Bi kịch của người đàn ông chấp nhận cho vợ ngoại tình: Cuộc hôn nhân không hạnh phúc

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Trước cái chết của người đàn ông 36 tuổi, gia đình anh luôn tỏ ra nghi ngờ kết luận của cơ quan chức năng.

Khi vợ ngoại tình, người đàn ông này đã cầu xin cô quay lại, thậm chí chấp nhận để cô tiếp tục mối tình sai trái, miễn là không rời bỏ gia đình. Thời điểm đó anh không biết rằng đó chính là sai lầm khiến anh phải trả giá bằng chính mạng sống của mình.

Nạn nhân Scott Dell.

Nạn nhân Scott Dell.

Cái chết bất ngờ

Vào ngày 29/12/1995, một người bạn tới nhà của Scott Dell tại thị trấn Killaloe, Ontario, Canada. Trước đó, hai người hẹn nhau sẽ cùng đi mua sắm sau kỳ nghỉ Giáng sinh.

Tới trước cửa nhà Scott, người bạn lập tức bất an vì thấy có điều gì đó không bình thường. Cửa trước ngôi nhà mở. Bước vào trong, người bạn có cảm giác căn nhà khá lạnh lẽo, máy phát nhạc đĩa vẫn chạy dù không có bản nhạc nào cất lên.

Người bạn cất tiếng gọi nhưng không thấy ai trả lời liền đi lần lượt từng phòng tìm hiểu. Tới phòng ngủ của các con Scott, anh bàng hoàng nhìn thấy Scott đang nằm trong bãi nôn trên sàn. Một chai rượu và chiếc ly đầy rượu ở gần đó.

Lập tức chạy tới, anh phát hiện Scott đã chết từ lúc nào. Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường ngay sau khi nhận được tin báo.

Làm việc với cảnh sát, vợ của Scott là Cherrylle Dell nói rằng chồng mình mắc ung thư và không còn sống bao lâu. Mùa hè năm 1994, Scott được chẩn đoán mắc bệnh ung thư khoang miệng di căn vào cổ họng và các hạch bạch huyết.

Sau khi điều tra viên ghi nhận cái chết của Scott liên quan đến ung thư, Cherrylle nhanh chóng làm thủ tục hỏa tang thi thể chồng.

Người vợ đáng ngờ

Tuy nhiên, gia đình Scott lại nghi ngờ kết luận của điều tra viên bởi trước khi chết, việc điều trị ung thư của Scott mang lại kết quả hơn cả mong đợi. Bản thân anh cũng rất vui mừng.

Người thân của Scott sau đó yêu cầu khám nghiệm tử thi. Giám định y khoa cũng xác nhận Scott đã dần hồi phục sau khi chữa trị ung thư,

Kết quả giám định không chỉ xác nhận Scott đúng là bị ung thư mà còn cho thấy độc tố ethylene glycol ở mức rất cao. Đây là chất thường được sử dụng làm chất chống đông. Các cuộc kiểm tra cũng cho thấy chai rượu ở hiện trường có chứa chất chống đông.

Lúc này, Cherrylle lại thay đổi lời khai. Người phụ nữ nói rằng Scott muốn tự tử. Sau đó, cảnh sát lại kết luận rằng Scott đã uống rượu chứa chất độc để tự kết liễu cuộc đời.

Nhưng một lần nữa gia đình Scott tiếp tục nghi ngờ kết luận này. Họ cho rằng Cherrylle đã sát hại chồng.

Scott và Cherryle chuyển đến thị trấn Killaloe vào mùa đông năm 1988. Scott là một nhân viên công tác xã hội 36 tuổi được mô tả là tốt bụng và hiền lành, trái ngược với vợ anh.

Cherrylle (33 tuổi) luôn trau chuốt ngoại hình, thích mặc váy ngắn và đi tất lưới, khá nổi bật trong cộng đồng.

Hai vợ chồng có một con nuôi và ba con chung. Nhưng cuộc hôn nhân của họ đứng trên bờ vực đổ vỡ khi Cherrylle cảm thấy chán nản. Cuối cùng, Cherrylle ngoại tình đồng tính với Gay Doherty.

Scott tuyệt vọng và luôn hy vọng Cherryle quay lại, thậm chí còn sẵn sàng chấp nhận để Cherrylle tiếp tục mối tình với Doherty, miễn là không rời bỏ gia đình. Nhưng Cherrylle vẫn kiên quyết ra đi và nhanh chóng đệ đơn ly hôn. Cô còn gây sốc khi tuyên bố Scott quấy rối những đứa trẻ trong nhà.

(Còn nữa)

------------------------

Mời độc giả đón đọc kỳ tiếp theo vào lúc 4h00 ngày 9/5 trên mục Pháp luật.

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Tội ác của người đàn bà xinh đẹp có 5 đời chồng: Quá khứ đen tối

Cảnh sát đã mất nhiều thời gian để ghép nối các chi tiết về cuộc đời của người phụ nữ này. Cuối cùng, họ đã có được phác thảo về quá khứ của cô và phát hiện...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Oxygen) ([Tên nguồn])
Bi kịch của người đàn ông chấp nhận cho vợ ngoại tình Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN