“Chiều” 50 khách/ngày kiếm tiền cho bạn trai mua nhà, thiếu nữ tự tử vì quá đau đớn

14 tuổi, cô chính thức trở thành gái mại dâm và có những lúc phải “phục vụ” tới 110 người chỉ trong 22 tiếng để kiếm tiền giúp bạn trai chữa bệnh cho mẹ và mua nhà, mua ô tô. Đến lúc cô nhận ra bộ mặt thật của gã lừa đảo thì đã quá muộn.

Những đường dây mại dâm hoạt động vô cùng tinh vi. Các đối tượng điều hành dùng các thủ đoạn "cáo già" để che đậy nhằm tránh bị phát hiện. Chúng cũng ép buộc, lừa đảo, dụ dỗ ngon ngọt khiến nhiều cô gái nhẹ dạ cả tin vào con đường không ai mong muốn. Loạt bài Bí ẩn sau những đường dây mại dâm sẽ cho độc giả thấy được tội lỗi của bọn chúng và là bài học cảnh tỉnh cho các cô gái.

Megan Stephens bị ép trở thành gái bán dâm từ năm 14 tuổi.

Megan Stephens bị ép trở thành gái bán dâm từ năm 14 tuổi.

Cái bẫy mang tên tình yêu

Megan Stephens (tên nạn nhân đã thay đổi) sinh ra trong gia đình cả bố lẫn mẹ đều nghiện rượu và ly hôn năm cô 4 tuổi,. Khi Megan 14 tuổi, cô cùng mẹ tới một thị trấn ven biển ở Hy Lạp và tình cờ gặp Jak (22 tuổi) trong một quán bar.

Cô gái vốn thiếu thốn tình cảm từ nhỏ đã nhanh chóng đổ gục trước những lời tán tụng của người bạn trai mới quen. Tuy nhận xét rằng Jak có đôi mắt dữ dằn và lạnh lùng nhưng mẹ Megan gần như không quan tâm tới việc con gái mình ở bên Jak gần như cả ngày.

Chỉ sau vài ngày quen biết, Jak đã tỏ tình với Megan. Ngoài ra, Jak cũng buồn bã tâm sự rằng mẹ mình đang bị ung thư tuyến giáp và bản thân anh ta không đủ khả năng chi trả cho việc điều trị của mẹ. Điều này đã khiến Megan rất thương cảm.

Ngay sau đó, Jak đưa cô đến một căn hộ ở Athens. Ở đó, đóng vai một người con hiếu thảo, Jak  đã thuyết phục bạn gái làm công việc của một vũ nữ ngực trần trong quán bar để giúp mình kiếm tiền trả cho chi phí phẫu thuật. Tuy rất ghét công việc này nhưng vì tình yêu, Megan đành phải chấp nhận và thậm chí còn cảm thấy mình như “người hùng” vì đã giúp cứu được mạng sống của mẹ người yêu.

Khi đến thời gian trở về quê nhà ở Anh, Megan đã thuyết phục mẹ cho phép mình tiếp tục ở lại bên Jak. Hai tuần sau, Jak giới thiệu Megan với một người tên Leon. Jak và Leon nói chuyện với nhau bằng tiếng Hy Lạp. Leon cho Jak một khoản tiền kha khá mà sau này Megan mới biết tiền đó là tiền Jak bán cô.

Cầm một xấp tiền trong tay, Jak đưa Megan tới một căn phòng nhỏ không có cửa sổ. Nhận thấy sự lo lắng trên khuôn mặt của Megan, Jak đã nói: “Sẽ không sao cả đâu. Anh yêu em!” và rồi khóa trái cửa lại.

Tại đây, Megan bị một gã đàn ông lạ mặt hãm hiếp. “Tôi đau đớn đến mức không thể khóc được”, Megan nhớ lại. Trước khi bỏ đi, người này đã quan hệ tình dục với cô một lần nữa và ném tờ tiền 50 € (khoảng 1,3 triệu đồng) vào cô.

Cô đoán Jak sẽ bị sốc bởi những gì đã xảy ra. Nhưng thay vào đó, anh ta chỉ xin lỗi và ngọt nhạt thuyết phục Megan đi tiếp khách để có thể mua được nhà và ô tô, chuẩn bị cho tương lai của cả hai. Lúc này, Megan mới nhận ra sự tàn nhẫn của người yêu nhưng tất cả đã quá muộn.

Địa ngục trần gian

Mỗi khi yêu cầu được liên lạc với mẹ, Megan lại bị Jak đánh đập dã man. Không thể chạy trốn, cô đã phải hoàn toàn phụ thuộc Jak về mọi thứ. Và chỉ 2 ngày sau lần đầu tiên ép Megan tiếp khách, Jak chính thức biến bạn gái thành gái mại dâm, phục vụ 8-10 khách mỗi ngày. Trong thời gian đó, Jak vẫn lạm dụng và bạo hành Megan khiến cô đã bị sảy thai ở tuổi 14.

6 tháng sau, Jak bỏ Megan lại với một “ma cô” khác tên Elek. Elek lấy một nửa số tiền cô bán dâm, nửa còn lại được đưa cho Jak. Elek ép cô phải phục vụ tới 50 khách mỗi ngày với giá 20 Euro/5 phút, có lần chúng ép Megan phải tiếp 110 khách trong vòng 22 giờ.

Megan thậm chí còn mắc bệnh giang mai sau khi bị ép quan hệ mà không sử dụng bao cao su để tăng giá. Bị bóc lột tình dục quá mức, Megan dần kiệt sức. Trong khi đó, những tên “ma cô” luôn bắt Megan gửi những bức ảnh vui vẻ của mình về nhà, để mẹ cô tin rằng con gái của mình đang hạnh phúc và có một công việc tốt.

Sau 6 năm bị ép làm nô lệ tình dục, Megan chỉ thoát khỏi địa ngục ấy khi quá đau đớn và kiệt sức đến mức phải tự sát. Megan may mắn được các bác sĩ cứu sống. Tại đây, sau khi nghe câu chuyện khủng khiếp của cô, các nhân viên y tế đã liên lạc với mẹ của Megan và cơ quan chức năng.

Sau những tháng ngày sống không bằng chết, cô được về nhà trong khi những tên “ma cô” đã phải nhận sự trừng phạt của pháp luật. Trở về Anh, Megan đã mất nhiều thời gian sau đó mới có thể nguôi ngoai nỗi đau trong quá khứ.

---------------------

Mời quý vị đón đọc phần tiếp theo của loạt bài Bí ẩn phía sau những đường dây mại dâm vào 13h ngày 6/10/2019.

Bí mật trong 3 căn nhà khiến quý ông nườm nượp kéo đến, nhưng chỉ 15 phút là ra ngoài

“Tú ông“ đã biến 3 ngôi nhà thành “động“ mại dâm. Các cô gái “bán hoa“ được xếp xen kẽ hành nghề tại các ngôi nhà.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo Dailymail) ([Tên nguồn])
Bí ẩn sau những đường dây mại dâm Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN