Chồng đưa cô gái khác về nhà sống chung, vợ cuồng ghen thuê người trả thù

Sự kiện: Tin nóng

Nghi ngờ chồng mình ngoại tình sau khi đưa một cô gái khác về nhà sống chung, người phụ nữ đã nổi cơn ghen và quyết định dạy cho “tình địch” một bài học nhớ đời.

Cơn ghen đáng sợ

Sự việc xảy ra tại khu vực Sriramnagar Colony ở Kondapur, vùng ngoại ô phía tây của thành phố Hyderabad, Ấn Độ.

Một quan chức cấp cao của cảnh sát cho biết họ quyết định công khai chi tiết vụ việc vì tính chất phạm tội độc ác của nghi phạm chính, đồng thời vì có quá nhiều người đặt câu hỏi về vụ án.

Theo hồ sơ điều tra, nghi phạm Gayatri trước đó từng kết hôn nhưng đã bỏ chồng để đến sống cùng Srikanth.

Trong khi tham gia một khoa học, Srikanth quen biết với nạn nhân. Thấy cô gái thường xuyên đau ốm, Srikanth liền đề nghị cho nạn nhân ở nhờ nhà mình. Gayatri ban đầu tuy không hài lòng nhưng cũng không tỏ ra gay gắt.

Nạn nhân ở cùng nhà với Gayatri và Srikanth từ tháng 10/2021 đến tháng 2/2022. Tuy nhiên trong quá trình này, Gayatri nghi ngờ Srikanth và nạn nhân có quan hệ tình cảm.

Sự ghen tuông và tức giận ngày càng tích tụ lại khi chứng kiến chồng mình tỏ ra quan tâm một người phụ nữ khác ngay trước mắt, Gayatri quyết định dạy cho “tình địch” một bài học nhớ đời.

Để thực hiện kế hoạch của mình, Gayatri đã thuê 5 người đàn ông.

Kế hoạch độc ác

Chuẩn bị xong xuôi, Gayatri dụ nạn nhân ra ngoài cùng mình rồi đưa cô đến một căn phòng, nơi mà 5 gã đàn ông kia đang đợi.

Ngay khi cánh cửa đóng lại, nạn nhân mới biết điều gì đang xảy ra với mình nhưng đã quá muộn. Cô bị 5 gã trói tay chân và bịt miệng. Cuối cùng, 5 gã thay nhau cưỡng hiếp cô gái trẻ. Gayatri đã quay lại toàn bộ vụ việc và đe dọa nạn nhân sẽ phải chịu hậu quả thảm khốc nếu cô ta dám đi báo cảnh sát.

Tuy nhiên, nạn nhân bị thương nặng sau khi bị cưỡng hiếp tập thể nên được gia đình đưa đến điều trị tại một bệnh viện tư nhân. Tại đây, cô đã nói hết những gì mình vừa trải qua. Sau đó, gia đình của nạn nhân tố cáo sự việc lên cảnh sát.

Mẹ của Gayatri cho biết bà không biết chính xác liệu Srikanth và Gayatri có hôn thú hay chưa. Khi chồng bà qua đời, Gayatri có về chịu tang nhưng sau đó cãi nhau với anh chị em của cô rồi không liên lạc với gia đình kể từ đó.

Hiện 6 người liên quan đã bị bắt giữ với cáo buộc cưỡng hiếp tập thể. Ngoài Gayatri, năm kẻ tham gia vụ cưỡng hiếp gồm Ulsala Manoj Kumar (22 tuổi), Syed Masthan (25 tuổi), Sheikh Mujahid (25 tuổi), Sheikh Moula Ali (32 tuổi) và Pridhvi Vishnu Vardhan (22 tuổi).

Nguồn: [Link nguồn]

Phát hiện chồng ngoại tình, “chính thất” âm mưu trừ khử “tiểu tam”

Đọc được những dòng tin nhắn trong điện thoại của chồng, người phụ nữ này đã vô cùng tức giận và quyết định thực hiện một kế hoạch tàn độc.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Newindianexpress) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN