệm của người bảo vệ, không thể để các đối tượng không rõ danh tính vào khách sạn ảnh hưởng đến tài sản và sự an toàn của khách", chị N. chia sẻ.

Hiện, vụ việc đang tiếp tục được điều tra, làm rõ.

Truy tìm nhóm thanh niên túm tóc đập đầu, hành hung cô gái ở chung cư Linh Đàm

Sau khi bị hành hung, cô gái đã được gia đình đưa đến bệnh viện điều trị và xuất viện vào sáng nay.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đức Sơn ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN