Cô gái xinh đẹp chết bí ẩn trong tuần trăng mật: Người chồng tệ bạc, trăng hoa

Sự kiện: Tin pháp luật

Vợ mới mất được 3 ngày, người chồng liền đến gặp nhân tình giải khuây, thậm chí trước đó anh ta đã ngỏ lời quay lại với vợ cũ.

Tận hưởng tuần trăng mật ngọt ngào cùng người chồng mới cưới, Justine Abshire (27 tuổi) đã kỳ vọng rất nhiều về một tương lai tươi sáng. Thế nhưng, cô không biết rằng điều kinh hoàng đang chờ mình phía trước.

Hành trình phá án

Lịch sử điện thoại của người chồng tố cáo rằng anh ta đã nói dối

Lịch sử điện thoại của người chồng tố cáo rằng anh ta đã nói dối

Bốn năm sau khi thảm án của Justine xảy ra, Cơ quan Công tố chính thức đệ trình lên tòa án những bằng chứng họ thu thập được để buộc tội người chồng Eric Abshire.

Dựa trên định vị sóng điện thoại di động của Eric vào ngày Justine chết cho thấy anh ta đang ở nhà chứ không phải ở bệnh viện Martha Jefferson như lời khai báo trước đó. Vì vậy, các nhà điều tra tin rằng Eric đã có nhiều thời gian để giết vợ mình khi cô về nhà.

Cơ quan công tố cũng nói với Bồi thẩm đoàn rằng Eric đã sử dụng điện thoại của mình 157 lần vào ngày hôm đó, nên việc anh ta nói rằng chỉ nhận ra điện thoại di động của mình trong túi sau khi tìm thấy thi thể của Justine là hoàn toàn khó tin.

Ngoài ra, một phát hiện bất ngờ đến từ pháp y đã vạch trần ra hiện trường vụ án trên con đường vắng là hiện trường giả. Pháp y tin rằng Justine đã bị giết ở nơi khác và được đưa đến con đường nơi cô được tìm thấy để Eric có thể diễn màn kịch của mình.

Những vết thương của Justine không phù hợp với một tai nạn xe. Cô phải chịu nhiều chấn thương nội tạng nghiêm trọng. Một số vết thương không chảy máu và điều này cho thấy chúng đã gây ra sau khi Justine đã chết. Tuy nhiên, lượng máu tại hiện trường mới là điều đáng nghi.

Giám định y khoa cho biết cơ thể phụ nữ trung bình chứa 5 lít máu. Dưới một lít máu đã được tìm thấy trong người Justine, nhưng lượng máu trên đường lại quá ít so với 4 lít máu còn lại.  Do đó, trường hợp này chỉ ra rằng cô ấy đã bị giết ở nơi khác.

Đối chiếu với lịch trình thời gian của Eric cung cấp, cơ quan công tố khẳng định rằng anh ta đã nói dối. Thế nhưng, Eric vẫn tuyên bố không nhận tội vì anh ta không có động cơ để giết vợ. Tuy nhiên, Eric phải lặng người khi cảnh sát mời những nhân chứng tới, trong đó có cả vợ cũ là Allison Crawford.

Công lý thực thi

Người chồng Eric Abshire chính thức bị kết án vào năm 2011

Người chồng Eric Abshire chính thức bị kết án vào năm 2011

Theo lời khai của Allison Crawford, vào đêm xảy ra thảm án, chồng cũ đã gọi cho mình khoảng 2 giờ trước khi anh ta tìm thấy thi thể Justine nằm trên đường.

Trong cuộc gọi ấy, Eric đã bày tỏ tình cảm với Allison và mong muốn quay lại với vợ cũ dù anh đang trong tuần trăng mật với Justine. Eric nói rằng mình đã phạm sai lầm và vô cùng hối hận với cuộc hôn nhân hiện tại.

Một nhân chứng bất ngờ khác tên là Cecil Roebuck cho biết, vào đêm xảy ra vụ án của Justine, anh có lái xe từ nhà đến quận Greene để tìm xe buýt đi học cho con. Vì không rành đường nên anh đã tấp xe vào lề để xem bản đồ. Khi đó, Eric bỗng xuất hiện gõ cửa xe anh, nói rằng xe hơi của mình vừa bị hết xăng giữa đường nên nhờ Cecil cho đi nhờ xe về nhà. 

Cecil nói rằng anh ta không hề biết rằng mình đã tiếp tay chở hung thủ về nhà để Eric có thể giả bộ lấy xe máy quay lại hiện trường vụ án. Hai năm sau khi vụ án của Justine xảy ra, anh có tình cờ xem một chương trình tặng thưởng 50,000 đô la cho ai biết về cái chết bí ẩn của Justine. Nhớ lại gương mặt người đàn ông lạ mặt đêm xảy ra vụ án khá giống Eric, Cecil nhận ra bản thân có thể sẽ cung cấp được những manh mối giá trị và có được số tiền thưởng.

Nhờ lời khai của hai nhân chứng, cơ quan công tố cho rằng Eric đã sát hại vợ mình vì anh ta muốn rời bỏ cô ấy. Ngoài ra, một lý do nữa mà cảnh sát tin rằng ẩn sau cái chết của Justine là vì Eric đang gặp khó khăn về tài chính.

Các nhà điều tra phát hiện Eric đã nợ 85,000 đô la trước khi lấy Justine và nhờ cái chết của vợ, người đàn ông này đã hưởng được khoản tiền bảo hiểm khổng lồ lên tới 1,5 triệu đô la.

Bên cạnh đó, theo lời khai của một nhân chứng thứ ba là một người phụ nữ được cảnh sát mời tới, cô nói rằng mình và Eric đã lén lút ngoại tình sau lưng Justine. Cô quen biết Eric từ trước khi anh làm đám cưới, thậm chí chỉ 3 ngày sau khi Justine mất, Eric đã đến nhà cô để giải khuây và than vãn về quy trình tang lễ rườm rà của người vợ mới khuất.

Với những bằng chứng đanh thép trên, vào phiên tòa ngày 3 tháng 3 năm 2011, bồi thẩm đoàn đã chính thức kết luận Eric phạm tội giết người cấp độ một và chịu án tù chung thân không ân xá.

(Hết)

----------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 11/9/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái xinh đẹp chết bí ẩn trong tuần trăng mật: Hiện trường kỳ lạ

Trong một lần đi ăn nhà hàng, một nhân viên phục vụ đã phân tích về cái chết của người vợ cho mẹ cô và khuyến khích...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN