Chê bạn trai yếu sinh lý không đủ thỏa mãn, cô gái xinh đẹp gặp thảm kịch

Sự kiện: Tin pháp luật

Sau khi “mây mưa”, thiếu nữ buông lời chế nhạo bạn trai là yếu sinh lý, không đủ để thỏa mãn cô trên giường mà không biết rằng điều này sẽ khiến cô phải bỏ mạng.

Nạn nhân Kristina được nhận xét là một cô gái xinh đẹp.

Nạn nhân Kristina được nhận xét là một cô gái xinh đẹp.

Thi thể trong vũng máu

Vào ngày 10/3/2020, một nhóm học sinh ở làng Novonikolaevka, miền nam Ukraine khi đang trên đường đến trường đã phát hiện một phụ nữ nằm trong vũng máu ở gần quán bar tại địa phương.

Khi cơ quan chức năng có mặt tại hiện trường, họ xác định nạn nhân đã tử vong từ trước đó. Nạn nhân được xác định là thiếu nữ 20 tuổi có tên Kristina. Kristina được người dân trong làng nhận xét là một cô gái xinh đẹp.

Kết quả khám nghiệm tử thi sau đó cho thấy Kristina chết vì xuất huyết não. Dường như cô đã phải trải qua một vụ tấn công dã man trước khi chết.

Dựa vào lời khai của các nhân chứng, cảnh sát xác định Kristina được nhìn thấy lần cuối cùng khi đi cùng với bạn trai 24 tuổi của cô tên là Yury. Vào buổi tối hôm trước, hai người đã cùng nhau đi ra khỏi quán bar.

Nam thanh niên này lập tức trở thành nghi phạm dù liên tục phủ nhận. Tuy nhiên sau đó Yury đã bị cảnh sát bắt giữ khi điện thoại di động của nạn nhân được tìm thấy trong nhà của anh ta.

Với những bằng chứng không thể chối cãi, Yury cuối cùng đã thừa nhận mình là hung thủ giết chết bạn gái Kristina. Tại đồn cảnh sát, Yury khai rằng đã dùng gạch đập vào đầu bạn gái với một lực mạnh đến mức khiến viên gạch nứt làm đôi. “Cô ấy liền ngã xuống, máu từ miệng bắt đầu chảy ra. Tôi nhận thấy Kristina đã chết nên vội bỏ trốn khỏi hiện trường", nam thanh niên cho biết.

Mất mạng vì lời chê bai

Nghi phạm Yury khi bị bắt giữ.

Nghi phạm Yury khi bị bắt giữ.

Vụ án mạng đã khiến cho người thân cũng như bạn bè của Kristina và Yury vô cùng bàng hoàng. Họ đều biết hai người có quan hệ tình cảm.

Tuy nhiên, sau quá trình xét hỏi, các nhà điều tra cho biết động cơ giết người của nghi phạm xuất phát từ lời chê bai, giễu cợt của nạn nhân về khả năng đàn ông của Yury. Trước đó, hai người có quan hệ tình dục nhưng sau khi “mây mưa”, Kristina lại chế nhạo bạn trai là yếu sinh lý, không đủ để thỏa mãn cô trên giường.

Oleg Bekh, người đứng đầu sở cảnh sát cho biết nghi phạm đã gặp nạn nhân khi cô này cũng tới quán bar của địa phương. Yury sau đó yêu cầu cô ra ngoài để nói chuyện. Lúc này, họ bắt đầu nổ ra tranh cãi gay gắt. Trong lúc nóng giận, Yury đã nhặt viên gạch gần đó tấn công nạn nhân vào phần đầu bên phải. Nạn nhân đã bị xuất huyết não sau cú đánh, là nguyên nhân khiến cô tử vong.

Người đàn ông sau khi giết bạn gái đã lấy điện thoại của nạn nhân rồi rời khỏi hiện trường. Yury đã cố gắng phá hủy điện thoại của Kristina bằng cách cố gắng đốt cháy nó để che giấu lịch sử cuộc gọi mà anh ta đã thực hiện ngay trước khi sát hại bạn gái.

Phần còn lại của chiếc điện thoại đã được tìm thấy trong khu vực bếp tại ngôi nhà của Yury.

Cảnh sát sau đó đã tiếp tục tiến hành điều tra làm rõ hành vi để đưa hung thủ ra trước vành móng ngựa . Yury sẽ phải đối mặt với mức án 15 năm tù giam.

------------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 18/4/2021 trên mục Pháp luật.

Nguồn: [Link nguồn]

Đồng ý “ân ái” tập thể cùng chồng trẻ và nhân tình, vợ âm thầm gây tội ác rợn người

Giả vờ vui vẻ chấp nhận việc ngoại tình của chồng nhưng thực chất người vợ này đã lên một kế hoạch trả thù.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đàm Anh (Theo The Sun) ([Tên nguồn])
Tin pháp luật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN