Cô gái chết dưới ao bèo và vụ án kinh hoàng lúc rạng sáng (P cuối): Những kẻ sát nhân không xa lạ

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Cái chết của nữ sinh Bùi Thị H dưới ao bèo khiến người dân xã Tân Dương bàng hoàng. Khi vào cuộc điều tra, những dấu vết để lại hiện trường cùng thông tin ban đầu thu thập được cho thấy đây là vụ án giết người, cướp tài sản.

Hai thanh niên "đùa dai"

Tại hiện trường, nữ sinh Bùi Thị H được xác định tử vong do siết cổ. Việc thi thể nạn nhân nằm ở dưới ao chỉ là do hung thủ đưa xuống nhằm phi tang.

Theo thông tin thu thập được, vào khoảng nửa đêm 28/6, ông T (bố H) đang ngủ thì bị đánh thức bởi tiếng chó sủa rất gắt. Ông T tỉnh dậy, cầm đèn đi soi một vòng. Cánh cửa xếp vẫn khóa, cô con gái đang ngủ trên giường. Yên tâm, ông T quay lại chỗ nằm và tiếp tục chìm vào giấc ngủ.

Khoảng 5h sáng 29/6, ông T đi tìm đánh thức chị H nhưng không thấy con gái đâu. Cánh cửa xếp khép hờ, chiếc xe máy của gia đình cũng không có ở nhà. Nghĩ bụng con gái có việc đi sớm, ông T không để ý nữa. Chỉ đến khi người dân hô hào phát hiện chị H đã tử vong, ông T mới biết chuyện.

Qua công tác trinh sát, Công an TP Hải Phòng phát hiện vào thời điểm vụ án diễn ra, có 2 thanh niên cùng thôn đã xuất hiện trước cửa nhà ông T. Hai người này vốn dĩ rất hay trêu ghẹo chị H. Tối đó, họ cũng lấy tay đập vào cửa nhà nạn nhân rất mạnh rồi bỏ chạy.

Tại cơ quan công an, hai thanh niên trên thừa nhận có đập cửa nhà chị H, gây tiếng động mạnh. Tuy nhiên, sau khi trêu họ đã quay về nhà và không biết chuyện gì xảy ra sau đó.

Những lời khai này được chứng minh là có thật vì vậy hai thanh niên trên được lực lượng điều tra loại nghi.

Hiện trường vụ án (ản tư liệu)

Hiện trường vụ án (ản tư liệu)

Kẻ đầu thú

Trong lúc công tác điều tra vẫn diễn ra ráo riết, cơ quan công an dần dựng lên chân dung của 2 đối tượng khả nghi khác thì đêm 1/7/2005, một trong số chúng ra đầu thú.

Theo đó, sau khi gây án, đối tượng Đào Bá Đức (SN 1984, trú tại đội 5, xã Tân Dương, huyện Thủy Nguyên, Hải Phòng) bắt đầu cảm thấy ân hận, tội lỗi. Hắn tâm sự chuyện đã cùng một người khác ra tay sát hại chị H vào rạng sáng 29/6. Được sự động viên của gia đình, tối muộn cùng ngày, Đức đã đến Công an huyện Thủy Nguyên đầu thú, khai nhận việc cùng với đối tượng Nguyễn Đình Hùng (SN 1981, trú tại đội 5, Tân Dương, Thủy Nguyên, Hải Phòng) giết chị H và cướp tài sản. Vụ án từ đây bắt đầu được làm rõ qua lời khai của đối tượng.

Lời khai ban đầu của Đức trùng với những thông tin nghi vấn ban đầu về hung thủ vụ án. Trước đó, quá trình điều tra, công an đã phát hiện hai tên Đức, Hùng có nhiều biểu hiện bất thường. Đầu tiên, Đức và Hùng đến hiện trường từ rất sớm, có thái độ "gờn gợn".

Bản thân Đức, Hùng đều lập gia đình riêng nhưng rất ham chơi. Đức có đam mê cờ bạc. Thời gian trước đó, anh ta từng phải bán đi mảnh đất lấy 20 triệu đồng trả nợ cho thói "đỏ đen".

Khi được gọi hỏi, ban đầu Đức phủ nhận toàn bộ sự liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, các điều tra viên phát hiện trên tay Đức có vết xước, giải thích việc này, Đức nói do treo cây na bị ngã.

Vào thời điểm đó, Công an Hải Phòng đã đặt nghi vấn rất rõ ràng về việc Đức, Hùng chính là nghi phạm gây nên cái chết cho chị H. Đến ngày 1/7, biết khó thoát, cộng với sự dằn vặt, tội lỗi, Đức đã ra đầu thú.

Về phần Hùng, sau khi gây án, hắn ta trốn một mạch khỏi địa phương. Khoảng gần một tháng sau, Hùng bị Công an Hải Phòng bắt giữ khi đang lần trốn tại địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Tội ác

Đức và Hùng khai nhận, tối 28/6 chúng đi chơi về qua nhà ông T thì thấy chị H ngồi bên trong nhìn ra. Lúc đó khoảng 23h. Biết vài ngày nay, nhà chị H thường có kẻ đập cửa trêu ghẹo nên hai tên dừng lại và nói với chị H rằng sẽ giúp cô bắt hai kẻ trên, đổi lại chị H phải cho chúng 50 nghìn đồng "uống nước".

Do muốn biết kẻ hay "quấy nhiễu" mình là ai nên chị H đồng ý. Một lát sau, Đức, Hùng gọi chị H ra nói rằng mới phát hiện có 2 thanh niên bàn nhau sẽ đến đập cửa nhà chị. Chúng bàn với chị H là cùng ngồi rình để "túm" hai kẻ này và được chị H đồng ý.

Trong lúc ngồi "rình", biết nhà chị H chỉ có 2 bố con, Hùng quay ra bàn với Đức sẽ cướp xe máy của chị H.

Khoảng 1h15 ngày 29/6, lợi dụng sơ hở chúng Hùng đè chị H xuống, bịt mồm và siết cổ.

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

(Ảnh chỉ có tính chất minh họa)

Sau khi thấy nạn nhân đã chết, Hùng cởi áo của mình nhúng nước và lau người cho nạn nhân. Xong việc, chúng đem thi thể chị H đẩy xuống ao bèo.

Hùng, Đức quay về nhà, tại đây Hùng cho chiếc áo xuống lỗ tự hoại của nhà vệ sinh, dùng que thọc sâu xuống nhằm phi tang. Sau đó cả hai quay lại nhà nạn nhân H lấy đi chiếc xe máy và một ví da màu đen.

Hai đối tượng đi xe máy đến Quảng Ninh nhưng do không có giấy tờ nên chẳng bán được cho ai. Chúng vứt chiếc xe máy ở lại rồi bắt xe quay về Thủy Nguyên. Đến ngày 1/7, Đức ra đầu thú, Hùng dù bỏ trốn và thay tên nhưng cũng không thoát.

Với tội ác của mình, sau này TAND TP Hải Phòng đã tuyên Hùng mức án tử hình, Đức mức án 24 năm tù.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Cô gái tử vong dưới ao bèo và vụ án kinh hoàng lúc rạng sáng (P1): Cái chết bí ẩn

Khoảng 18 năm trước, tại huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) xảy ra một vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là cô gái xinh đẹp vừa tốt nghiệp cấp 3 và đang đợi nhập...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Cô gái tử vong dưới ao bèo và vụ án kinh hoàng lúc rạng sáng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN