Phát hiện chồng ngoại tình, “chính thất” âm mưu trừ khử “tiểu tam”

Sự kiện: Tin nóng

Đọc được những dòng tin nhắn trong điện thoại của chồng, người phụ nữ này đã vô cùng tức giận và quyết định thực hiện một kế hoạch tàn độc.

 Nạn nhân Dini Nurdiani.

 Nạn nhân Dini Nurdiani.

Phát hiện sốc

Ngày 26/4/2022, một vụ án mạng xảy ra tại thành phố Bekasi, thuộc tỉnh Tây Java, Indonesia đã gây chấn động dư luận nước này. Theo đó, một người phụ nữ khi vô tình phát hiện ra chồng mình đang ngoại tình đã vô cùng ghen tuông và tức giận, quyết định lên kế hoạch trừ khử tình nhân của chồng.

Nạn nhân được xác định là Dini Nurdiani, 26 tuổi, còn nghi phạm là Neneng Umaya, 24 tuổi.

Theo điều tra ban đầu của cảnh sát, Neneng Umaya đã kết hôn với người chồng 27 tuổi tên là I.D (tên viết tắt) được một thời gian. Ban đầu, cuộc hôn nhân của họ khá êm ấm.

Nhưng rồi một ngày, Neneng vô tình xem điện thoại của chồng và và phát hiện anh ta thường xuyên nhắn tin với Dini Nurdiani thông qua ứng dụng mạng xã hội.

Nội dung tin nhắn là những lời lẽ yêu đương giữa I.D với Dini Nurdiani. I.D cũng tâm sự với nhân tình rằng quá mệt mỏi với cuộc hôn nhân của mình và hứa hẹn sẽ sớm ly hôn vợ để đến với tình nhân. Hai người được cho là đã ngoại tình với nhau 4 tháng.

Phát hiện này đã khiến Neneng Umaya vô cùng sốc, ghen tuông và tức giận. Cuối cùng, Neneng Umaya quyết định thực hiện kế hoạch độc ác, đó là phải trừ khử "kẻ thứ ba".

Nghĩ là làm, Neneng Umaya lén dùng điện thoại của chồng hẹn gặp Dini Nurdiani tại một công viên ở phía đông thủ đô Jakarta.

Nhận được tin nhắn từ điện thoại của nhân tình, Dini không hề nghi ngờ và lập tức đồng ý rồi nhanh chóng đi đến điểm hẹn.

Cuộc hẹn định mệnh

Ngày 26/4/2022, Neneng Umaya tới đón Dini Nurdiani tại một trạm xe buýt phía đông Jakarta. Thấy không phải là người tình, Dini khá ngạc nhiên nhưng Neneng nhanh chóng giả vờ mình là cháu gái của I.D và được chú giao nhiệm vụ đi đón Dini. Dù cảm thấy hơi khó hiểu nhưng Dini vẫn lên xe.

Nghi phạm Neneng Umaya.

Nghi phạm Neneng Umaya.

Đi được một lúc, Neneng nói rằng muốn đi mua chút đồ và bảo Dini ngồi đợi. Trong lúc đó, Dini Nurdiani lấy điện thoại ra xem. Nhân cơ hội này, Neneng đã đâm Dini một nhát từ phía sau, sau đó tiếp tục đâm thêm một nhát nữa khiến nạn nhân gục xuống và nhanh chóng tử vong vì mất quá nhiều máu.

Biết “tiểu tam” đã chết, Neneng ném thi thể nạn nhân xuống sông để phi tang rồi lau dọn hiện trường, thay bộ quần áo khác đã chuẩn bị từ trước và trở về như không có chuyện gì xảy ra.

Tới ngày 1/5/2022, những người dân đã phát hiện thi thể Dini Nurdiani ở khu vực Bekasi, Tây Java và thông báo với cảnh sát. Ngày 13/5/2022, Neneng Umaya bị cảnh sát bắt giữ tại nhà riêng.

Khi bị cảnh sát thẩm vấn, Neneng Umaya nói rằng cô ta rất hối hận vì hành động của mình. Trong khi đó, I.D khẳng định không hề biết gì về kế hoạch giết người của vợ và rất sốc khi biết chuyện.

Trước đó, I.D cho biết cũng cảm thấy lo lắng khi nhân tình biến mất nhưng phải đến khi cảnh sát tới nhà, anh ta mới biết chính vợ mình đã giết cô.

Neneng thừa nhận rằng thực hiện kế hoạch này một mình. Hiện tại, Neneng Umaya đang bị tạm giam với cáo buộc giết người. Theo Điều 340 của Bộ luật Hình sự Indonesia, Neneng Umaya có thể phải đối mặt với án phạt nặng nhất là tù chung thân.

Nguồn: [Link nguồn]

Lộ chuyện ngoại tình với thím, nam thanh niên bị sát hại dã man

Mối quan hệ bất chính đã khiến hai chú cháu trở thành kẻ thù của nhau để rồi phải kết thúc trong bi kịch.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo World Today News) ([Tên nguồn])
Tin nóng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN