Cái chết bí ẩn của nữ giám đốc xinh đẹp: Điều rợn người trong cuốn nhật ký

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

“Em à, tờ giấy ly hôn sẽ là bản án tử hình của chính em”, dòng chữ trong cuốn nhật ký khiến ai cũng phải rùng mình.

Ly hôn với người chồng vũ phu, nữ giám đốc xinh đẹp Jacque Waller cứ ngỡ cuộc đời mình sẽ sang một trang mới. Ai ngờ đâu, khi tương lai xán lạn cô chờ còn chưa tới, gã chồng hèn hạ đã lập một âm mưu kinh hoàng.

Tin báo chấn động

Nữ giám đốc xinh đẹp Jacque Waller (39 tuổi)

Nữ giám đốc xinh đẹp Jacque Waller (39 tuổi)

Bi kịch của nữ giám đốc xinh đẹp Jacque Waller (39 tuổi) được trình báo đến cảnh sát vào lúc 19h ngày 1 tháng 6 năm 2011, bởi chị gái cô - Cheryl Brenneke. Có lẽ, Sở cảnh sát Jackson, bang Missouri sẽ chẳng thể quên được buổi tối hôm đó, cái ngày mà Cheryl Brenneke hốt hoảng chạy xộc vào văn phòng có hàng chục sĩ quan cảnh sát, hét toáng lên rằng em gái mình đã bị giết chết, và kẻ đứng đằng sau tội ác kinh hoàng ấy không ai khác chính là tên em rể máu lạnh Clay Waller.

Như lời Cheryl chia sẻ, vào sáng 1 tháng 6 năm 2011, em gái Jacque Waller và em rể Clay Waller của cô có đến văn phòng luật sư để hoàn thành thủ tục ly hôn. Sau khi ký xong một số giấy tờ bắt buộc, Jacque đã hào hứng gọi điện cho Cheryl, thông báo với chị gái rằng cuối cùng cô ấy cũng có thể sống một cuộc đời tự do cho riêng mình.

Ở độ tuổi 39, Jacque dường như có tất cả mọi thứ trong tay trừ tình yêu, hạnh phúc gia đình. Về sự nghiệp, vào năm 2011, Jacque là giám đốc cấp cao cho một công ty Bảo hiểm và có 3 đứa con sinh 3 xinh đẹp. Thế nhưng, dù ở trên đỉnh cao sự nghiệp, được nhiều người trong xã hội kính trọng, khi về nhà, Jacque luôn phải âm thầm chịu đựng những nỗi đau cả về mặt thể xác lẫn tinh thần. Người gây ra những tổn thương sâu sắc ấy cho Jacque không ai khác chính là người bạn đời của cô, Clay Waller. Để khép lại chương đen tối của cuộc đời và mở ra một tương lai mới cho bản thân, Jacque đã mạnh mẽ đấu tranh, quyết định ly hôn và giành quyền nuôi con về phía mình.

Có thể nói, lời khẳng định chắc nịch của Cheryl về việc em gái bị sát hại ngay giữa sở cảnh sát hôm ấy là một tuyên bố vô cùng táo bạo. Bởi khi đó, trong tay Cheryl chẳng có bất kỳ bằng chứng nào chứng minh được điều cô nói là thật. Ngoài ra, vào thời điểm báo án, Jacque mới chỉ không về nhà có vài giờ đồng hồ, vụ án thậm chí còn chưa thể kết luận là nạn nhân mất tích huống hồ là giết người. Do đó, các nhà điều tra cho rằng Cheryl vì quá lo lắng cho em mà nảy sinh sự nghi ngờ, phỏng đoán tiêu cực với em rể. Thế nhưng, khi nghe Cheryl kể về lý do cô nghi ngờ Clay Waller, các nhà điều tra nhận ra rằng, mối quan ngại của cô không phải là không có căn cứ.

Lời đe doạ trong cuốn nhật ký

Jacque Waller và ba người con của mình

Jacque Waller và ba người con của mình

Theo lời Cheryl, sau nhiều năm yêu nhau và chung sống dưới một mái nhà, mối quan hệ giữa hai vợ chồng Jacque và Clay đã xuất hiện nhiều dấu hiệu rạn nứt. Để rồi cuối cùng, cái kết cho cuộc hôn nhân ấy là một tờ giấy ly hôn vào ngày 1 tháng 6.

Khi cả hai chẳng còn chung tiếng nói, Jacque quyết định cho mình lối đi riêng mặc cho chồng níu kéo. Có lẽ, điểm duy nhất mà Jacque và Clay còn giống nhau chính là tình yêu mà họ dành cho 3 đứa con kháu khỉnh. Tuy nhiên, dù thương con, Clay không thể làm gì nhiều trong việc chăm sóc chúng, bởi chính anh ta còn không đủ khả năng tài chính để nuôi nổi bản thân mình.

Việc chuyển từ công việc này sang công việc khác, từ công ty này sang công ty khác, khiến Clay dường như chẳng có được nguồn thu nhập ổn định nào. Chính vì lẽ ấy, bố mẹ của Jacque là ông Stan và bà Ruby không hề yêu quý con rể.

Hôm đó, ngày 1 tháng 6, sau khi hoàn thành thủ tục ly hôn, Jacque dự tính sẽ sang nhà Clay để đón con trai Maddox về nhà mình. Jacque cũng nói với chị gái rằng cô sẽ về nhà ngay sau đó. Thế nhưng, cô lại chẳng về nhà và ngay cả một cuộc điện thoại thông báo cho gia đình cũng không hề thấy.

Lo lắng, Cheryl tin rằng Jacque đã gặp chuyện chẳng lành. Đáng sợ hơn, cô phát hiện ra cuốn nhật ký của em gái mình. Trong đó, Jacque đã tỉ mẩn ghi lại nỗi sợ hãi của bản thân qua những lời lẽ đe doạ kinh hãi của chồng.

Cụ thể, Clay từng đe doạ Jacque rằng, nếu cô đang nghĩ đến việc rời bỏ anh ta hoặc thực sự rời bỏ anh ta và mang theo lũ trẻ, anh ta sẽ giết cả vợ cả con. Anh ta sẽ dụ con đi câu cá, dìm chúng chết đuối rồi “vui vẻ” thông báo lại tin dữ đó với vợ.

Tuy nhiên, dòng chữ khiến ai cũng phải rùng mình, tin rằng Jacque đang thực sự gặp nạn chính là một câu nói khác Clay dành cho vợ:

“Em à, tờ giấy ly hôn sẽ là bản án tử hình của chính em”…

(Còn nữa)

------------

Mời quý vị đón đọc kỳ tiếp theo của tuyến bài Cái chết bí ẩn của nữ giám đốc xinh đẹp vào 13h ngày 19/12/2021 trên mục Pháp luật. 

XEM THÊM CÁC KỲ
1 2 3Kỳ mới nhất

Nguồn: [Link nguồn]

Bé gái 8 tuổi chết lõa thể trong thùng carton: Trò chơi trốn tìm và phút kinh hoàng

Hung thủ đã dụ bé gái chơi trốn tìm trong nhà kho sau đó lột quần áo, trói tay chân và tấn công tình dục.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Quỳnh Nga (The Chilling Crimes) ([Tên nguồn])
Cái chết bí ẩn của nữ giám đốc xinh đẹp Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN