Cái chết của cô gái xinh đẹp (Kỳ 4)

Nhà triệu phú gọi điện cho chồng Vicki, đề nghị... "mua" lại người đẹp với giá "khủng".

Triệu phú "mua" người đẹp

Bloomingdale, 53 tuổi, đã tìm thấy ham muốn của tuổi trẻ nơi cô gái tràn trề sức sống Vicki Morgan.

Họ trở thành tình nhân của nhau. Họ hẹn hò ít nhất 3 lần mỗi tuần trong một căn phòng ở khách sạn Sunset. Nhưng thậm chí điều đó vẫn chưa đủ.

Có một vấn đề nữa: Vicki đang sống với chồng. Và nhà triệu phú Bloomingdale đã có hành động ngạo mạn: gọi điện cho Earle Lamm, đề nghị “mua” Vicki, vợ của anh ta.

Lamm đi gặp luật sư để chuẩn bị cho vụ kiện tụng. Nhưng cuối cùng, anh ta cũng chiều theo ý muốn của Bloomingdale. Không ai rõ nguyên nhân. Nhưng nếu có một sự tra đổi tình, tiền giữa họ thì cuộc trao đổi đó cũng không bao giờ được công bố.

Blooming đã hoàn toàn có người đẹp trong tay. Ông trao cho Vicki căn hộ sang trọng và sa hoa ở phía Tây Hollywood và sau đó lại thêm một biệt thự mini ở Hollywood Hills.

Sau khi “loại bỏ” được anh chồng Lamm, Alfred Bloomingdale và Vicki vẫn tiếp tục những cuộc “gặp gỡ” đầy trụy lạc của họ với một người tên Kay ở khách sạn Sunset.

Sau đó, Vicki nói với Alfred rằng cô không còn thấy Kay hấp dẫn nữa. Và Alfred mở cuốn sổ nhỏ màu đen của mình tìm cô gái gọi khác để phục vụ cho các cuộc hoan lạc của cả hai. Bản thân Vicki là người kiểm soát mọi “cuộc vui” đó. Có lần, cô còn thuê cả 15 gái gọi, trả cho mỗi người 2.500 đô la nhân dịp sinh nhật lần thứ 54 của Alfred Bloomingdale vào tháng 4/1970.

Tiền bạc và quyền lực

Bloomingdale luôn quan tâm và say mê Vicki Morgan. Nhưng liệu Vicki có yêu người tình thật lòng?

Phải công nhận là Alfred Bloomingdale quá đỗi giàu có. Nhưng dầu sao đó cũng là một người đàn ông trung niên bụng phệ, không còn trai tráng, trẻ khỏe như những gã trai vây quanh Vicki Morgan nữa.

Nhưng bù lại, tiền bạc và quyền lực của Alfred khiến Vicki choáng ngợp. Sau này cô luôn công nhận rằng Bloomingdale đã đối xử với cô rất tốt. Anh ta luôn quên chính bản thân, đối xử tôn trọng Vicki như hai người ngang bằng nhau.

Alfred khiến cô sung sướng bằng những lời khen và các món quà xa xỉ khi cô còn chưa mở lời yêu cầu. Trong những khoản tiền tặng cho Vicki còn có học phí của viện Lee Strasburg, một trường dạy diễn xuất nổi tiếng.

Vicki cũng kinh ngạc bởi sức khỏe và khả năng làm việc khinh khủng của Alfred Bloomingdale khi anh này đi khắp năm châu để giám sát và lên kế hoạch cho công việc kinh doanh của mình.

Vicki bắt đầu đi du lịch với người tình. Họ cùng đi tới New York, Washington, Châu Âu… với những khu nghỉ mát đẳng cấp thế giới như La Costa, gần San Diego.

Vicki được trả tiền rất hậu hĩnh với căn biệt thự đẹp, xe Mercedes và những người giúp việc. Tiền tiêu hằng tháng của cô cũng luôn tăng gấp bội, từ 1.000 đô la tới 5.000, thậm chí 10.000 đô la.

Vicki bắt đầu xem chính bản thân mình là người giàu có, chứ không phải là người tình của một người giàu có.

Liệu giữa Vicki và Alfred có xảy ra chuyện gì khi họ có thể dùng quá nhiều tiền để giải quyết mọi vấn đề của mình? Mời các bạn đón đọc Cái chết của cô gái xinh đẹp (Kỳ 5) vào SÁNG SỚM ngày 2/6/2013.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Mai Tân (Theo Trutv) ([Tên nguồn])
Cái chết của cô gái xinh đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN