Đệ đơn ly hôn với gã chồng vũ phu đi "cặp bồ", người phụ nữ gặp bi kịch

Sự kiện: Tin ngắn

Ban đầu, người đàn ông khăng khăng phủ nhận việc mình có liên quan đến cái chết của vợ nhưng cuối cùng đã phải khai nhận toàn bộ sự việc.

Mohammed Shamji và vợ - Elana Fric-Shamji.

Mohammed Shamji và vợ - Elana Fric-Shamji.

Thi thể trong vali

Tháng 5/2019, Mohammed Shamji (34 tuổi) một bác sĩ phẫu thuật thần kinh tại thành phố Toronto (Canada) đã phải nhận án tù chung thân và không có cơ hội được tạm tha trong 14 năm với tội danh sát hại vợ mình là Elana Fric-Shamji, 40 tuổi.

Sự việc xảy ra vào tháng 11/2016. Elana được nhìn thấy lần cuối cùng vào ngày 30/11/2016. Mohammed nói rằng vợ mình đã kéo vali ra khỏi nhà và bỏ đi.

Ngày hôm sau, cơ quan chức năng phát hiện thi thể của Elana trong chiếc vali gần sông Humber, cách nhà cô khoảng 35 km. Theo kết quả khám nghiệm tử thi, nguyên nhân cái chết của Elana là do chấn thương và bị siết cổ. Elana đã bị tấn công nghiêm trọng đến mức biến dạng.

Một ngày sau khi phát hiện thi thể, cảnh sát đã tiến hành bắt giữ chồng của cô - bác sĩ Mohammed Shamji tại một quán cà phê ở Mississauga. Hai ngày trước đó, Elana đã đệ đơn ly hôn.

Ban đầu, Shamji phủ nhận việc mình có liên quan đến vụ việc. Nhưng vào tháng 4/2019, người đàn ông này đã thừa nhận toàn bộ tội ác.

Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

Mohammed Shamji và Elana Fric-Shamji kết hôn vào năm 2004. Cặp đôi sinh được 3 con. Tuy nhiên, trái với vẻ bề ngoài, cuộc hôn nhân của họ không hề hạnh phúc. Vị bác sĩ từng bị buộc tội hành hung vợ vào năm 2005.

Mẹ của Elana cho biết con gái bà đã phải chịu đựng hơn một thập kỷ lạm dụng dưới bàn tay của người bạn đời. Bà cho biết Mohammed thực chất là người chồng vũ phu, nhiều lần lạm dụng thể xác vợ mình và kiểm soát tài chính của cô. Anh ta cũng có những mối quan hệ ngoài hôn nhân với người phụ nữ khác.

Trước khi vụ việc xảy ra, cảnh sát đã được gọi đến nhà của gia đình vì một vụ xô xát, khi Elana nói với các sĩ quan rằng chồng cô đã bóp cổ cô đến nỗi cô bị bất tỉnh nhân sự. Đồng thời, Elana đã nhiều lần tâm sự với bạn bè về các hành vi lạm dụng của chồng mình. Cô từng nói với một người bạn của mình rằng: "Nếu tôi mất tích hoặc có chuyện gì không hay xảy ra, bạn biết là ai làm điều đó rồi đấy!".

Mẹ của Mohammed cho biết đã nhiều lần thúc giục con gái rời bỏ chồng nhưng cô đều chần chừ. Cuối cùng, Elana quyết định làm thủ tục ly hôn vào ngày 28/11/2016.

Theo hồ sơ tòa án, Elana bị chấn thương do lực mạnh và bị bóp cổ bằng tay đến chết trong nhà mình, khi ba đứa con 11 tuổi, 8 tuổi và 3 tuổi đang ngủ trong phòng khác. Cô con gái lớn của đôi vợ chồng thậm chí đã bị đánh thức bởi tiếng la hét của mẹ, nhưng sau đó Shamji đã trấn an và đưa cô bé trở lại giường ngủ. Shamji sau đó nhét thi thể vợ vào vali và chở đi phi tang.

Trở về nhà, gã đàn ông này vẫn sinh hoạt bình thường, tới bệnh viện thực hiện cuộc phẫu thuật đã được lên lịch.

Thẩm phán tòa án tối cao John McMahon nói trong khi tuyên án: "Đây là một vụ án cực kì bi thảm. Ba đứa trẻ đã bị mất mẹ mãi mãi”. Tòa án đã tuyên phạt Shamji ù chung thân không có cơ hội ân xá trong 14 năm.

Nguồn: [Link nguồn]

Âm mưu đằng sau cái chết của người phụ nữ ly hôn: Lựa chọn tàn nhẫn

Các nhà điều tra tin rằng người đàn ông này đã kiểm soát con gái từ nhiều năm trước đó để từng bước thực hiện kế hoạch của mình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Toronto) ([Tên nguồn])
Tin ngắn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN