Cái chết bí ẩn của nữ giám đốc xinh đẹp: Lời khai gây sốc

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Người chồng khai rằng, bị vợ dụ “mây mưa” rồi tự húc đầu vào thành bếp để dàn dựng như mình bị chồng xâm hại, đánh đập.

Ly hôn với người chồng vũ phu, nữ giám đốc xinh đẹp Jacque Waller cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ sang một trang mới. Ai ngờ đâu, khi tương lai xán lạn cô chờ còn chưa tới, gã chồng hèn hạ đã lập một âm mưu kinh hoàng.

Phát hiện đáng ngờ

Clay Waller lau chùi chiếc thuyền của mình sau khi gặp gỡ vợ cũ

Clay Waller lau chùi chiếc thuyền của mình sau khi gặp gỡ vợ cũ

Hai năm sau kể từ ngày nữ giám đốc Jacque bị mất tích, cuối cùng cảnh sát cũng thu thập đủ bằng chứng để chứng minh gã chồng Clay Waller chính là kẻ thủ ác.

Cảnh sát đã xem xét những chiếc CCTV xung quanh nhà Clay trong ngày Jacque mất tích. Trong một đoạn phim được ghi lại, các nhà điều tra có thể thấy sau khi gặp vợ cũ tại Walgreens vào lúc 11h trưa, chiều ngày 6 tháng 1 Clay bỗng quay trở về nhà để lau chùi chiếc thuyền của mình. Bên cạnh đó, không biết tự khi nào, anh ta lại kịp thay một bộ đồ mới, khác hoàn toàn so với bộ đồ anh ta mặc vào buổi trưa.

Vụ kiện chống lại Clay vô cùng phức tạp khi không có gì được đảm bảo. Khi cảnh sát khám xét nhà của Clay, họ phát hiện dường như trong nhà đã bị mất một tấm thảm, và có dấu vết gì đó như máu khô còn sót lại ở hành lang. Cuối cùng, một lệnh khám xét cao hơn đã được thành lập. Các nhà điều tra đã tìm thấy chiếc thảm bị mất tích được giấu kỹ càng dưới căn hầm đóng bụi khoá kín và bị cắt vụn thành nhiều dải mảnh. Đáng chú ý hơn, có nhiều dấu vết màu nâu như thể những mảnh vải đó đã từng dính máu.

Dù những manh mối kia vô cùng đáng giá, nhưng vẫn chưa đủ để quy kết Clay tội giết người. Bất ngờ thay, sau khi trò chuyện riêng cùng bố mẹ vợ, Clay đã tự đề nghị một thỏa thuận cầu xin. Cụ thể, thỏa thuận cầu xin này đã được đưa ra dưới sự cho phép của bố mẹ Jacque. Sau hai năm không biết tung tích gì của con gái đã khiến đôi vợ chồng già gục ngã. Bây giờ, điều quan trọng nhất với họ là có thể đưa Jacque về nhà, dù cô còn sống hay đã chết. Theo đó, với thoả thuận này, nếu Clay thực sự giết vợ cũ, hắn ta sẽ được chịu mức án giết người cấp độ 2 thay vì giết người cấp độ 1, và chỉ chịu án tù giam nặng nhất 20 năm tù.

Cuối cùng, sau hai năm ngoan cố chối tội, Clay đã thừa nhận mình chính là kẻ giết Jacque. Khi được hỏi hắn ta đã chôn giấu thi thể vợ cũ ở đâu, hắn ta đã đưa các nhà điều tra đến một phát hiện bất ngờ. Qua đó, cảnh sát cũng hiểu tại sao vào chiều ngày 6 tháng 1 Clay lại phải đi rửa thuyền. Hắn đã dùng chính chiếc thuyền ấy để chở vợ ra Đảo Quỷ, phi tang tội ác của mình.

Pháp luật được thực thi

Clay Waller lắng nghe bản án 20 năm tù của mình

Clay Waller lắng nghe bản án 20 năm tù của mình

Khi đội điều tra cùng Clay đến Đảo Quỷ, hắn ta chẳng thể nhớ được mình đã chôn xác vợ cũ ở đâu. Tuy nhiên, nhờ kiến thức về địa chất, một sĩ quan cảnh sát đã xuất sắc tìm ra nơi chôn cất thi thể nữ giám đốc tội nghiệp.

Theo đó, Clay khai báo với các nhà điều tra rằng hắn ta đã sử dụng một loại phân bón để chôn xác vợ, và người sĩ quan đặc biệt biết rằng loại phân bón đó sẽ làm chết rễ của một giống cây trên đảo. Do đó, chỉ cần tìm ra loại cây bị chết, họ sẽ tìm thấy thi thể Jacque.

Cuối cùng, sau hai năm miệt mài tìm kiếm tung tích người vợ mất tích, cảnh sát đã tìm thấy cái kết cho vụ án. Jacque đã chết dưới tay người chồng tàn bạo Clay, tuy nhiên, họ vẫn muốn biết lý do sâu xa là gì.

Clay khai với cảnh sát rằng vào ngày 6 tháng 1, Jacque đã dụ dỗ hắn ta quan hệ tình dục khi họ đang ở trong bếp. Trong lúc “mây mưa”, Jacque đã tự húc đầu mình vào thành bếp khiến cô chảy máu mũi và chạy vụt về phía hành lang. Thì ra, Jacque đã lập mưu để dàn dựng như mình bị chồng cũ xâm hại, đánh đập, qua đó, cô có thể chắc chắn hơn về quyền giành nuôi con sau này.

Sau khi nghe vợ cũ kể về kịch bản trên, Clay đã rất tức giận và cho rằng mình bị “sập bẫy”. Hắn túm lấy Jacque, đánh đập cô tàn nhẫn cho đến chết. Ngoài ra, Clay khẳng định rằng, mình không hề có ý định giết vợ từ trước, tất cả chỉ là hệ quả của một phút giây hắn ta nóng nảy, không thể kiềm chế được bản thân.

So sánh lời khai này của Clay với kết quả của giám định pháp y, các nhà điều tra tin rằng hắn ta nói thật, vì Jacque được xác định tử vong do bị lực mạnh tác động lên hộp sọ, dẫn đến chấn thương nghiêm trọng. Tuy nhiên, diễn biến câu chuyện rằng Jacque dụ dỗ anh ta có đúng hay không, không ai có thể xác minh được điều đó.

Cuối cùng, với bản án được thoả thuận từ trước với bố mẹ nạn nhân, vào năm 2013, Clay Waller chính thức bị kết tội giết người cấp độ 2, mức án 20 năm tù.

(Hết)

------------------

Mời quý vị đón đọc loạt bài tiếp theo của Kỳ án thế giới vào 13h ngày 21/12/2021 trên mục Pháp luật

XEM THÊM CÁC KỲ
Kỳ đầu tiên 1 23

Nguồn: [Link nguồn]

Cái chết bí ẩn của nữ giám đốc xinh đẹp: Thái độ gây sốc của người chồng

Không những không tỏ ra lo lắng, gã chồng còn nhạo báng gia đình vợ và cuộc điều tra của cảnh sát…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Cái chết bí ẩn của nữ giám đốc xinh đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN