Chết lõa thể ở nhà nghỉ: Bị thượng mã phong

Sau thời gian xác minh, ngày 3/10, cơ quan Công an huyện Hưng Hà, Thái Bình đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến tử vong của người đàn ông chết tại nhà nghỉ trong tình trạng lõa thể. Theo đó, chứng “thượng mã phong” đã lấy đi sinh mạng của nạn nhân khi đang vui vẻ cùng người đẹp trong nhà tắm.

Mất mạng trong nhà nghỉ

Chiều 29/9, nhân viên nhà nghỉ Á Đông (thuộc thị trấn Nhân Cầu, Hưng Hà, Thái Bình) phát hiện một xác chết đàn ông lõa thể trong phòng tắm nhà nghỉ. Vụ việc được báo cơ quan công an và danh tính người đàn ông sau đó được xác định là ông Nguyễn Văn T (SN 1969, trú tại huyện Hưng Hà). Theo lời khai của nhân viên nhà nghỉ Á Đông, vào khoảng 11h trưa 29/9, ông T cùng một phụ nữ đến nhà nghỉ thuê trọ. Khoảng 2 tiếng sau, người phụ nữ này rời khỏi nhà nghỉ trong bộ dạng hoảng sợ. Khi lên kiểm tra thì nhân viên nhà nghỉ phát hiện ông T chết lõa thể trong phòng tắm.

Nhân chứng Nguyễn Đỗ L, 22 tuổi, nhân viên nhà nghỉ Á Đông, người đã phát hiện xác ông T vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Ông T vào nhà nghỉ cùng với một người phụ nữ cũng đã đứng tuổi, cao khoảng 1,6m. Khi vào nhà nghỉ thì ông T là người thuê phòng, người phụ nữ này bịt mặt kín mít. Lúc vào, ông T nồng nặc mùi rượu. Sau khi hai người khách này lên phòng, khoảng gần 1 giờ đồng hồ sau, đang lúi húi sau quầy lễ tân thì tôi thấy người phụ nữ đi cùng ông T lúc trước chạy xuống, đi ra ngoài với dáng vẻ vội vàng, hốt hoảng. Nghĩ có việc chẳng lành, tôi lên kiểm tra, gõ cửa nhiều lần nhưng không thấy có động tĩnh trong phòng. Cửa không khóa nên tôi đẩy cửa bước vào, đến phòng tắm thì thấy ông T khỏa thân, nửa nằm nửa ngồi dựa vào tường, hai chân choãi ra, trên người không mặc quần áo. Lay gọi không thấy ông ấy cử động, kiểm tra thấy không còn thở, tôi vội chạy ra hô hoán mọi người đồng thời gọi điện báo công an…”.

Thượng tá Nguyễn Như Hòa, Trưởng Công an huyện Hưng Hà cho biết: Ngay sau khi nhận được tin báo, Công an huyện Hưng Hà đã có mặt, khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, lấy lời khai của các nhân chứng, đồng thời truy tìm tung tích người phụ nữ lạ mặt vào nhà nghỉ cùng người đàn ông này để điều tra nguyên nhân cụ thể dẫn đến cái chết. Đến nay, nguyên nhân ban đầu được xác định là nạn nhân chết do chứng “thượng mã phong”.

Người thân bối rối

Trước sự ra đi đột ngột của ông T, người thân rất đau lòng, bối rối khi mà cơ quan chức năng kết luận ông T vào nhà nghỉ với một phụ nữ rồi chết trong tình trạng không có áo quần che thân. Người dân sống trong khu vực không ngớt lời bàn tán về nỗi đau này.

Tại khu phố nơi gia đình nạn nhân sinh sống, mọi người đều nhận xét ông T là người hiền lành, sống chan hòa với hàng xóm láng giềng, nhẹ nhàng với vợ con. Duy chỉ có điều là thói trăng hoa có từ thời trai trẻ thì không bỏ được, dường như đã ăn vào máu… Tâm sự với PV,  vợ ông Nguyễn Văn T buồn phiền nói: “Tôi giờ không dám ló mặt ra đường bởi ra ngoài, người ta đàm tiếu điếc tai lắm. Còn hai đứa con tôi nữa, chúng nó còn đang đi học, nghe người ta xì xào bàn tán về cái chết của bố mình, không biết rồi hai đứa có chịu nổi cú sốc này không?”.

Đến nay cơ quan công an cũng xác định được người phụ nữ đã “vui vẻ” với nạn nhân là T.Q (SN 1977, trú tại Đông Triều, Quảng Ninh). Người phụ nữ này khai là lúc 12h12, ông T có điện thoại cho chị đến nhà nghỉ Á Đông. Sau khi lâm trận ngay trong nhà tắm được một lúc thì ông T bỗng dưng... ngất xỉu. Thấy người tình xỉu dần trên bụng mình, có lẽ do quá lo sợ nên Q đẩy ra và hoảng sợ bỏ đi.

Cũng theo người phụ nữ này, trước khi “lâm trận”, ông T đã uống khá nhiều rượu bia. Lời  khai của Q trùng khớp với kết quả điều tra, bởi trước đó Công an huyện Hưng Hà đã xác minh, trước khi đến nhà nghỉ Á Đông, ông T có uống rượu cùng một số người bạn ở khu Chàng 2, thị trấn Hưng Hà. Hiện cơ quan CSĐT Công an huyện Hưng Hà tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hải Ninh - Hà Châu (giadinh.net.vn)
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN