Cái chết của người phụ nữ mang bầu và tội ác ẩn sau sự "ghen tức" (P cuối): Án mạng từ sự nhỏ nhen

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Trong thời gian đầu điều tra cái chết của chị N, Công an tỉnh Quảng Bình đã gặp không ít khó khăn. Dấu vết tại hiện trường mờ nhạt, không có nhân chứng trực tiếp, chưa kể chính nhân thân quá "tốt" của nạn nhân cũng khiến diện nghi vấn bị mở rộng ra rất nhiều. Vào lúc mọi thứ tưởng như đang rối "tơ vò" thì "tia sáng" đầu tiên xuất hiện.

Những tiếng cãi vã trong bóng tối

Khi các trinh sát Công an tỉnh Quảng Bình đi rà soát xung quanh hiện trường, các anh được một vài người dân cung cấp những thông tin đáng chú ý. Một người dân cho biết, vào khoảng 20h tối 22/10, anh này có nghe thấy tiếng cãi vã ở gần nơi xảy ra vụ án. Do trời tối nên không nhìn rõ hoặc xác định được ai đang cãi nhau.

Một nhân chứng khác cho hay, trước khi chị N được phát hiện tử vong, người này nghe thấy tiếng xe máy đi gần khu vực hiện trường và cũng nghe được có cãi nhau, giọng nữ.

Những chi tiết này đã giúp cơ quan điều tra có căn cứ để khẳng định, nghi phạm chắc chắn có nữ giới.

Chồng chị N khai, tối 22/10, anh cùng vợ và mấy nhân viên quán cà phê ngồi xem phim. Một nhân viên có mượn điện thoại của chị N chơi game. Cùng lúc này có cuộc điện thoại gọi tới máy chị N với cái tên N.Y. Sau khi nghe máy, chị N đứng dậy và đi khỏi quán. Kể từ đó, nạn nhân không quay trở lại cho đến khi phát hiện đã tử vong.

Vậy người có tên N.Y này là ai? Gọi chị N có việc gì? Liệu có liên quan hay chứng kiến vụ án xảy ra không?

Tiến hành xác minh, công an được biết chị N có một người bạn thân tên N.Y. Tuy nhiên hai người này đã rất lâu không gặp. Thời điểm vụ án xảy ra, N.Y cũng đang đi học xa nhà.

Tiếp tục rà soát, công an tìm thấy một người khác trùng tên N.Y, cũng có quan hệ với chị N. Thế nhưng người này có đầy đủ bằng chứng ngoại phạm, không liên quan gì đến cái chết của chị N.

Vụ án tưởng như sắp đến hồi kết, bất ngờ lại đi vào ngõ cụt.

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Hiện trường vụ án (ảnh tư liệu)

Lộ mặt

Khi chị N bị sát hại, đôi bông tai và chiếc điện thoại của nạn nhân đã biến mất. Về bản chất đây là vụ án giết người, cướp tài sản. Tuy nhiên, với kết quả khám nghiệm và những phân tích, đánh giá thì các điều tra viên cho rằng nguyên nhân sâu xa phải đến từ mâu thuẫn cá nhân.

Vợ chồng chị N đã được chứng thực là hiền lành, không nợ nần, không vướng vào các mối quan hệ phức tạp ngoài xã hội. Vậy thì mâu thuẫn này đến từ đâu?

Các điều tra viên dày công tiếp tục sàng lọc, rà soát hàng chục mối quan hệ với mong muốn tìm ra kẻ đứng sau cái chết của chị N.

Vào lúc này, qua công tác nghiệp vụ, công an cũng "lần" ra số điện thoại đã gọi cho chị N vào tối 22/10/2011. Chủ nhân của số máy nói trên là một cô gái trẻ và người này có quan hệ bạn bè với cả hai vợ chồng chị N.

Qua tìm hiểu, cơ quan điều tra được biết hai vợ chồng chị N có học cùng cấp 3 với Hồ Nhật Linh (SN 1993, trú tại Bố Trạch, Quảng Bình). Thời còn đi học, vợ chồng chị N và Linh chơi khá thân thiết với nhau. Cũng chính từ mối quan hệ này mà sau đó đã xảy ra những bất đồng.

Câu chuyện về mối quan hệ của 3 người, vợ chồng chị N và Linh cuối cùng cũng được các điều tra viên dựng lại. Từ đây các anh phát hiện ra Linh nhiều khả năng chính là nghi phạm sát hại chị N.

Vết trượt của cô nữ sinh

Theo đó, khi còn học và chơi chung với nhau, cả chị N và Linh đều có tình cảm với anh H (chồng chị N hiện tại). Những tưởng, những thứ tình cảm tuổi học trò sẽ đẹp đẽ và trong sáng, ai ngờ Linh lại trở nên "ghen tuông", bất mãn khi thấy anh H dành nhiều tình cảm hơn cho chị N.

Kể từ đó, nhiều lần Linh có ý định "dằn mặt" chị N khiến chị này hoảng sợ. Chẳng biết có phải do chán nản vì thứ "tình yêu bọ xít" ấy hay không mà sau này Linh lao vào con đường chơi bời, lêu lổng.

Vốn được gắn mác "người đẹp chân dài" nên Linh có nhiều bạn. Hậu quả của những cuộc đi chơi này là Linh mang thai ngoài ý muốn với một người bạn trai cùng địa phương. Không được thừa nhận, Linh đã một mình sinh và nuôi con. Kể từ đó, người phụ nữ này trở nên hằn học, ghen tức với chị N. Trong đầu Linh đã nảy sinh ý định trả thù.

Đối tượng Linh (ảnh tư liệu)

Đối tượng Linh (ảnh tư liệu)

Xác định Linh chính là nghi phạm, Công an tỉnh Quảng Bình đã triệu tập cô gái này lên làm việc. Ban đầu, Linh cương quyết phủ nhận với thái độ hết sức lì lợm. Tiến hành khám nhà đối tượng, cơ quan điều tra phát hiện điện thoại và đôi bông tại của chị N. Ngoài ra, công an còn tìm thấy một chiếc dùi đục, nghi là hung khí gây án, chiếc quần còn dính máu của Linh.

Kết hợp với những chứng cứ thu thập được từ quá trình trưng cầu giám định dấu vết sinh học tại hiện trường, Công an tỉnh Quảng Bình đủ cơ sở cho rằng chính Linh đã ra tay sát hại chị N vào tối 22/10.

Trước những bằng chứng ấy, Linh đã phải cúi đầu nhận tội. Linh khai do oán giận chị N nên đã mua số sim điện thoại rồi giả làm bạn thân chị N để "dụ" chị này ra ngoài vào tối 22/10.

Khi gặp nhau tại khu vực vắng, Linh đã nhẫn tâm xuống tay sát hại chị N dù biết bạn mình đang mang thai. Gây án xong, Linh bỏ về nhà và sinh hoạt bình thường cho đến khi bị bắt giữ.

Tại phiên xét xử sau đó, TAND tỉnh Quảng Bình đã tuyên phạt Linh phải chấp nhận hình phạt chung cho 2 tội danh "Giết người" và "cướp tài sản" là chung thân.

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 12

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết của người phụ nữ mang bầu và tội ác ẩn sau sự ”ghen tức” (P1): Án mạng bí ẩn

Một thai phụ được phát hiện đã tử vong ở khu vực đồi vắng vẻ, trên người có rất nhiều thương tích. Cái chết bất thường của thai phụ ấy khiến người dân xã Đại Trạch...

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo T.Sơn ([Tên nguồn])
Cái chết của người phụ nữ mang bầu và tội ác ẩn sau sự "ghen tức" Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN