Cô gái xinh đẹp trúng đạn tử vong khi đang dắt chó đi dạo cùng bạn trai

Sự kiện: Tin pháp luật

Trong khi cùng bạn trai dắt chó đi dạo, cô gái xinh đẹp 21 tuổi bất ngờ tử vong sau khi bị bắn liên tiếp 24 phát súng bởi kẻ sát nhân lạ mặt.

Cái chết bất ngờ

Vụ việc xảy ra vào ngày 10/06, cô Isabella Thallas (21 tuổi) và bạn trai đang dắt chó đi dạo tại khu vực Denver, Colorado (Mỹ). Khi bạn trai cô đang cúi xuống dọn phân cho chó, kẻ giết người có tên là Michael Close (36 tuổi), đã dùng khẩu súng AR-15 và bắn về phía hai người ít nhất 24 lần. Kết quả là cô Thallas đã chết và bạn trai cô bị trúng hai phát vào chân, may mắn thoát chết.

Chân dung kẻ giết người.

Chân dung kẻ giết người.

Trước đó, tên Close được cho là đã la hét với đôi nam nữ từ cửa sổ tầng trệt của một căn hộ. Trong phiên điều trần hôm thứ Hai, các công tố viên đã phát video giám sát, cho thấy Close mở rèm và bắn súng trường vào các nạn nhân khi bạn trai của Thallas đang cúi xuống nhặt phân của con chó.

Close đã bỏ trốn khỏi hiện trường vụ án. Một phụ nữ là bạn gái của bị cáo đã đến gặp cảnh sát. Thám tử Joseph Trujillo đã đứng ra làm chứng cho hay, người phụ nữ đã khai với cảnh sát rằng Close đã gọi cho cô ấy. Tên này đã khóc, xác nhận đã giết hai người. Tiếp đó, Close liên tục xin lỗi về những gì đã xảy ra và sợ phải ra đầu thú, bất chấp lời khuyên từ bạn gái.

Cô Isabella Thallas mới đón sinh nhật 21 tuổi cách đó không lâu.

Cô Isabella Thallas mới đón sinh nhật 21 tuổi cách đó không lâu.

Theo lời khai của Trujillo, người phụ nữ cũng đề cập rằng bị cáo "không ổn định về tinh thần", anh ta bị rối loạn nhân cách và trầm cảm.

Thẩm phán Lisa Teesch-Maguire đã ra lệnh bắt khẩn cấp Close. Các tội danh của Close bao gồm: giết người cấp độ một, cố gắng giết người cấp độ một và sử dụng số lượng lớn tạp chí bị cấm khi phạm tội.

Công viên tưởng niệm Isabella Thallas

Sau sự ra đi của cô gái trẻ, một công viên nhỏ ở trung tâm Denver đang được chuyển đổi để tưởng nhớ Isabella Thallas. Mẹ của cô, bà Ana Thallas cho biết, bà hy vọng công viên sẽ mang lại niềm an ủi cho gia đình bà và những người đã mất vì bạo lực súng đạn.

Trong vòng một tuần sau khi cô gái trẻ qua đời, một họa sĩ tên Thomas Evans ở Denver đã vẽ bức tranh tường về cô gái 21 tuổi tại góc đại lộ 17 và Park.

Tranh tường phác họa chân dung của cô Isabella Thallas.

Tranh tường phác họa chân dung của cô Isabella Thallas.

Vào ngày 16/06, bà Ana Thallas đã nói chuyện với lãnh đạo khu vực Denver Parks và Recreation về việc cải tạo công viên mà con gái bà từng trông coi và đặt tên cô cho công viên. Chưa đầy một tháng sau, các nhân viên trong đội vệ sinh đã đến dọn dẹp khu vực.

Họ đã dọn sạch những tấm bê tông để dành chỗ cho một băng ghế tưởng niệm cô gái trẻ. Đồng thời, những người này cũng cắt tỉa cây cối và loại bỏ một cái cây đã chặn bức tranh tường họa chân dung của Isabella.

Kế hoạch của bà Ana Thallas là thêm các thảm hoa màu hồng và tím, màu sắc yêu thích của Isabella Thallas, để thu hút những con bướm mà Isabella yêu thích. Bà cũng sẽ giúp công viên trồng những luống hoa. Nơi đây cũng sẽ được xây dựng một sân bóng rổ, nơi con trai út của cô và những đứa trẻ hàng xóm có thể chơi dưới "sự giám sát của Isabella".

Bà Ana Thallas và gia đình hy vọng sẽ tìm thấy sự thoải mái trong công viên. Họ cũng muốn không gian này là nơi để những gia đình khác nhận thức được nỗi đau mất mát vì bạo lực súng đạn.

Nguồn: [Link nguồn]

Bắt tại trận vợ và nhân tình ”mây mưa”, chồng gây án mạng để lại 7 đứa con thơ

Người chồng âm thầm theo vợ và nhân tình ra sau nhà thì phát hiện sự thật “động trời” trên chiếc nệm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Vy Trần (Theo lawandcrime - MSN) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN